📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

xã hội bất công nuôi ta lớn - đời người bạc nghĩa dạy ta khôn !

3 trả lời, 4.898 lượt xem — Trang 1 / 1
Lên xe tiễn em đi....Chưa bao giờ buồn thế
Tiễn em về xứ lạ....Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì buồn hơn....Phải xa em mãi mãi
Cầm tay em muốn khóc....Nói chi cũng muộn màng
Hôn nhau phút này rồi....Chia tay nhau tức khắc
Để hai đứa hai nơi....Tàu em xa khuất dần
Đường anh đi ướt đẫm lệ....Trời về khuya gió lạnh
Làm sao anh không rét....Trái tim ai sưởi ấm
Khi em ở xứ người....Anh ở lại dưới màn đêm
Không vì sao bên cạnh....Chưa bao giờ buồn thế
Nước mắt anh đã rơi....Vì mất em thật rồi
Mong em sẽ hạnh phúc....Nơi xứ lạ quê người !!!

[image]local://upfiles/3166/408060ADB2154F41AE966AC851B0FDA3.jpg[/image]
📎 47_jpg
Ngày sau này biết ai khóc cho ai.....
Đăng nhập để trả lời
0
hãy cho ta nhớ thêm lần cuối
một lần ... một lần nữa cuối thôi
mai ngoảnh lại cuộc tình vô tội
nơi lãng quên thấp thoáng một người

hãy cho ta bạc thêm chút khổ
trên ngọn tóc buồn buổi sớm mai
hãy cho ta dài men hơi thở
lần nữa thôi giữa cuộc tình này

hãy cho ta buồn thêm một thoáng
một thoáng cay nồng giữa đời nhau
là đong lại cuộc tình vơi nửa
dẫu vơi đi từ buổi ban đầu

hãy cho ta đôi giờ xưa cũ
một mai kia tóc bạc da mồi
khi ký ức quay về lụ khụ
mỉm môi cười tiễn một cuộc chơi!
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.

Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;

Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,

Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.

***

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Ngày sau này biết ai khóc cho ai.....
Đăng nhập để trả lời
0
Em viết bài thơ tình
Cấm anh không được đọc
Ánh mắt anh thắc mắc
Chẳng hiểu là vì sao
Em nhìn anh ước ao
giá mà anh hiểu nhỉ
Nhưng mà đã lỡ thế
Biết làm sao bây giờ
Anh thật là ngây thơ
Sao mà không hiểu nhỉ
Dẫu rằng em cấm thế
Cứ mở ra mà xem
Anh không hiểu lòng em
Thế mà anh cứ nói
Rằng chỉ anh hiểu nổi
Người anh yêu thôi mà
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG
Đăng nhập để trả lời
0