399 trả lời, 40.861 lượt xem —
Trang 9 / 14
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Lạc hồn
Lạc bước vườn thơ chiều hôm ấy
Hồn quên lối về... nhớ dáng ai
Ngất ngây thả chữ tìm ước hẹn
Đắm đuối gieo vần... chí anh tài
Người ngọc, văn nhân mộng thiên thai
Anh thư, tuấn kiệt lưu dấu hài
Gian nan thử thách lòng kiên định
Hương đồng gió nội ủ men cay.
____________________
ONLY
ONLYYOU cùng tập làm thơ với Oanh Oanh nhé... cho không?
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 239
Từ: 15.12.2006
Trạng thái: offline
Lấy cảm xúc từ bài-Ngắm Hoa- của OO
Phân Vân
Bao loài hoa trong vườn khoe sắc thắm
Nụ e ấp nụ mong đợi dâng hương
Nhụy hoa hé sao ngây thơ chi lạ
Làm bướm kia chìm đắm mối tơ vương
Bướm cùng hoa dệt mộng cõi đam mê
Theo cánh gió chập chờn trong mộng ước
Trước thềm xuân một mình hoa nhẹ bước
Vui làm sao hoa bướm lạc lối về ........
***
Bướm đi rồi khiến hoa sầu tê tái
Nhụy hương thầm chao đảo giữa đêm xuân
Bướm chia tay duy chỉ có một lần
Sao mình thấy phân vân buồn da diết.
-bachvan-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Cám ơn Only you và Bạch Vân đã gởi thơ vào vườn. Oanh Oanh đang tập làm thơ không biết đến bao giờ nữa đây????
Định mệnh
Có cô nàng xếp chữ thành thơ
Xếp thương vào nhớ, xếp mộng cho mơ
Xếp y với ê thêm u ra yêu
Xếp...trưa ngơ ngẩn, xếp chiều tương tư
Có anh chàng thả thơ trong chữ
Thả lời không dám ngỏ...thả tối mù
đến tinh mơ...thả qua chiều tím...
Thả vào mắt em biếc...thơ rơi trên áo tiểu thư
Có hai người ráp hai nửa đời nhau
Níu xa xôi trở về gần gủi
Xô rừng đẩy suối dời núi lấp sông
Hai nửa vẫn chưa gần...càng xa nhau hơn....
Có mắt em lệ nhoà đau xót
Con tim ai đã trót thương rồi....
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
#244 —
07.11.2007 02:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-07 02:36:30Oanh Oanh>
Vườn hoa
Sắc thắm muôn hoa rực rỡ vườn
Trinh nguyên dưới nắng tỏa dâng hương
Thơ ngây nụ hé bao ngây ngất
Lả lướt đài khoe lắm vấn vương
Cuống quít nồng nàn hoa lẫn bướm
Lao xao lãng đãng nắng pha sương
Thềm hoa lặng lẽ mình em đứng
Vũ khúc nghê thường réo rắt buông
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
#246 —
08.11.2007 02:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-08 02:21:03Oanh Oanh>
Cám ơn Bạch Vân vào hoạ thơ để OO có dịp học hỏi
Tiếc Thu
Còn đây nắng gởi chút Thu tàn
Nhặt lá vàng nghe lá khóc than
Rụng mất đôi vần thơ nắng úa
Chìm đâu mấy nốt nhạc mùa vàng
Bờ môi vẫn hát lời tình tự
Ánh mắt còn vương điệu chứa chan
Từ biệt muà Thu lòng luyến tiếc
Đâu đây rất khẽ bước Đông sang
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Oanh Oanh
Cám ơn Bạch Vân vào hoạ thơ để OO có dịp học hỏi
Tiếc Thu
Còn đây nắng gởi chút Thu tàn
Nhặt lá vàng nghe lá khóc than
Rụng mất đôi vần thơ nắng úa
Chìm đâu mấy nốt nhạc mùa vàng
Bờ môi vẫn hát lời tình tự
Ánh mắt còn vương điệu chứa chan
Từ biệt muà Thu lòng luyến tiếc
Đâu đây rất khẽ bước Đông sang
Oanh Oanh
CHÀO ĐÔNG!
