📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cô Đơn

0 trả lời, 2.170 lượt xem — Trang 1 / 1
Bước chân buồn trên dòng đời hoang vắng
Nỗi buồn này biết gửi gió cùng ai
Nén niềm đau cho tình cũ phôi phai
Ta mỉm cười bước trên đường lạnh giá

Trái tim ta giờ đây băng thành đá
Khi tình buồn đã mãi mãi bay xa
Lời yêu đương chỉ phút chốc thoáng qua
Người đã đến và đi như làn gió

Dẫu biết đời hay đổi không thành có
Dẫu biết người chẳng yêu hết con tim
Mà sao ta mãi vẫn cứ đắm chìm
Trong mật ngọt để rồi ôm cay đắng

Để hôm nay trong đường dài rợp nắng
Có một người vẫn lặng bước đơn côi
Miệng mỉm cười trong đau đớn vậy thôi
Nuốt niềm đau vào tận sâu ký ức....
Đăng nhập để trả lời
0