📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ!

1 trả lời, 1.540 lượt xem — Trang 1 / 1


Anh nhớ em trong đêm dài không ngủ
Khép mắt buồn lại thấy bóng người thương
Nơi bãi cát hoàng hôn chiều in bóng
Trong gió lộng hắt hiu bím tóc huyền.

Anh nhớ em lúc mơ tình say đắm
Tay nắm tay,sớt chút nắng đầu môi
Mắt trong mắt,gửi tình yêu nồng cháy
Sợi tơ tình chẳng quấn cũng nên đôi!

Anh nhớ em như sóng ào trên cát
Lúc sóng lùi,cát khát....gọi buồn tênh.
Chuyện sóng_cát muôn đời nay vẫn thế
Và tình yêu..vẫn gói nhớ trong thương....


Gửi tặng một người con gái nơi xa
Ngốc xít ơi,Trường nhớ ngốc xít lắm lắm......

Lưu Vân Phong
Đăng nhập để trả lời
0

Huyền thoại tình yêu!

Dẫu năm trôi,tháng ngày nối chết
Chuyện nàng Tô vẫn mãi sắc son.
Thân hoá đá mà lòng bất diệt
Vẫn thuỷ chung,nồng ấm mối tình!
Trơ với gió,trời đêm lạnh giá
Bạn với mưa mài nét khuôn hình
Hiên ngang đứng giữa trời và đất!
Ẵm con thơ trông ngóng phương trời.
Lớp lớp sinh rồi về với đất
Núi đã mòn hết đá thời gian,
Nhưng tình yêu còn hoài bất tử
Chẳng mưa nào dập chết tim can!
Ông trời sinh rồi ông trời lặn
Cô trăng tròn lại khuyết đôi khi,
Nàng Tô ơi sao hoài không mỏi?
Vọng Phu chờ,mãi đợi người xa....



Tặng em


Lưu Vân Phong
Đăng nhập để trả lời
0