📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cha Thương

8 trả lời, 2.861 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-05 05:41:33Huyền Băng>
Cha Thương

Ngoài trời lách tách hạt thưa
Cha nằm lạnh lẽo nắng mưa một mình
Vắng Người nhà trống lặng thinh
Con ngồi gấp áo một mình nhớ thương
Cha đi, cách biệt đôi đường
Bao giờ mới gặp Cha thương thuở nào
Chỉ còn biết ngắm Trời cao
Cầu cho Cha sớm siêu vào cõi Tiên

Khánh Quỳnh

r
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-04 03:20:54sóng trăng>
.



Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Cha Thương

Ngoài trời lách tách hạt thưa
Cha nằm lạnh lẽo nắng mưa một mình
Vắng Người nhà trống lặng thinh
Con ngồi gấp áo một mình nhớ thương
Cha đi, cách biệt đôi đường
Bao giờ mới gặp Cha thương thuở nào
Chỉ còn biết ngắm Trời cao
Cầu cho Cha sớm siêu vào cõi Tiên

Khánh Quỳnh


chia sẻ với Khánh Quỳnh lòng nhớ thương cha


Trong lòng sợi nhớ đan thưa
Thương ai hiếu thảo nắng mưa một mình
Tình cha đau nỗi lặng thinh
Gấp nhàu nếp áo dáng hình nhớ thương
Tiễn cha, cách biệt đôi đường
Bao nhiêu kỷ niệm vân vương thưở nào
Xin Quỳnh hãy nguyện trời cao
Tin rằng Cha đã siêu vào cõi Tiên

Mong em hãy bớt ưu phiền
Cha dù khuất bóng vẫn bên em hoài



sóng trăng


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-23 22:21:00Viet duong nhan>
Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Cha Thương

Ngoài trời lách tách hạt thưa
Cha nằm lạnh lẽo nắng mưa một mình
Vắng Người nhà trống lặng thinh
Con ngồi gấp áo một mình nhớ thương
Cha đi, cách biệt đôi đường
Bao giờ mới gặp Cha thương thuở nào
Chỉ còn biết ngắm Trời cao
Cầu cho Cha sớm siêu vào cõi Tiên

Khánh Quỳnh

Nhớ Cha
-Trường Phi Bảo-
Tặng chị KQ

Đêm nay là mấy đêm rồi???
Nhà trên bếp dưới vắng người cha yêu
Chị ngồi gói ghém quạnh hiu
Gấp từng manh áo buồn thiu một mình

Cha về tiên cảnh hữu tình
Hay chăng lòng chị một mình bơ vơ
Nhớ người khóc cả trong mơ
Thương mẹ già tóc bạc phơ ngậm ngùi

Còn đâu mái ấm niềm vui
Còn đâu bóng dáng nụ cười của cha
Còn đâu đôi tiếng rầy la
Tiếng gần gũi ấy thế mà xa xôi

Khi không đời bỗng mồ côi
Vắng cha, vắng cả bầu trời khoan dung
Bao la như gió muôn trùng
Cảnh ngoài kia cũng mịt mùng bão giông

Ngày xưa cha ẳm, cha bồng
Ngày nay buông gánh nhẹ lòng cha đi
Chị ngồi mắt đỏ hoen mi
Cha về cực lạc từ bi niết bàng

Gọi tên cha giữa mơ màng
Đâu hay cha vượt mây ngàn về thăm!

