16 trả lời, 2.178 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Ngày em đến đời tôi bừng nắng hạ
Nắng ngập tràn và chim hót reo ca
Và từ đó đám mây mờ u ám
Đã bao năm che phủ nỗi cô đơn
Chợt tan biến như là cơn gió thoảng
Nắng ngập tràn xua đuổi nỗi cô đơn
Và từ đó con đường tình rộng mở
Ngập hương hoa và hơi thở trái tim
Và từ đó như cánh diều gặp gió
Thổi hồn bay giữa hạnh phúc vô bờ!!!!
Người ta yêu là nàng!!!!
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 80
Từ: 11.09.2003
Trạng thái: offline
#2 —
23.06.2004 10:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc < Sửa đổi bởi: <b>yeumaianhnoixa</b> -- <b>23.6.2004 11:21:35 </b> >>
Nói một lời thôi người ơi !
Người ơi ! người có nghe ko
Người có biết rằng tim em nhói đau
Khi người ra đi và mang theo tình em
Người ơi! người nói đi người đừng như thế
Hãy để em được nghe lời người nói.......
Đừng mãi lặng yên em xin người dù chỉ một lần thôi
Sao người lại nỡ để em một mình cùng nỗi đau mất người mãi mãi..........
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Anh đâu muốn tình ta như vậy
Nhưng số trời đã định rồi em
Ôi mộng ước đôi ta chưa trọn vẹn
Em vội quên những hứa hẹn hôm nào
Ngày li biệt trời xanh xao vàng vọt
Vạn nỗi đau như đang rót vào tim
Em bật khóc và tôi cười cay đắng
Hôm lấy chồng ,đám cưới nhớ mời anh
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 225
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
tại em đấy nhé lỡ hẹn anh
để cho tình yêu chẳng thể bền
ngậm ngùi anh quên chong cay đắng
vĩnh biệt con người chẳng thể quên
chẳng hiểu vì sao biết tại sao
chẳng thể quên em là thế nào
anh biết tình anh là cay đắng
chôn vùi với tiếng yêu ! tại sao ?
em lỡ hẹn anh , sống cùng anh
chẳng thể đợi anh được một lần
anh chỉ mong em một lần đấy
một lời thề hẹn sống bên anh


M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Đã mấy mùa lá rơi
Không gặp người nơi ấy
Tình mong manh như giấy
Tan nát dưới gót giầy
Người sang sông bên ấy
Có còn nhớ nơi đây
Có nhớ ngày xưa ấy
Hai chúng mình yêu nhau
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 225
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
em bảo anh thế đấy
vô tình chẳng nhớ em
lúc em ở bên anh
chẳng yêu em như thế
anh vô tình thế đấy
để em phải đợi chờ
mong được chút mộng mơ
để sao tìm không thấy
anh là như thế ấy
khiến em phải đợi chờ
bao nhiêu điều mộng mơ
anh giành cho ai hết
giờ đây anh như thế
chẳng có ai ! anh một mình


M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Còn đâu mà vô tình
Còn đâu mà trách cứ
Nơi này anh một mình
Chẳng thể nào tha thứ
Cho sai lầm ngày ấy
Anh bây giờ vẫn vậy
Vẫn vô tình như xưa
Anh vẫn chẳng biết đùa
Vẫn lầm lì như thế
Nhưng em không hiểu được
Trái tim không vô tình
Lạnh lùng như em nghĩ!!!
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 225
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Này em cô bé thích làm thơ
Thích gửi tâm hồn trong cõi mơ
Thả bước lang thang cùng với mộng
Lòng buồn lãng mạn rất vu vơ
Em mãi gieo vần yêu trời xanh
Mưa êm gió mát với trăng thanh
Yêu những vì sao khuya lấp lánh
Bình minh sương ánh ấm mây lành
Yêu cánh hoa xuân nở mỏng manh
Yêu trái mùa thu trĩu ngọt cành
Yêu hồng bếp lửa đêm đông lạnh
Yêu màu sắc hạ nắng vàng chanh
Yêu bóng hoàng hôn tím rất nhanh
Yêu cả lời ai khéo dỗ dành
Em mở tình yêu toàn vũ trụ
Nhưng đừng quên nhé, nhớ yêu anh


M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Ngày lại ngày trôi qua buồn man mác
Ô cửa buồn thả nỗi nhớ miên man
Trời xanh thẳm nhưng lòng ngươi u ám
Chim hót mừng nhưng thê thảm con tim
Lòng tự hỏi bây giờ em có nhớ
Hay đã quên khung cửa nhỏ hôm nào
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 22.06.2004
Trạng thái: offline
Phượng ơi! Phượng đỏ sân trường
Để cho người nhớ người buồn thương ai
Mắt nhoà lệ ngàu chia tay
Thời gian còn đó biết ngày hôm sau
Bao kỉ niệm chợt qua mau
Lung linh trong nắng ở đâu tìm về
Bồi hồi người đến người đi
Đong đưa mắt biếc thương chi phượng hồng
Vấn vương áo trắng một thời
Ngập ngừng lưu bút,qua rồi tuổi thơ
Tương lai rộng mở ước mơ
Dang tay chào đón mong chờ chúng ta
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi

[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Kỉ niệm học trò đẹp như mơ
Bao năm vẫn nhớ không quên được
Trong mộng còn mơ bóng cố nhân
Lúc say ta khóc thương người ấy
Sao chẳng cùng ta hết đoạn trường!!!
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
Số bài : 1
Từ: 24.08.2004
Trạng thái: offline
Mắt em trong vắt giếng khơi
Long lanh ôm cả đất trời vào trong
Anh ko sợ biển sợ sông
Vậy mà đắm đuối giữa lòng mắt em
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Khóc đi em khóc cho lòng thanh thản
Khóc đi em khóc cho cạn nỗi đau
Dù cuộc đời mình có xa nhau
Xin 1 lần vì nhau nhỏ lệ
Lệ chảy dài ta nuốt trôi cay đắng
Lệ cuốn trôi tất cả mọi đau thương
Lần sau cuối khi đôi ngả đôi đường
Chỉ còn lại là niềm tiếc nuối
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Em trong anh sứ điệp của loài hoa
Không cao sang, không đằm thắm mặn mà
Nhưng hương thơm hơn muôn vàn cỏ lạ
Nhè nhẹ đi vào lấn chiếm trái tim ta...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Em trong tôi là thiên thần tình ái
Là nữ hoàng sắc đẹp trái tim tôi
Là ánh sáng xua tan đời tăm tối
Đưa tôi đi giữa hạnh phúc cuộc đời
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0