📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hà Thành và Sài Gòn phố

7 trả lời, 1.520 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc &lt; S&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7903;i: <b>hellomy9</b> -- <b>15.7.2004 18:57:52 </b> &gt;>
Khi Hà Thành nói lời chia tay
Sài Gòn phố ngăn mình không thổn thức
Kịp tỉnh giấc sau cơn mưa chiều tháng 7
Sài Gòn phố đẹp hơn với nỗi nhớ Hà Thành

Ở thời điểm này Hà Thành vẫn đầy nắng
Nhưng Sài Gòn phố đã ngập tràn trong mưa
Có giọt sương rơi khiến Hà Thành run rẩy
Có giọt nắng chiều sưởi ấm tim Sài Gòn phố

Tiểu muội thân tặng ca ca (:
Đăng nhập để trả lời
0
Cô Đơn
Nhiều lúc thấy mình cô đơn quá
Đường đời còn xa tít mù khơi
Bóng rơi trên lối nhỏ ngày ngày
Em như tấm gương mờ khuất dạng

Tuổi xuân đang còn hương ngào ngạt
Cớ sao nhiều lúc nặng âu lo
Tình thương thiếu xót ai thấu cho
Mong một mái ấm nhà êm tìm về

Không phải giận hờn hay oán trách
Số mệnh đã sắp xẵn bên lề
Em còn dè dặt bước chân lê
Khi nào mới hết, đoạn đường chông gai

Ngày mai tiếp nối theo ngày
Cô đơn làm bạn cõi lòng mong manh
Thà đành kết bạn gió trăng
Vơi đi vắng lạnh quanh năm đời người ..
:(

M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-22 18:24:40hellomy9>
FR: sư huynh Mars

Khi cánh thép vụt xé không gian
Sài gòn phố mờ giần trong sương ảo
Kìa xa xa con đường thân thương mờ khuất
Ở nơi đó có người em nhỏ đứng chờ mong

Huynh đi nhé, Sài gòn khe khẽ gọi
Nắng Hà Thành, huynh gửi muội đừng quên
Ở nơi đó Sài gòn mưa đã tạnh?
Nắng Hà Thành có đủ ấm không em?

Berlin
20.12.04
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
Tháng 12 Noen về trong gió
Sài Gòn ồn ào, nhốn nháo những âm thanh
Tiết trời se lạnh mà lòng người cần ấm
Tay nắm bàn tay.. họ quên chữ "một mình"

Nắng Hà Thành bây giờ đâu còn nữa
Đêm hôm qua muội nghe rét đã về
Huynh ở Berlin.. xa đây ngàn dặm
Lòng có buồn, có nhớ đến quê hương?

Sài Gòn tạnh mưa từ dạo ấy huynh đi
Nay se lạnh những chiều Đông cuối cùng
Giữ trong tay chút nắng vàng kỷ niệm
Nhớ vội vàng lần cuối nhận phone huynh

Sài Gòn,
Ngày 21 tháng 12 năm 04.
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
Bên trời xa trên bật thềm đóng tuyết
Nhớ Sài thành và mắt biếc thân quen
Gió hây hây làm dịu nắng bên thềm
Ta vẫn nhớ chiều êm mình dạo phố
Nhớ tất cả những ngày đông gió
Nắng cổng trường ngồi đợi tỏ lòng yêu
Ở nơi đây chỉ bóng tuyết vô liêu
Ðang phủ trắng những chiều thương nhớ
[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-05 15:59:27Mars>
Nơi viễn xứ mùa đông vừa chợt đến
Nhìn tuyết trên cành lòng chạnh nhớ Quê hương
Ở nơi đó nắng vàng muội còn ấm
Còn nơi đây tuyết trắng huynh làm hoa

Berlin, 27.12.04

Thân mến,
Mars

----------------------------------

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-28 17:30:16hellomy9>
Việt Nam mình chỉ hai mùa mưa nắng
Bỗng một năm Sapa thấy tuyết rơi
Muội không biết năm nay tuyết có về,
Hay lặng lẽ nắng vàng rơi bên cửa...

***

Tiệc vui đến lúc tàn
Nắng vàng thay tuyết trắng
Hai hồn người lặng lẽ
Mãi thao thức đêm xuân
Cánh én chở tâm tình
Trên bầu trời buổi sáng...

***

Tết đến rồi người ta đông đúc quá
Tiếng leng keng bắt đầu trỗi khắp nơi
Muội đợi Lân về trong khu phố
Nghe trống chiều cứ ngỡ đã 30
Huynh bên đó chuẩn bị gì chưa nhỉ?
Bé Châu giờ đã lớn hơn chưa?
Muội chuẩn bị rồi, chỉ thiếu vài thứ nữa
Rất bình thản đón năm mới đang sang

SG 28.12.04
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-28 19:26:24trai lang>
NHỚ
Nhớ người hồn lẻ tương tư
Tiếng chùa thiên mụ, nhàn cư kinh thành.
Bồ đề cứ tưởng rất gần,
Chao ôi ! thì đã mấy lần tương tư.
Nhớ nhung mình ngỡ tình duyên,
Tình yêu một niệm gió thiền khó bay.
http://www.baymau.net

NGHE THUAT TONG HOP
Đăng nhập để trả lời
0