📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ TRÊN TIN NHẮN

0 trả lời, 1.185 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 11:27:10phantien>


Tin nhắn 1
Một ngày không em là một ngày dài
hơn tất cả những ngày dài anh đã trải qua cộng lại.
Một ngày không em là một ngày buồn
hơn tất cả những ngày buồn mà anh đã từng buồn
nén lại trong một tiếng thở dài.
Trời lặng gió mà lòng anh thành giông bão.
Sự trống trải vô hình là trống trải không em.
Tin nhắn 2
Bầu trời ngoài kia hình như đang thay đổi
Không biết cõi lòng em có vậy hay chăng?
Tin nhắn vô tình như người hay người vô tình như tin nhắn
Anh đọc thấy sự hững hờ trên những ngón tay em.
Tin nhắn 3
Vẫn biết “phía trước là bầu trời”
Mà sao lòng đầy trăn trở
Mỗi giây, mỗi phút trôi đi
Ngập tràn thương nhớ
[sm=MexicanWave.gif]
Đăng nhập để trả lời
0