<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-15 13:31:17cô bé chăn vịt>
Ngày buồn ngồi ngắm lá vàng bay
Chợt thấy nao nao muốn tỏ bày
Niềm nhung nỗi nhớ đôi tâm sự
Gửi bạn tâm tình nỗi lòng... chay !
Phương trời ca'ch biệt xa muôn dặm
Liệu có làm vơi những sầu... ngày
Bao nhiêu lời khắc ghi tâm khảm
Bạn à nhớ nhé chớ... rứt ray !..
P/s : Thân tặng một người bạn mà mình mơí quen... hôm qua
Chợt thấy nao nao muốn tỏ bày
Niềm nhung nỗi nhớ đôi tâm sự
Gửi bạn tâm tình nỗi lòng... chay !
Phương trời ca'ch biệt xa muôn dặm
Liệu có làm vơi những sầu... ngày
Bao nhiêu lời khắc ghi tâm khảm
Bạn à nhớ nhé chớ... rứt ray !..
P/s : Thân tặng một người bạn mà mình mơí quen... hôm qua