484 trả lời, 47.381 lượt xem —
Trang 17 / 17
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: TÂMNHI
Lang thang khắp nẻo đường đời
Sẽ mau tìm được bóng người mình thương
Quá khứ chỉ chuỗi vấn vương
Đớn đau cất lại để mường tượng yêu
Một kiếp xa xót đã nhiều
Chớ nên tủi trách những điều không may
Duyên là mộng giữa cơn say
Nợ là tình của kiếp rày chuân chuyên
Một ngày nào đó thuyền quyên
Sẽ cùng nhau sánh với duyên anh hùng
Buồn xưa nay khép tình chung
Để xây ước mộng vào khung tơ lòng!
HươngTuyet274
Lòng mình không còn ngóng trông,
Đã không còn nữa nhớ mong ngày nào.
Lang thang suốt kiếp được sao?
Tương lai biết sẽ rơi vào nơi đâu.
Yêu xưa lấp đất chôn sâu,
Người xưa đã cất vào sầu thiên thu,
Mình giờ lòng trãi trang thơ,
Mong tìm được chút vui hờ , thế thôi!
Thôi nay đã tỏ lòng người
Mộng xưa đã nhạt duyên đời cất sâu
Thiên thu vạn kiếp ưu sầu
Ngàn năm chôn chặt mộ sâu đáy lòng
Trang thơ nay trải hoài mong
Tình thơ nay thả một dòng duyên thơ
Để tương lai đọng ước mơ
Bến bờ hạnh phúc ươm hờ niềm vui!
Hươngtuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.244
Từ: 10.08.2007
Trạng thái: offline
#482 —
23.06.2010 01:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-23 01:15:22Lam Hồng Minh>
Trích đoạn: huongtuyet274
Nặng lòng gửi lại vần thơ nhớ
Người ở nơi xa có mong chờ
Trăng cô lẻ còn chăng nhiều hờn tủi
Khóc bên đời trăng một bóng bơ vơ
Thương mùa cũ bâng quơ câu chờ đợi
Ghép tình thương vào diệu vợi im lìm
Bài thơ dẫu ấp nồng trang lưu bút
Tím bên đời tím cả giấc mơ xưa
Hồn thương nhớ hồn nghiêng về hạ vắng
Nắng vàng hoen nắng lấp lánh tim người
Còn hạnh phúc của tình đầu chợt nhớ
Bóng...thương hoài từ lúc hóa cơn mơ!
Hươngtuyet274
Những cơn mơ ôm gầy thân phận
Những lời thương như sóng biển dâng
Những ngang trái kéo về giông bão
Chiếc thuyền nan dập sóng gió thần
Em gửi mãi lời này trăn trở
Thơ về đâu mộng đứng bơ vơ
Em gữi mãi giọt thơ chờ đợi
Bên kia đời xin nhớ giấc mơ...
Lam Hồng Minh[/size]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
NHÓI....
Lại thêm người nữa xa tôi
Gió như cơn gió thoảng rồi ...xót xa
Giấc mơ rũ bóng dương tà
Để vần thơ lại nhạt nhòa đắng cay
Một câu :"Không nợ bao ngày..."
Mà nghe giá buốt cuồng quay đất trời
Ai mang ra giữa ngàn khơi?
Ai gom yêu lại cho đời mộng mơ?
Ai từng hứa sẽ đợi chờ?
Ai lòng đã gửi vu vơ đến lòng?
Rồi nay ai đã sang sông?
Để ai nhận được thiệp hồng đớn đau?
Có chăng một khúc tình sau
Cho luân hồi ...ảo giữa màu tóc tang!
huongtuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
XA XĂM
Cao nguyên gửi những cơn sầu
Nào ai biết được cái màu chia ly
Tình mê ta trót ôm ghì
Tình hoang rã mục giữa tì vết ....đau
Tim nào nguyện hưá ngàn sau
Tim nào rớm máu khóc gào trong đêm
Lưu ly đọng mãi bên thềm
Má lời ai nhủ đã mềm nát phai
Con đường riêng lạc cà hai
Chỉ vần thơ vụng, đoạn hài bi thương
Hạ hoang hạ đẫm nghê thường
Hồn xanh hồn vẫn còn vương bóng hình
Người xưa ẩn giữa bình minh
Tình xưa...khuất hẳn....giật mình....xót xa
Niềm tin một phút thăng hoa
Niềm đau nửa phút vỡ òa khóe mi
Ngậm ngùi ta trách tình si
Đắng lòng....lung lạc ở thì .....xa xăm!
HươngTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
VỀ VỚI MẸ Tặng Mẹ ngày Vu Lan
Con sẽ về với Mẹ mùa Vu Lan
Nắng đầu thu đâu nóng nồng oi ả
Gió sẽ vờn khi sương còn rỉ rả
Ở chân trời mây lặng thắm hồn con
Con sẽ về trước ngày lễ hiếu nhân
Ngực áo cài lên trắng màu hoa hồng nhạt
Cành cẩm chướng dạo nào hương man mác
Thả xuống đồi....dìu dặt giấc ngủ yên
Con sẽ về với Mẹ, Mẹ của con
Về với tình yêu chẳng bao giờ hờ hững
Dù giông tố mãi êm đềm chứa đựng
Cả trời mây lẫn sóng biển dịu dàng
Con sẽ về ôm trọn giấc ngủ đông
Khi thu đi qua chợt ướm mình nhuốm lạnh
Khi vương vấn đã ngã về sóng sánh
Khi đượm buồn lan nhẹ đến mong manh
Con sẽ về bên Mẹ kể Mẹ nghe
Chuyện đời con...những mối tình xa vắng
Người con yêu nay ở bờ bến lặng
Bỏ con rồi...gác giấc mộng tình xa!
Gió dạt dào , gió hát bản tình ca
Nhạt nhòa ướt để trái tim đau đớn
Chắc Mẹ biết từ tâm con sóng gợn
Còn nhẹ lan trong kí ức xa vời
Diệu vợi buồn khi hờ hững nguồn khơi
Con cay đắng vùi đáy tim khỏa lấp
Đường con đi giữa bộn bề tấp nập
Mà lòng sao mãi đơn lẻ lạ lùng
Con sẽ về với Mẹ nhé Mẹ ơi!
Về với đau thương hay dỗi hờn....nước mắt
Về với nắng và gió đời hiu hắt
Để một lần xoa dịu nỗi niềm con!
HươngTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0