📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ em!

0 trả lời, 900 lượt xem — Trang 1 / 1
Một lần thôi em nhé bên nhau
Một lần thôi rồi xa mãi mãi
Thời gian nào ai níu được lại
Trôi một phần, một phần thấm trong tim
Nỗi nhớ ai buộc được nằm im
Say chếnh choáng ngả nghiêng trời đất
Giữa dòng men ta là ta thật
Một lần thôi cháy cạn hết mình



----------
Nhớ em không ngủ được!
Hỏi em có ước bạc đầu
Còn bên tri kỷ ruột bầu râu tôm?
Đăng nhập để trả lời
0