Thu đã lùi xa trong gió hoang
Lá vàng thôi cũng hết bàng hoàng
Đôi thơ tắt nắng nằm hiu quạnh
Để điệu nhạc sầu thôi chứa chan
Từ biệt thu rồi đón đông sang
Cho qua những luyến tiếc bẽ bàng
Để hồn đông lạnh tim băng giá
Để tím môi buồn những hoang mang
Cứ thế chào đông trong vấn vương
Cho vơi đau đớn những đêm trường
Cho lời tình tự thành câu hát
Để ấm đông này bao nhớ thương!...
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
#249 —
09.11.2007 09:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-09 09:58:45Oanh Oanh>
Cám ơn Hương Tuyết và Bạch Vân vào gởi thơ.Cho OO hẹn.
Giận nhau
Tinh sương gió lạnh thấm vai gầy
Chợt nhớ người ta...nhớ quắt quay
Dẫu biết đau thương bao lời nói
Sao nghe nhức buốt một vòng tay
Bơ vơ lặng lẽ mình em khóc
Lạc lỏng âm thầm chắc họ say
Tội lắm đôi tim buồn khắc khoải
Người ơi thấu hiểu nỗi lòng này?
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Oanh Oanh
Cám ơn Hương Tuyết và Bạch Vân vào gởi thơ.Cho OO hẹn.
Giận nhau
Tinh sương gió lạnh thấm vai gầy
Chợt nhớ người ta...nhớ quắt quay
Dẫu biết đau thương bao lời nói
Sao nghe nhức buốt một vòng tay
Bơ vơ lặng lẽ mình em khóc
Lạc lỏng âm thầm chắc họ say
Tội lắm đôi tim buồn khắc khoải
Người ơi thấu hiểu nỗi lòng này?
Oanh Oanh
Tôi hiểu lòng người nặng đắm say
Buông mình trong bao nỗi đắng cay
Đau thương ai hiểu mà rặt tả
Chua xót ai hay những đọa đày
Dẫu biết âm thầm là cam chịu
Nhưng nghe lạc lõng chuyện người say
Thôi thôi, xin chớ buồn khắc khoải
Để lạnh lòng người ngọn heo may!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Hương tóc thề
Em ngồi xõa tóc gió...hong mơ
Gọi nắng về sao nắng hững hờ
Tóc rũ bờ vai ngà ngọc lụa
Nắng tràn suối tóc mượt mà tơ
Bâng khuâng chợt thấy lòng xao xuyến
Bỡ ngỡ mà nghe dạ thẩn thờ
Muốn hốt hương thề trên mái tóc
Mang về ướp đẫm mấy trang thơ
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Thơ ơi! Chạy mất đâu rồi?
Để tôi vẫn lẻ đơn côi một mình
Nên rồi lâu lắm lặng thinh
Đến nay mới dám quang minh ghé về
Ghé về thăm chút chân quê
Thăm người chủ nhỏ bộn bề mộng mơ
Để rồi thơ lại ươm thơ
Thi nhân vẫn lại thẫn thờ ngóng trông
Dặn lòng tri kỉ mênh mông
Chút hương xưa lại nhớ mong cùng người....
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 46
Từ: 09.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Oanh Oanh
Ru anh
Một lần em hát ru anh
Bằng lời hát cũ trên cành ca dao
Ầu ơ...hãy ngủ ngọt ngào
Lời ru chắp cánh chiêm bao cho người
Giấc mơ có thật giữa đời
Có em môi ngọt mắt ngời sao sa
Tóc dài con suối thướt tha
Thuyền anh bơi mãi chưa qua hết dòng
Ru anh giữa một mùa đông
Ầu ơ...câu hát ấm lòng người dưng
Trăng treo nửa chiếc lưng chừng...