4-10-2006
 
R
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-23 22:53:02Viet duong nhan>
Dòng Đời Như Nước Chảy

***

Ta cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi
Con xa cha thương nhớ bùi ngùi
Tóc xanh màu cha lại ra đi
Thương mẹ yếu đêm buồn thui thủi
***
Mất mát ấy làm ta chết đuối
Ghìm trong lòng chiếm hết niềm vui
Nghĩ bân vơ bao chuyện xa vời
Nhìn người khác vui vầy thân tủi
***
Cha đâu đó mẹ còn thức trắng
Ngước lên trời đón ánh sao băng
Nhìn thấy cha cũng khóc cũng sầu
Duyên đã hết thành sao toả sáng
***
Hãy quên khóc, quên ngày, quên tháng
Cứ sống đi ánh nắng chói chang
Bầu trời kia nơi ngự mây ngàn
Người được mất ý trời khó đoán

***
2006

Bạch Vân Nam

 
R

*** Khánh Quỳnh ơi! cố lên nào***
*****Bạch Vân Nam*****
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-23 22:57:11Viet duong nhan>
Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Cha Thương

Ngoài trời lách tách hạt thưa
Cha nằm lạnh lẽo nắng mưa một mình
Vắng Người nhà trống lặng thinh
Con ngồi gấp áo một mình nhớ thương
Cha đi, cách biệt đôi đường
Bao giờ mới gặp Cha thương thuở nào
Chỉ còn biết ngắm Trời cao
Cầu cho Cha sớm siêu vào cõi Tiên

Khánh Quỳnh

r


Khánh Quỳnh ơi, HB rất tiếc không có điều kiện đến tận nơi chia xẻ với bạn, nhưng cùng một tấm lòng yêu cha HB hiểu nỗi lòng của Khánh Quỳnh. Xin có vài lời cùng bạn.

Thương cha,

Thương cha cách biệt âm dương,
Mồ xanh cha ở, từ đường con an.
Cha con cách trở đôi đàng
Thương cha khuya sớm thân dang cùng trời

Ngồi bên mộ... , lệ lại rơi.
Tại sao cha chẳng sống đời với con.
Cha dù gầy héo mỏi mòn,
Nhưng còn thấy đó, biết còn tình cha

Ngày đã qua, tháng đã qua
Nhưng con vẫn tưởng như là đâu đây!
Con bưng một cốc sữa đầy,
Để trên bàn đó nhớ ngày dâng cha

Dù ngày tháng có trôi xa
Thương cha con cất lời ca nguyện cầu.

Huyền Băng
 
R

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-23 23:00:23Viet duong nhan>
Cám ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẽ nỗi đau mất mát lớn trong đời người.


Khóc Cha

Mới đây mà đến thất tam
Vậy là Cha đã xa hăm mốt ngày
Mộ bia xây trọn hôm nay
Nơi Ba yên nghĩ nằm ngay cạnh nhà

Ba ơi có nhớ không Ba
Con thì dương thế nhớ Cha khóc buồn
Mắt con lệ mãi rơi tuôn
Con luôn ôm ấp tình thương thuở nào

Hôm nào trong viện thì thào
Hàn huyên trò chuyện đổi trao nếp đời
Bây giờ Ba đến một nơi
Không cho con gặp hỏi lời đúng sai

Một thân bương chải sinh nhai
Lo cho mẹ đã mắt, vai mỏi mòn
Khóc chồng thân thể héo hon
Ba ơi, thương mẹ vì con vì chồng

Hôm nào con nghĩ không thông
Lệ con đã chảy hai dòng ướt chăn
Đầu con nay đã chít khăn
Tang Cha con để in hằn nỗi đau.

Khánh Quỳnh
 
R
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-23 23:02:42Viet duong nhan>
Thư Cho Cha

Cha đã đi xa, đi xa lắm
Biết bao giờ con mới gặp lại Cha?
Mới hôm qua còn thủ thỉ thiết tha
Giờ đi biệt không một lời từ giã
 
Lòng của con không lời nào diễn tả
Khi thấy Người hơi thở đứt từng cơn
Mắt nhắm nghiền thân tê dại vô hồn
Rồi tắt dần lịm người theo sương khói
 
Cha bước đi con không kịp han hỏi
Bỏ lại con trong nỗi nhớ tình thâm
Lệ con rơi giữa phòng vắng âm thầm
Con đã khóc như chưa từng được khóc
 
