📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

giúp em đối lại bài này với

69 trả lời, 8.405 lượt xem — Trang 3 / 3
quote:

Anh biết trong em mãi vấn vương
Tình ta tan biến tự khói sương
Anh biết tình anh chẳng vấn vương
Vì trái tim anh lạc mất đường


Mà sao chân bước đau lòng thế
Đàn ông ai chẳng lần lạc bước
Sao không giành lại những yêu thương
Chỉ trao cho anh ngàn tiếc thương

Vô tình anh biết giờ em đã
Lạc mất tình anh hết vấn vương
Tim yêu ngày ấy em quên hết
Chỉ nhớ về anh những trách hờn

saochoihelen


lối cũ mù sương

thương anh em khổ vạn sầu vương
anh biết được em những lúc buồn
em nhớ tình đầu lưu luyến ấy
có anh ta dệt những tình thương
bây giờ anh bước con đường mới
khi chán lại về vui với em
em chẳng còn gì dâng hiến nữa
xin đừng tìm lối cũ mù sương

cogaidragon...
sao choi ơi..chúc huynh vui nè...sợ huynh hả...hổng dám đâu -chắc huynh tự hù dọa mình thôi nè
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn:

lối cũ mù sương

thương anh em khổ vạn sầu vương
anh biết được em những lúc buồn
em nhớ tình đầu lưu luyến ấy
có anh ta dệt những tình thương
bây giờ anh bước con đường mới
khi chán lại về vui với em
em chẳng còn gì dâng hiến nữa
xin đừng tìm lối cũ mù sương

cogaidragon...
sao choi ơi..chúc huynh vui nè...sợ huynh hả...hổng dám đâu -chắc huynh tự hù dọa mình thôi nè


Thật tình anh không biết
Vô tình làm em đau
Anh không nghỉ là anh chỉ
Khi chán mới tìm em

Mà em ơi anh nghỉ
Em bến đỗ đời anh
Khi mỗi chân chùng bước
Anh về lại có em

Nhưng bây giờ anh biết
Mất tất cả thật rồi
Vì anh vô tình quá
Làm bến anh....lỡ...bồi


Không gạt em đâu là thật đấy chứ ai thấy cũng sợ mà em không tin thì em hỏi đi ai không sợ sao chổi bao giờ chứ , chính anh còn sợ nữa là.
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0
Em vẫn biết không thể nào kéo lại
Yêu thương ngày cũ đã rời tay
Thì anh nhé trách chi cho thêm tội
Đổ lổi nhau hoài...có cũng bằng không

Thì anh nhé xin anh đấy đừng làm đau thêm nữa
Tội tình mình lắm.... anh biết không
Thôi cứ để quá khứ mãi yên lành
Hiện tại bây giờ em mất anh
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0
Thương nhớ mèocon!


Có lẽ nào anh đã mất em sao?
Bao đêm trắng anh giật mình tự hỏi……..
Phải xa nhau là điều không tránh khỏi!
Chỉ không tin chóng vánh đến như vầy…

Phải không em - anh kẻ trắng tay?
Tình không vẹn nghĩa thì cũng cạn?
Không được yêu cũng không còn là bạn?
Chia tay nhau mỗi đứa một con đường?

Chia tay nhau , thương vẫn còn thương
Nhớ vẫn nhớ mà vẫn chờ vẫn đợi
Dù vẫn biết người không trở lại
Ngẫn ngơ hoài cánh gió tiễn người đi
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: MèoCon_LCB

Thương nhớ mèocon!


Có lẽ nào anh đã mất em sao?
Bao đêm trắng anh giật mình tự hỏi……..
Phải xa nhau là điều không tránh khỏi!
Chỉ không tin chóng vánh đến như vầy…

Phải không em - anh kẻ trắng tay?
Tình không vẹn nghĩa thì cũng cạn?
Không được yêu cũng không còn là bạn?
Chia tay nhau mỗi đứa một con đường?

Chia tay nhau , thương vẫn còn thương
Nhớ vẫn nhớ mà vẫn chờ vẫn đợi
Dù vẫn biết người không trở lại
Ngẫn ngơ hoài cánh gió tiễn người đi



Có lẽ thế ta mất nhau anh ạ
Không chỉ mình anh mất em đâu
Vô tình cứ đêm về em lại nghỉ
Không biết gì đâu ta xa nhau

Ân tình nếu cạn đành thôi vậy
Vỡ lẽ bây giờ vận đậm sâu
Và tất cả bây giờ là dĩ vãng
Nếu tay kéo.....về được những thinh không
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0
Sen nở trong đầm hương thoảng bay
Hạ viền vàng nắng vào hoa mây
Làm cơn gió nhẹ xao xuyến thổi
Quen rồi theo gió mây nhẹ bay ...
Bạn bè bèo nước gặp nhau thôi
Đó dù xa cách lắm với tôi
Trúc trắc vài dòng thơ vi vút
Xanh tình thắm bạn chút cũng hay
...
Xin chào! mùa hạ … đến mê say

SH xin chào cả nhà
hix lời chào hơi loè loẹt :)
lặng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-10 18:01:28James Carlos>
Thân tặng toàn thể anh em thư quán

酒逢知己飲
詩向回人吟
相識滿天下
知己能幾人


Tửu phùng tri kỉ ẩm
Thi hướng hồi nhân ngâm
Tương thức mãn thiên hạ
Tri kỉ năng kỉ nhân


Gặp bạn hữu ta nâng rượu uống
Gặp thơ hay đúng lúc ngâm lên
Kết giao bốn hướng tám bên
Ai là tri kỉ gọi tên mấy người
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Còn gì

Còn gì một chút dư hương
Để tôi còn nhớ còn thương một người
Nhớ ai má thắm môi cười
Cuộc tình yêu dấu qua mười ngàn năm
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: James Carlos

Còn gì

Còn gì một chút dư hương
Để tôi còn nhớ còn thương một người
Nhớ ai má thắm môi cười
Cuộc tình yêu dấu qua mười ngàn năm




Còn Đây

Còn đây nhân ảnh một người
Còn đây tôi giữ nụ cười ngày xưa
Còn đây trên những hạt mưa
Còn đây nỗi nhớ ban sơ bắt đầu
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....
Đăng nhập để trả lời
0
Còn Đây

Còn đây nhân ảnh một người
Còn đây tôi giữ nụ cười ngày xưa
Còn đây trên những hạt mưa
Còn đây nỗi nhớ ban sơ bắt đầu


Còn đâu

Còn đâu những lúc sớm trưa
Còn đâu những lúc trú mưa hiên nhà
Còn đâu ôi những bài ca
Còn đâu tiếng hát vang xa ngày nào
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»