📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHÁT VỌNG

1 trả lời, 1.079 lượt xem — Trang 1 / 1
HUYỀN ẢO BÀ NÀ

Ta lên đỉnh Núi Chúa
Nghe gió hú Bà Nà
Ly cà phê Chơi Vơi
Trắng trời mây giăng mắc

Rộn rã nhịp cồng chiêng
Gót chân trần sơn nữ
Khoe vũ điệu Kơ Tu
Đêm bập bùng ánh lửa.

Hồng Đào chiêu vài chén
Ngất ngư say Bà Nà
mắt em cười lúng liếng
Ta chìm trong mắt nhau.

Nơi đâynúi và biển
Đứng kề bên nhau thôi
Giữa lung linh huyền ảo
Ngỡ lên đến cổng trời,
Bà Nà 7/2003.

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-06 09:08:26hoanglongtu>
VŨ ĐIỆU GỐM

Em mềm mại lưng Chăm
Dịu dàng chân đoa nụ
Lảlướt điệu pi điền
Xuất thần vũ điệu gốm.

Em thả hồn vào đất
Đất hoá thân nhiệm màu
Vòng tay xoay huyền ảo
Mắt cười nghiêng chiều xuân.

Quên nhọc nhằn gian khó
Giữ hồn Chăm cho đời
Vũ trụ hoà trong gốm
Tháng năm đậm tình người.

Màu da em...màu gốm
Quện nắng xuân dịu dàng
Rưng rưng chiều Bàu Trúc
Chợt nghe lòng xôn xang.

Bàu Trúc, Phan Rang
4/2006
Đăng nhập để trả lời
0