📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

SỐNG!

2 trả lời, 1.316 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-22 08:26:48Quê Xa>
Ngày Gặp Nhau!

Giữa vũ trụ một ngày chớp giật
Tiếng sét rền ngã quật khung mây
Đất trời bỗng chợt đổi thay
Hồn ta bỗng chợt từ đây vun đầy

Em là mộng bao ngày ta ước
Vén mây trời tha thướt nhìn ra
Ta hồn hư thực hỏi ta
Còn ư một giấc mơ nhoà bao năm ?

Em đã lại và em đã thực
Ngày giông mưa cỏ mọc chồi xanh
Sét rền rung vỡ mong manh
Giật tan tành chuỗi ngày quanh quẩn sầu

Em đã lại và ta đã đón
Thoả ngày mơ của tháng năm xa
Em về ươm hạt tình hoa
Trong ta vườn rộng phù xa dâng mời!

Quê Xa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-25 08:15:00Quê Xa>
Khất Nợ...

Mấy hôm rày bận cày bừa cuốc xới
Anh quên tình đang rất mới chờ trông
Anh quên lời thổ lộ chuyện thương mong
Anh đã trót giam cầm nhau cái nhớ....

Mấy hôm rồi lời thơ tình khất nợ
Làm cho hồn tạm bợ lắm ngày trôi
Nhớ em nhiều anh chẳng hé đôi môi
Mà cứ quẩn quanh cày cho hết ruộng ....

Mấy hôm sau có nhau anh vẫn mộng
Đền cho em cái nhớ đã cho anh
Đền cho em cuộc tình đẹp đang xanh
Em nũng nịu cùng vui hờn..... anh tôi...thế đấy .....

Mấy hôm sau trời vẫn lững trôi mây
Nắng vẫn rộn ràng vui cười lấp lánh
Em vẫn thế trinh nguyên đời rất thánh
Anh vẫn tình trau chuốt ý chung đôi....

Ta sẽ cùng nhau cho mắt cho môi
Cho tất cả thời gian vào cùng tận
Cho tất cả niềm vui mình cho nhận
Cho nhau hoài êm ấm nhé em yêu...

Quê Xa
Đăng nhập để trả lời
0
Ru em
 
Ngủ say tròn giấc đêm thu
Trong mơ còn vẳng lời ru ân tình
Trong mơ còn lãng vai hình
Hình hài anh đó bên mình em thương
 
Ngủ đi đêm ngất lòng xuân
Tuổi xanh xanh vạn ngày luôn xanh hoài
Trong mơ em nhoẻn miệng cười
Nụ đời xinh tựa kiếp người thanh tao
 
Ngủ đi em mộng trời sao
Xa xa lấp lánh trên cao cao vời
Ngủ đi em mộng trong đời
Trong vòm yêu lá xanh cười quanh em
 
Ngủ đi thu đã về êm
Lá dầy vàng cả bên thềm yêu đương
Anh ngồi dệt chữ vừa thương
Gởi em ấm giấc thu sương xuống dần
 
Ngủ đi em đẹp vô ngần
Dáng hồng thanh thản bao lần xinh xinh
Ngủ đi em mộng bình minh
Trong tia nắng vạn dung hình tương lai
 
Ngủ đi em giấc bồng lai
Ngủ đi em mộng đầy tay ôm hoài
Ngủ đi em mộng cao vời
Anh bên em suốt đêm dài yêu thương ...
 
Quê Xa
Đăng nhập để trả lời
0