Oanh Oanh
RU ANH
Ngủ đi anh
Em hát ru anh ngu
Quên chuyện buồn quên chuyện cũ đã xa
Ngủ đi anh
Cho biển bớt phong ba
Chim hải âu chao la đà cánh sóng
Ngủ đi anh
Cho bình yên giấc mộng
Nhắm mắt vào cho đọng giọt yêu thương
Ngủ đi anh
Cho sắc thắm đưa hương
Xin đừng cố trao em tình hờ hững
Ngủ đi anh
Trái tim trên lồng ngực
Có lẽ nào đang thổn thức vì em?
Hoacomay11
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=309840&mpage=3
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
#255 —
28.11.2007 03:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-28 03:30:09Oanh Oanh>
Cám ơn Bạch Vân và Hoa cỏ may ghé vườn, cho OO hẹn
Nhớ ai?
Nhớ ai hong nắng tóc dài
Nắng lung linh sợi tóc mai hương trầm
Nắng hồng môi má trăm năm
Nắng long lanh mắt thì thầm lời yêu
Nhớ ai mưa hắt mưa hiu
Hàng cây rũ tóc khóc chiều đông sang
Mưa giăng nỗi nhớ dọc ngang
Mưa đan yêu dấu ngập trang thơ tình
Nhớ ai nhớ quá bóng hình
Giấc mơ em thấy bình minh về trời
Có bàn chân bước song đôi
Giữa muà hoa bướm một trời xuân em…
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Ngủ đi anh
Ngủ đi anh em hát
Bài ca dao ngọt ngào
Lời ca bay thơm ngát
Mùi hương môi hoa đào
Rủ anh vào chiêm bao
Có hoa bướm xôn xao
Có cô tiên hiền dịu
Có tình yêu em trao
Mình đi trên cánh đồng
Qua cầu tre lắc lẻo
Qua đường làng mấy nẻo
Xuống thuyền bên dòng sông
Ngủ đi này anh hỡi
Chú bé yêu khù khờ
Hãy nhớ rằng em đợi
Anh bên dòng sông mơ…
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Oanh Oanh
Ngủ đi anh
Ngủ đi anh em hát
Bài ca dao ngọt ngào
Lời ca bay thơm ngát
Mùi hương môi hoa đào
Rủ anh vào chiêm bao
Có hoa bướm xôn xao
Có cô tiên hiền dịu
Có tình yêu em trao
Mình đi trên cánh đồng
Qua cầu tre lắc lẻo
Qua đường làng mấy nẻo
Xuống thuyền bên dòng sông
Ngủ đi này anh hỡi
Chú bé yêu khù khờ
Hãy nhớ rằng em đợi
Anh bên dòng sông mơ…
Oanh Oanh
EM RU ANH NGỦ!
Em ru anh ngủ
Một thoáng mùa đông
Em ru anh ngủ
Một giấc mơ hồng
À ơi câu hát
Giữa hồn mộng xanh
À ơi câu hát
Những cõi yên lành
Em ru anh ngủ
Hoa vàng ngẩn ngơ
Em ru anh ngủ
Cơn gió xa mờ
Bềnh bồng cõi mộng
Êm đềm mông lung
Em ru anh ngủ
Một giấc muôn trùng
À ơi! Sợi nhớ
À ơi! Vấn vương
Đừng rời anh nhé
Tình yêu ban đầu
Em ru anh ngủ
Ru lòng ngẩn ngơ
Để tình muôn thuở
Mộng mơ êm đềm
Em ru anh ngủ
Ru hoài ngàn năm
Ru cho sương gió
Lạnh căm chẳng còn
Ru ru điệu nhạc
Giữ hoài giấc mơ
Ru trong hơi thở
Cho vắng...xa mờ...
Em ru diệu vợi
À ơi !..À ơi!...
Em ru anh ngủ
Ru mãi....xa vời...!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Chiều bên em
Mắt biếc bên anh một buổi chiều
Nhìn mưa lất phất nhẹ hiu hiu
Bàn tay khẽ nắm bàn tay ấm
Ánh mắt êm trao ánh mắt yêu
Thánh thót cung đàn buông lả lướt
Lênh đênh giọng hát vút yêu kiều
Bên em chợt thấy hồn phiêu lãng
Chắc hẳn đêm nay sẽ nhớ nhiều
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 239
Từ: 15.12.2006
Trạng thái: offline
......................
