📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhã Thi Nhã Nhạc

36 trả lời, 3.465 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-25 01:38:41Nguyên Đỗ>


Phương Thuốc Trị Bệnh
Nguyên Đỗ

Anh làm thơ như phương thuốc trị bệnh
Bớt nhớ thôi, nhưng chẳng chữa được lâu
Vì thơ văn nào phải thần dược đâu
Thuốc trụ sinh cũng bó tay em ạ


Thuốc thần thiêng chính là em đó nhá
Lâu lâu về, gởi từng tấm ảnh em
Ngày xuân vui, ngày sinh nhật, Noel
Cho khoảng cách bớt xa xôi lại chút


Phải như anh có cọ thiêng, thần bút
Anh vẽ em từng nét nhỏ thân thương
Những lần em mặc áo trắng đến trường
Mái tóc đen dài che lưng thon nhỏ


Anh sẽ vẽ bằng những màu xanh đỏ
Tim tím, vàng, xanh lục, trắng thân yêu
Anh vẽ em với mọi nét yêu kiều
Bằng đôi mắt của người tình, Thương nhé!


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mình chỉ là người mới chân ướt chân ráo bước vào vườn thơ của Thư quán, sáng chủ nhật có chút thư thả, vào đọc thơ Hoangthuynha và các thi hữu của bạn ấy, thấy mến những tình thơ trong này quá!
Chút tức cảnh sinh tình, xin được gửi vào đây đôi câu...

    Ai đi để nhớ, để thương
Để lời thơ bạn cũng vương vương sầu?
    Thời gian dẫu có qua mau
Nay chờ, mai đợi nhuốm màu quan sang...
    Hạnh phúc, có hạnh phúc chăng?
Lưới thơ ai dệt quanh vầng nhã thi!

       

             Nguyệt Thu
Lang thang một góc trời cho riêng tôi...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-07 03:30:12Huyền Băng>
Chiều Nhạt Nắng
 
Chiều hôm nay nhạt nắng
Bỗng nhớ về quê xưa
Nỗi sầu dâng một chặng
Nhớ dòng sông, hàng dừa
 
Bầy chim bay mỏi cánh
Trên trời kêu mãi nhau
Trời chiều hơi lành lạnh
Chim còn về nơi đâu?
 
Chiều nay anh chạnh nhớ
Bóng em đi cuối vườn
Tưới rau cùng hoa nhỏ
Lòng reo rộn yêu thương
 
Nguyên Đỗ
 
r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Bâng quơ...

Có khi nào trở lại
Nơi miền quê dấu yêu?
Tìm trong chiều bát ngát
Lẻ loi, một cánh diều!

Một hôm nào trở lại
Ngập ngừng, trên lối xưa...
Mênh mang niềm luyến nhớ
Năm đó, một chiều mưa!

Tìm trong đêm sâu thẳm
Cánh đom đóm lập lòe
Long lanh, giọt nước mắt
Trong những vì sao khuya...

Nguyệt Thu
Lang thang một góc trời cho riêng tôi...
Đăng nhập để trả lời
0

Xí Xọn


Nghe tiếng Xí, giọng em hờn duyên dáng
Ừ thì anh cứ chọc mãi, em nha
Để được nghe tiếng Xí rất mặn mà
Những tiếng Hứ, Xí, Kỳ nghe tuyệt diệu

Cảm rồi đây, Nàng thơ ơi có hiểu
Cứ làm duyên, môi cong cớn hờn anh
Để anh mơ đến lúc được làm lành
Sẽ hôn nhẹ đôi môi em mọng đỏ

Ừ thì đấy, đã tỏ tình với nhỏ
Còn giận không hay chẳng ngó gì nhau
Mình bạn bè mà lại nói đâu đâu
Không mắc cở, con trai vô ý tứ

Mùa xuân đến chim trên cành tình tự
Anh tỏ lòng, em lại cứ giả ngơ
Thôi thì thôi, anh vẫn cứ mần thơ
Ai có mắt có tai nghe hãy hiểu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Em Hỏi Mãi

Em hỏi mãi gốc ngọn từng câu, chữ
Bóng hình ai tình tứ rọi thơ anh
Anh thật thà kể hết những ân tình
Của nàng thơ ẩn tàng trong tâm trí

Em, nàng thơ có muôn tình vạn ý
Anh thấy sao, anh viết vậy thế thôi
Bởi nàng thơ vốn quốc sắc hương trời
Nàng thấp thoáng trong thơ, hồn mỗi kẻ

Em thắc mắc, ghen tương làm chi thế
Nàng thơ tàng ẩn lẫn trong thơ
Nàng biến thân thay đổi thật không ngờ
Chiếc đã lạ vung tay là lột xác

Cũng như em lúc đàn ngâm nhã nhạc
Nàng thơ - Em là tất cả trong anh
Anh hát ca, mơ ước mộng đẹp lành
Thương, trọng, mến, yêu đương tràn mật ngọt

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu Rồi Em Không Tới
 
 
Lâu rồi nhỉ, em bận gì không tới?
Cho Vườn Thơ lạnh vắng ngóng trông em
Anh vẫn vào tìm đọc ngẫm suy xem
Em có giận người nào hay anh đấy
 
Lâu rồi nhỉ, em lặng trầm, không thấy
Hay hồn thơ hiu quạnh héo khô đi
Em buồn chi,  hay đau khổ chuyện gì
Viết ra hết có khi thành giải tỏa
 
Lâu rồi nhỉ, trái tim chừng hóa đá
Không còn yêu, rung những nhịp du dương
Tiếng đàn tranh em gảy rất diệu thường
Nghe réo rắt khúc hành vân lưu thủy
 
Lâu rồi nhỉ, hỡi người thơ tri kỷ
Trở về đi cho có bạn có ta
Nhịp thơ xinh vẫn đều đặn mặn mà
Như khúc nhạc mỗi ngày trong tim đó
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»