16 trả lời, 2.490 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 03.08.2006
Trạng thái: offline
Em THUYYEN xin chào tất cả các anh các chị và các bạn.
Lần đầu tiên em vào Thư quán còn bỡ ngỡ mong các anh chị và ác bạn giúp đỡ nhiều.
Em chân thành cảm ơn.
XƯNG DANH
Em vốn sinh ra ở Hà thành
Tuổi còn đang trẻ, tình còn xanh
Đợi mùa xuân đến cho hoa thắm
Hương vị nào ai biết ngọt lành.
03.08.06
KIM YẾN
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 03.08.2006
Trạng thái: offline
EM CHỜ
Đêm qua trong giấc mơ hoa
Em thấy toàn những điều mới lạ
Trong muôn ngàn hoa lá
Rộn tiếng chim ca.
Bàn tay anh nhẹ xoa
Rối tung mái tóc
Em ngất ngây
Vui
Trong muốn khóc
Tiếng khóc
Lần thứ hai chào đời.
Như con thuyền bồng bềnh
Chơi vơi
Em giang tay
Níu với
Một vòng tay
Chưa một lần nghĩ tới
Làm cho em rã rời.
Ai? ai đã đưa em bước vào đời
Một mai khi xuân tới
Như trong mơ
Em vẫn chờ vẫn đợi
Ai đây?
03.08.06
KIM YẾN
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#3 —
03.08.2006 07:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-03 08:13:17Đuyên Hồng>
Chào Kim Yến
Chào Em! Cô bé xứ Hà Thành
Nghe tiếng! Giọng nào giống Yến Oanh!
Bao kẻ còn chờ thuyền mới tới
Lắm người đang đợi bến mơ xanh
Hòa ca vui vẻ cùng tài tử
Xướng họa hết lòng với chị anh
Chào đón! Giang tay Thư Quán mến
Duyên xưa đưa đến đám mây lành…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#5 —
03.08.2006 08:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-04 10:42:14BĂNG NGUYỆT>
Trích đoạn: THUYYEN
TỦI PHẬN
Em vốn sinh ra ở Hà thành
Nhưng nào có được Yến với Oanh
Tủi phận nhà nghèo, duyên kém thắm
Lòng đây chua chát những sung xanh.
Hòa chút duyên Thơ
Cớ chi chua chát tuổi xuân xanh?
Ta cũng như em giận chuyện tình
Yến Oanh mong được cùng xướng họa
Hòa chút duyên thơ chốn Hà Thành
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
*Kim Yến ơi! Em gọi KG thế nào cũng phải đó. Trời ơi ! Ta mắc bịnh thật rùi Người mới đến cứ tưởng là người vừa đi chứ. Cứ thấy quen
EM
Em người con gái Hà Thành
Ta như ngọn gió mỏng manh cuối chiều
Thấy bóng người cứ hút theo
Thấy cây thông lại muốn reo hát cùng
Em hồn thơ trẻ trắng trong
Ta ôm tiếc nuối tuổi hồng từ em
Em vừa gặp đã thấy quen
Phải chăng tiền định nghiệp duyên hẹn hò
Ta đang đứng bến đợi đò
Em bài thơ nắng cánh cò ngang qua
Hà Thành em - chị không xa
Biết đâu một lối về nhà cũng nên...!
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 03.08.2006
Trạng thái: offline
#9 —
03.08.2006 10:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-04 02:28:41THUYYEN>
HẾT DẤU YÊU XƯA - HẾT ĐỢI CHỜ
Chờ đợi chút gì khi ta đã thật xa
Những bàn tay không đan cài nhau nữa
Dòng sông xanh nước cũng chia hai nửa
Bên chảy về xuôi, bên lững thững ngóng chờ
Xa người ta xa cả giấc mơ
Những yêu thương không còn cùng chung bước
Em mải miết đi về phía trước
Anh ngập ngừng nhường lối bước em qua
__________________________
Chào TY, cho hoạ đại vài dòng nhé. Chúc vui.
XIN NGƯỜI HÃY ĐI
Lòng đang phấp phỏng đợi chờ
Mà ai, ai đã tới?
Không mang cho em niềm vui mới
Lại có lời tiễn biệt chia xa.
Mới gặp lần đầu đã ai oán xót xa
Tưởng những thiết tha như người trong mộng
Ôi giấc mơ và cuộc sống
Như nửa trời Tây - Đông.
Người đi rồi có được vui không
Nắng có ấm hay đầy trời tuyết phủ
An giấc không mỗi khi người nghủ
Có chạnh lòng khi lá rụng vào thu.
Thôi hãy đi! người đi với mộng du
Đừng nói nữa những lời chua chát
Để mặc em giữa đời cơn khát
Như lá vàng rớt đợi đông sang.
03.08.06
KIM YẾN
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 03.08.2006
Trạng thái: offline
ĐẢO NỔI SÔNG HỒNG
Nhịp cầu bác qua đảo nổi
Khách sang dạ bồi hồi
Người xe đông ùn lối
Nàn gió mắt mênh mông.
Đảo nổi giữa giòng sông
Ngầu ngầu phù sa đỏ
Sắc đỏ bốn mùa gió
Đảo như con tàu hồng.