......................
Một khúc nhạc hòai công
có một dấu chân
sóng biển vô tình xóa mất
Dã tràng...khóc!
Oanh Oanh
****
Hương Biển.
Trở về đây bãi biển lúc vào đêm
Sóng xô bờ sóng xô tràn biển vắng
Sóng ầm ào xóa tan miền tĩnh lặng
Dã tràng ơi công đã mất còn đâu
Bốn mùa thu đi hạ về đông đến
Cùng nắm tay nhau sánh bước đêm xưa
Mặc cho bãi biễn gào thét trong mưa
Tình vẫn dịu êm giữa cơn cuồng nộ
Trên bãi còn đâu dấu tình ngày cũ
Dấu vết in hằn nay mất còn đâu
Quanh đây chỉ thấy quạnh vắng âu sầu
Cùng chú dã tràng mãi hoài se cát.
-bachvan-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
#260 —
05.12.2007 02:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-05 03:37:27Oanh Oanh>
Ngày vắng anh
Hôm nay vắng bóng thấy nôn nao
Lẩn thẩn ra vào nhớ biết bao
Giở lại trang xưa tìm ý thắm
Quay về ngõ cũ nhặt hoa đào
Loay hoay trốn đuổi mơ tan mất
Dọ dẫm đi tìm mộng biến mau
Còn lại bên em là nỗi nhớ
Con tim khắc khoải sóng dâng trào
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#261 —
05.12.2007 09:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-05 09:55:58vũkimThanh>
Trích đoạn: Oanh Oanh
Ngày vắng anh
Hôm nay vắng bóng thấy nôn nao
Lẩn thẩn ra vào nhớ biết bao
Giở lại trang xưa tìm ý thắm
Quay về ngõ cũ nhặt hoa đào
Loay hoay trốn đuổi mơ tan mất
Dọ dẫm đi tìm mộng biến mau
Còn lại bên em là nỗi nhớ
Con tim khắc khoải sóng dâng trào
Oanh Oanh
Thân họa :
THUẢ ẤY
Xuân xanh liễu rủ mới ngày nao
Bóng nước lồng mây đẹp xiết bao
Sánh bước hoa cười khoe sắc thắm
Môi em ngập đắm dáng Mai, Ðào
Mưa đời cánh Nhạn không bay mất
Nắng cháy tâm can vẫn lượn chao
Cách trở ngàn trùng thêm luyến nhớ
Thương nhau nước mắt chớ tuôn trào
Vũ kim Thanh
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Cám ơn Vũ Kim Thanh và Bạch Vân ghé vườn thơ
Khép lại
Chắc chỉ là cơn gió thỏang qua
Mà sao buốt giá trái tim ta?
Câu thơ gởi gắm lời nhung nhớ
Vần điệu chan hòa nỗi thiết tha
Biết chỉ là thơ và ảo tưởng
Mà sao cứ mộng lại mơ hoa
Thôi đành khép lại cung thương cũ
Kỷ niệm phai tàn dẫu xót xa
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Oanh Oanh
Cám ơn Vũ Kim Thanh và Bạch Vân ghé vườn thơ
Khép lại
Chắc chỉ là cơn gió thỏang qua
Mà sao buốt giá trái tim ta?
Câu thơ gởi gắm lời nhung nhớ
Vần điệu chan hòa nỗi thiết tha
Biết chỉ là thơ và ảo tưởng
Mà sao cứ mộng lại mơ hoa
Thôi đành khép lại cung thương cũ
Kỷ niệm phai tàn dẫu xót xa
Oanh Oanh
ĐỪNG KHÉP TÌNH XƯA
Ôi đừng khép lại người ơi!
Cung thương bậc nhớ nỗi sầu... lại rơi!
