📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

đừng mong trở lại

2 trả lời, 1.395 lượt xem — Trang 1 / 1
xin lỗi vì anh ko thể nào chấp nhận
lời nguyện cầu trở lại với anh
người đã từng làm trái tim anh vỡ nát
nay lại còn muốn trở về với anh
anh ko thể chiều theo ý em được
bởi vì anh đã chẳng còn biết yêu
khi em đi thì tim anh đã chết
anh đã thề là sẽ chẳng yêu ai
bởi anh biết yêu là sẽ khổ
nát cõi lòng ôm mối tương tư
khoảng thời gian anh yêu người say đắm
đã qua rồi anh cũng chẳng vấn vương
khi chia tay thì chỉ mình anh khóc
còn bây giờ em hãy khóc đi em.[sm=heart-arrow.gif][sm=cupid.gif][sm=dapdau.gif][sm=17.gif][sm=23.gif][sm=bicycle.gif][sm=clap2.gif]
Tôi làm thơ ko phải là thi sĩ
Dó chỉ là cảm nghĩ lúc cô dơn
Chỉ là khi tôi buồn rơi nước mắt
Chỉ là lúc tôi nhớ về em./.
Đăng nhập để trả lời
0
Sao anh nỡ vô tình cùng em
Em nào có muốn tình ta chia cắt
Chỉ tại ông trời cứ mãi trêu tình ta
Xin anh lần nữa vì em hãy quay về
Để trái tim ta cùng nhịp đập tin yêu
Đừng mãi oán hận chuyện ngày xưa
Hãy sống với nhau bằng tình nồng thắm
Xoá tan đi bao tháng ngày tăm tối anh nhé !
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đăng nhập để trả lời
0
Anh không nhìn em nữa
Dù chỉ hờ hững thôi
Em âm thầm cúi mặt
Nghe nỗi buồn đắng môi

Đâu phải là biển rộng
Đâu phải là sông sâu
Em yếu mềm như suối
Chờ anh hoài được đâu ??!!!

M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
Đăng nhập để trả lời
0