Mùa nước lên mênh mông
Đảo nâng cầu vươn nhịp
Chân cầu ngập màu tím
Tím hoa đỗ hoa cà.
Quanh năm hương đưa xa
Giử tình về biển cả
Đảo gửi hoa gửi lá
Theo dòng nước xuôi về.
Sáng rực đôi bờ đê
Đảo trở mình trong nắng
Đảo bồng bềnh trong sóng
Đảo như con tàu hồng.
Những ai người qua sông
Qua những mùa bão giông.
Nhịp cầu như cánh võng
Có gợi nhớ gì không.
Ơi đảo nổi sông Hồng
Mãi nâng cầu vươn nhịp
Cho mỗi chiều xuôi ngược
Ta lại về bên nhau.
04.08.06
KIM YếN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 305
Từ: 29.06.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THUYYEN
EM CHỜ
Đêm qua trong giấc mơ hoa
Em thấy toàn những điều mới lạ
Trong muôn ngàn hoa lá
Rộn tiếng chim ca.
Bàn tay anh nhẹ xoa
Rối tung mái tóc
Em ngất ngây
Vui
Trong muốn khóc
Tiếng khóc
Lần thứ hai chào đời.
Như con thuyền bồng bềnh
Chơi vơi
Em giang tay
Níu với
Một vòng tay
Chưa một lần nghĩ tới
Làm cho em rã rời.
Ai? ai đã đưa em bước vào đời
Một mai khi xuân tới
Như trong mơ
Em vẫn chờ vẫn đợi
Ai đây?
03.08.06
KIM YẾN
SD ghé nhà chơi và hỏi thăm KY nè. Chúc tham gia vườn thơ vui nghen!
Có khi nào hết đợi?
Như mùa thu em biết mình rung động
Hương sữa nồng nàn trong đôi mắt khát khao
Một cánh chim liệng chao
Gửi dạt dào cảm xúc
Trong mơ em vẫn thức
Rạo rực ánh mắt chiều
Cho đôi mắt cô liêu
Một cánh diều hy vọng
Không phải chỉ trong mơ biển kia cuồn cuộn sóng
Vỗ vào bờ những ngóng với trông
Mùa thu chẳng có gì là viển vông
Khi em giữ cho mình một khoảng hồng tim ấm
Bước thời gian có vô tình quay chậm
Cũng chỉ là cho đôi mắt đơm hương
Đêm dần qua gửi lại trên tán lá những giọt sương
Chỉ đường cho ánh nắng
Tiếng khóc lần thứ hai chào đời chưa đến với em
đâu phải là giọt đắng
Mà lắng lại trong em
Và bàn tay ấm êm
Sẽ mềm trong bước đợi
Như mùa thu chưa tới
Hương sữa vẫn khát khao
Biển kia sóng dâng trào
Có khi nào hết đợi?
SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 03.08.2006
Trạng thái: offline
CHO NHAU
Một đời người chỉ biết cho
Nắng
Mưa
Giông tố
Đói
No
Một đời.
Nghèo
Ta cho nụ cười
Sầu
Ta cho luỵ
đầy
Vơi
Nỗi buồn.
Thương người
Ta cho người luôn
Trái tim nhân hậu
Nỗi buồn chia đôi.
Cho đi cái cảnh chia phôi
Cho đi một kiếp
Nổi trôi
Đoạn trường.
Cho người
Những vấn cùng vương
Một lần gặp
Để ngàn phương nhớ về.
Ta cho nhau nửa câu thề
Kiếp sau gặp lại
Vụng về
Ghép chung.
Cho nhau
Để được sống cùng
Gái thuyền quyên với anh hùng
Cho nhau.
03.08.06
KIM YẾN
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 20
Từ: 03.08.2006
Trạng thái: offline
VỚI MẸ
Con mãi là đứa con bé bỏng ngây thơ
Từ lúc mẹ sinh cho đến tận bây giờ
Tóc thề con đã búi, câu thơ tình viết vội
Mẹ vẫn rằng: "con còn thơ dại lắm con ơi!"
Vẫn như thủa nào con rong chơi
Đến bữa mẹ gọi vỗ về không một đòn roi
Nay con đã đi muôn nơi
Về gặp lại mẹ vẫn vuốt ve mái tóc.
Trong vòng tay mẹ, con muốn khóc
Tiếng khóc của niềm hạnh phúc được cưu mang
Tiếng khóc của người từng đi dọc về ngang
Khi bên mẹ chỉ còn là giọt máu.
Hết một cuộc đời đau đáu
Vì con mẹ phải lo toan
Mẹ chỉ ước mơ một điều: Con lớn, khoẻ, chăm ngoan
Là như mẹ trọn niềm hạnh phúc.
Con lớn lên trong tình cốt nhục
Có mẹ nhân từ, độ lượng bao dung
Nếu một mai có thành đấng quân vương
Hạnh phúc lớn bắt đầu từ người mẹ.
Mẹ kính yêu ơi con mãi là thơ trẻ
Muôn ngàn lần được mẹ chở che
Mái tóc huyền mẹ từng vuốt ve
Nay khôn lớn vẫn một lòng kính mẹ.
04.08.06
KIM YẾN
★
★
★
★
★
0