📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Dáng xuân về cho kịp đêm nay.

2 trả lời, 1.348 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-31 18:03:08Viet duong nhan>
Dáng xuân về cho kịp đêm nay.

Thì về thêm nữa cho anh nhé
Thêm nữa dáng Xuân mới mặn mà
*
Mới đây lòng trải như lụa gấm
mời nét thiên nga nhảy múa đàn
Trên đường hạ lộ ,
tiên nàng đã
ấm trà , ngọc lộc và đàn giả
réo ngón thanh hy vi vút bay
Trời gió đang si vì cung nhạc
ngữa lòng chầm chậm vuốt ve mi.
Tay tiên thoăn thoắt ,
cành trước ngõ
gió ngược sông nguồn quấn quít lay.
*
Thêm buông tiếng sóng trên cung ái
Trà bồng , hơi bỗng bay, nhạc hái
Nhấp chén lưng môi ấm hẵn đồi
*
Cành xinh, đã chớm màu Xuân sớm
ơi dáng Xuân em đã kịp về.

..hạ..

HLC.
Đăng nhập để trả lời
0
 
xuân khoác lên cây tấm áo dài
điệu đà thiếu nữ khoe thân thể
lá biếc non tơ mọc mọc đầy
em say vũ điệu nàng xuân mộng
mai đào hé nụ miệng cười tươi
tóc xõa ngang đồi mơn mởn cỏ
môi đỏ rượu đào say lại say
gió lay ta áo bay nhè nhẹ.
 
 
THÔI THÌ TÌNH NGHĨA NGÀY XƯA
ANH ĐEM ĐỐT SẠCH CHO VỪA LÒNG EM!
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Designhoangdung , và tất cả các bạn trong Thư Quán Viên hưởng trọn niềm vui trong những ngày đầu năm.

HLC.
Đăng nhập để trả lời
0