📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TiGonti---TÌNH

0 trả lời, 1.270 lượt xem — Trang 1 / 1

Hãy cho con gặp người con yêu
Cho đêm vơi rượu chắc nhớ nhiều
Lạ lẫm, lần đầu, bâng khuâng lắm
Phút đầu như thế..mà đã yêu?

Ba hôm rồi, giấc ngủ chơi vơi
Mắt con nhắm sao tim kia rối bời
Con đâu biết tơ Ông bà Nguyệt
Xin người đừng để ngực tình lả lơi?

Hãy cho con gặp người con yêu
Đừng để tim con nó yếu xìu...[8D]

Mắt em như đôi ngọc
Long lanh đến nõn nà
Lần đầu ngây ngất thế!
Có khi nào si mê?
Đăng nhập để trả lời
0