Nào muốn đâu nhưng không sao quên được
Một buổi chiều mang đậm nét tang thương
Người bước đi âm dương biệt đôi đường
Không còn gặp, không bao giờ gặp nữa[:(][:(][:(]
 
Khánh Quỳnh 
 
 R

Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Một Nỗi...Giống Nhau
 
Chia với anh nỗi đau thương xa vắng
Mất thâm tình lòng cay đắng xót xa
Cha bước đi bỏ lại một mẹ già
Thôi đành vậy, mình cùng nhau chăm sóc
 
Chỉ khác anh, em được cha bảo bọc
Nữa đời người thật may mắn có ba
Nhưng đến nay em anh chẳng khác xa
Ôm gối mẹ thương Người vừa đi khuất
 
Vậy nha anh, mình cùng xây hiện thực
Lo mẹ già, từng chén cháo bữa rau
Chăm cho Bà đến tóc điểm hoa cau
Để nụ cười lại về trên nét mặt
 
Hát vui ca cháu bà cùng tay dắt
Bé bi bô khe khẻ học gọi bà
Quên hết đi những đau khổ ngày qua
Hương hạnh phúc về bên anh thắm mãi.
 
Khánh Quỳnh
 
( Repost )
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thư Cho Cha

Cha đã đi xa, đi xa lắm
Biết bao giờ con mới gặp lại Cha?
Mới hôm qua còn thủ thỉ thiết tha
Giờ đi biệt không một lời từ giã
 
Lòng của con không lời nào diễn tả
Khi thấy Người hơi thở đứt từng cơn
Mắt nhắm nghiền thân tê dại vô hồn
Rồi tắt dần lịm người theo sương khói
 
Cha bước đi con không kịp han hỏi
Bỏ lại con trong nỗi nhớ tình thâm
Lệ con rơi giữa phòng vắng âm thầm
Con đã khóc như chưa từng được khóc
 
Nào muốn đâu nhưng không sao quên được
Một buổi chiều mang đậm nét tang thương
Người bước đi âm dương biệt đôi đường
Không còn gặp, không bao giờ gặp nữa[:(][:(][:(]
 
Khánh Quỳnh 
 
 R


Lá Thư Từ Thiên Đàng
Trần Quốc Bảo
 
Này con gái, cha vẫn còn sống mãi
Trong tim con và trong tim mọi người
Gia tài cha là vốn liếng nụ cười
Dành tặng con sau quãng đời mưa nắng
 
Đừng khóc nữa, nghe chuổi buồn dai dẳng
Mồ côi cha, còn mẹ gắng yêu thương
Vui lên con, sinh tử vốn vô thường
Cha vẫn dõi theo bước đường con tới
 
Cha con mình dù cách hai thế giới
Sợi tình thâm ai nới lỏng bao giờ
Cha sẽ về thăm con ở giấc mơ
Này con gái, cha mong con hạnh phúc
 
Gặp bến trong, chớ đừng là bến đục
Sống thảo hiền, chăm lo mẹ nghen con
Nước thiên đàng, cha vững dạ tu nhơn
Tích thêm đức đặn bình an con nhé!
 
Nếu còn duyên, kiếp sau còn thỏ thẻ
Tình cha con, chồng vợ lại đoàn viên
Con gái cha, thôi quẳng hết muộn phiền
Cha mãi sống cùng vẹn nguyên tâm thức!
 
Này con gái, đừng làm cha day dứt
Nợ đời cha đã vay - trả êm xuôi
Giờ cha đi mong thanh thản con ơi
Thương cha, con hãy mỉm cười vui vẽ!
 
24-1-2007
 
 
Trần gian khuất nẽo người xa
Quốc kêu lẽ bạn ngày qua thêm sầu
Bảo với tình ấy đôi câu
Thơ yêu vẫn đợi dưới bầu trời thương
Đăng nhập để trả lời
0