📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ngày mất em

3 trả lời, 1.362 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc &lt; S&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7903;i: <b>huyautovn</b> -- <b>6.7.2004 1:19:07 </b> &gt;>

thêm một chiếc lá rụng
thế là thành mùa thu
thêm một tiếng chim gù
thành ban mai tinh khiết
**********
dĩ nhiên là tôi biết
thêm một lắm điều hay
nhưng mà tôi cũng biết
thêm một - phiền toái thay
************
thêm một lời dại dột
tức thì em bỏ đi
nhưng thêm chút lầm lì
thế nào em cũng khóc
***********
thêm một người thứ ba
chuyện tình đâm dang dở
cứ thêm một lời hứa
lại một lần khả nghi???
****************
nhận thêm một thiếp cưới
thấy mình lẻ loi hơn
thêm một đêm trăng tròn
lại thấy mình đang khuyết
*****************8
dĩ nhiên là tôi biết
thêm một - lắm điều hay !!!!!
Ngày sau này biết ai khóc cho ai.....
Đăng nhập để trả lời
0
khu phố buồn, vốn buồn từ thuở ấy
có hai người, nay chỉ một mà thôi...
một người ở, một người sang bến khác,
phố vốn buồn, nay bất chợt buồn hơn..
từng buổi chiều, nắng lơ là tắt bóng
qua hàng cây lất phất giọt mưa sầu
gian nhà cũ, của người sang bến khác
có một người lặng lẽ với men cay
đứng trước cổng lặng nhìn nơi xa thẩm
mắt nhòa dần, lệ lặng lẽ trào dâng....

M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu muốn chọn yêu em
Anh đây phải biết luật
Đừng trễ hẹn vô cớ
Đừng bỏ lỡ vô tình
Đừng ghen tuông vô lý
Đừng hờn giận linh tinh
Phải chung thuỷ cùng em
Đừng cười nhìn kẻ lạ
phải nhường nhịn cưng chiều
Đửng chê em nhỏ quá
Nếu anh làm trái luật
Em đưa anh ra toà
Phạt mười lăm ngày chẵn
Không được gặp người ta
Nêu anh cãi chánh án
Một cái hôn bồi thường
Để rồi anh sẽ thấy
Quan toà rất dễ thương
Ngày sau này biết ai khóc cho ai.....
Đăng nhập để trả lời
0
Gặp lại anh một chiều nắng tháng tư
bằng lăng tím đã gọi mùa vội vã
giờ bên anh em như người xa lạ
tất cả chỉ còn nhức nhối một niềm đau
em vẫn biết mình là người đến sau
trong đời anh có khi là vô nghĩa
con tim non cứ vô tư chẳng nghĩ
rằng anh đâu fải chỉ một mình
em đã tin đã hi vọng một mối tình
rồicó khi là đợi chờ mãi mãi
hơn một lần em biết mình vụng dại
có phải vì sự đa cảm ngây thơ

khi đã biết tất cả chỉ là mơ
mà với em như một cơn ác mộng
em đã sống mà chẳng còn hi vọng
mãi mãi trong đời anh mãi là niềm đau.
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG
Đăng nhập để trả lời
0