📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chia tay

2 trả lời, 1.503 lượt xem — Trang 1 / 1
Chia tay

em biết không
anh đã từng ước ao
một ngày kia mình chung đôi hạnh phúc

nhưng ước mơ
giữa đời thường không thật
nên ta đành mỗi đứa một nơi...

em đi mãi bên kia một góc trời
anh ở lại bên này một mình nghe gió bão
........!

và những tháng năm xa
em biết không anh đã hiểu một điều
giữa anh - em luôn có chữ "và" ở giữa

đã thế thì thôi em
còn luyến lưu chi nữa
bởi cuộc đời này mình không thuộc về nhau...
V.H.G.
--------------------------------------------------------
Bạn có thể đếm được có bao nhiêu hạt táo trong một quả táo, nhưng không thể đếm được có bao nhiêu quả táo trong một hạt táo!
Đăng nhập để trả lời
0
Chia Tay

Chia tay! Chia tay... dễ thế sao?
Người đi tôi ở với cơn đau
Vỗ về giấc mộng trang thơ nát
Kỷ niệm ngày xưa cát bụi nhàu..
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....
Đăng nhập để trả lời
0
Dẫu biết chia tay buồn vô hạn
Cũng đành thôi. Ta lỡ duyên rồi
Dẫu mỗi bước đi giẫm lên nghìn vết tích
Của một thời ta đã yêu nhau!

V.H.G.
--------------------------------------------------------
Bạn có thể đếm được có bao nhiêu hạt táo trong một quả táo, nhưng không thể đếm được có bao nhiêu quả táo trong một hạt táo!
Đăng nhập để trả lời
0