📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

biet lamgiday chu

3 trả lời, 1.166 lượt xem — Trang 1 / 1
Đời buồn!
Chưa có hôm nào buồn như hôm nay
Vò võ cô đơn với môt mình
Nhìn trăng trăng cười trăng khẽ bảo
Ngủ đi ngủ đi hỡi bạn yêu
nhương trăng ơi sao lòng tôi lạnh lẽo
Đếm được cô đơn với giá băng


thôi thôi chán quá rồi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc &lt; S&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7903;i: <b>BĂNG NGUYỆT</b> -- <b>14.6.2004 23:11:11 </b> &gt;>
Nhìn trăng

Nhìn trăng rồi lại cười buồn
Đời là một chuổi muộn phiền ưu tư
Nếu dễ dàng mà wen^ đi wa' khứ
Thì hôm wa chỉ là chuổi bụi mờ

Lớp bụi ấy phủ mờ ocn tiim nhỏ
Trắng đau thương và đen tím vết bầm
Một lần yêu là ngàn niềm đau chứa
Wan^? wanh đời đá cội --cứ tương tư.........


Weocom Penternam đến chơi với gia đình vntq nha, chúc vui nà......


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
thân chào băng nguyệt! minh mới ra nhập VNthuquan vì vậy mình ko biết cách để đến thăm gia đình Vnthuquan như thế nào? bạn có thể giúp mình chứ?
penternam
Khi yêu nói tốt về nhau
Hết yêu thì nói những điều chẳng hay
Đời tôi có nhiêu đắng cay
Hay là tôi đã làm sai những gì


hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! chẳng biết làm thơ gì cả bạn đừng cười nghe?
thân chào:penternam
Đăng nhập để trả lời
0
suốt bốn năm tôi học tại mái trường
giờ xa cách tôi buồn như vô tân
xa bạn bè xa cã thầy cô
xa lớp học tôi buồn như muốn khóc
biết bao giờ trở lại trường xưa
lúc ra đi hai dòng lệ nhỏ
biết xao đành một buổi chia tay
người một chổ để tìm chí hướng
tuổi học trò không thể nào quên

M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
Đăng nhập để trả lời
0