Dù cho ở tận chân trời
Dở dang ta vẫn rụng rời tim ta
Cứ vương một giấc mơ hoa
Cứ mơ vần điệu chan hòa ngày xưa
Chẳng là ảo tưởng trong mưa
Mà là thực tại chưa vừa lòng nhau
Cứ qua một cuộc bể dâu
Thì tình vẫn mộng, âu sầu sẽ tan
Ký ức xưa chẳng phai tàn
Mên thôi người nhé đừng mang.... đoạn đành
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
#265 —
07.12.2007 02:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-07 05:41:49Oanh Oanh>
Đêm nhớ anh
Nhớ lắm đêm nay một dáng hình
Đèn nghiêng đổ chiếc bóng chênh vênh
Bờ vai mạnh mẽ kề hương tóc
Ánh mắt nồng say sưởi nụ tình
Khói thuốc bay đưa vòng mắt biếc
Mùi hương thỏang vọng cánh môi xinh
Vì sao lạc lối băng đêm tối
Nở muộn khuya em một đóa quỳnh
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
#266 —
07.12.2007 03:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-07 03:30:37huongtuyet274>
LÃNG DU CÕI NHỚ
Lãng du trong kiếp con người
Ngẩn ngơ tìm lại nửa đời thương đau
Xót xa những thoáng nhạt màu
Của tình vụng dại ban đầu trao ai
Nên giờ góp nhặt mỉa mai
Thẫn thờ ngồi nhớ dông dài xa xưa
Nhớ người nhớ đổ nắng mưa
Nhớ trong mấy nhớ cho vừa cõi yêu
Nhớ từ hoang lanh cô liêu
Đến trong lay lắt tiêu diêu phong trần
Khắc nào hạnh phúc ái ân
Khắc nào lại mộng những lần hờn ghen
Nhớ trong ánh mắt thân quen
Cái nhìn trìu mến đan xen ánh buồn
Nhớ trong nắng đổ chiều buông
Nhớ người da diết trong luồng sương trăng
Ai giăng chi kiếp thăng trầm
Để trong thực tại lâm râm giọt sầu!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Tình tả tơi
Góc trời có
một ngôi sao
Bỏ quên lấp lánh
Thuở nào không hay
Mé trời có
Cánh chim bay
Lao đao cánh gẫy
Ghé mây về đồi
Bờ xa có
một con người
Trái tim rỉ sét
Tả tơi cuộc tình
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Bên Cha
Thưa Cha quì gối bên người
Rì rầm xưng tội rã rời từ tâm
Nỗi đau bờ vỡ oại oằn
Câu kinh theo hạt gỗ trầm trầm ngân
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 239
Từ: 15.12.2006
Trạng thái: offline
#269 —
12.12.2007 06:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-14 06:36:02bachvan>
Trích đoạn: Oanh Oanh
Bên Cha
Thưa Cha quì gối bên người
Rì rầm xưng tội rã rời từ tâm
Nỗi đau bờ vỡ oại oằn
Câu kinh theo hạt gỗ trầm trầm ngân
Oanh Oanh
Mùa Noel Cũ
Đêm khuya ấm tiếng chuông ngân
Noel gần đến lòng phân vân buốn
Nhà thờ đã đổ hồi chuông
Máng lừa ươm những cỏ rơm sắc vàng
Đèn dây chớp tắt đầy hang
Em nhìn em nguyện những lời gì đây
Quỳ bên Đức mẹ vui vầy
Ba vua chúc phúc khi đầy khi vơi
Chuyện xưa giờ đã xa rồi
Giờ đây nhắc lại bồi hồi chuyện xưa.
-bachvan-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 418
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Ước gì
Ước gì
đừng nhớ đừng thương
Ước gì
không vấn không vương thế này
Ước gì
hoa vẫn thơ ngây
Cười trong nắng sớm
một ngày chưa xa
Oanh Oanh
Ước gì....tập hai
Ước gì
mùa cứ thơm tho
sao chưa đẫm lệ
trăng chưa võ vàng
ước gì
ngày tháng chưa hoang
xuân thì
cứ rộ rỡ ràng
như....
xưa
Ngoan Ngoan
ước gì...tập ba
ước gì
như bóng mây trưa
làm ô che nắng
đường xưa em về
ước gì
sỏi đá vĩa hè
đừng làm đau gót
em...
nhè nhẹ
qua
LAT.
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh
★
★
★
★
★
0