<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-25 01:39:27Đông Thiên Triết>
THUYỀN TRĂNG (39)
Chở ngập thuyền trăng thuận mái chèo
Gác qua thế sự những rong rêu
Dù ai khanh tướng mê man ruổi
Mặc kẻ công hầu mải miết đeo
Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc
Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo
Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí
Nhắp cạn chén quỳnh, Ta bỏ neo
ĐÔNG THIÊN TRIẾT
Chở ngập thuyền trăng thuận mái chèo
Gác qua thế sự những rong rêu
Dù ai khanh tướng mê man ruổi
Mặc kẻ công hầu mải miết đeo
Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc
Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo
Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí
Nhắp cạn chén quỳnh, Ta bỏ neo
ĐÔNG THIÊN TRIẾT