📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mãi yêu người thôi

0 trả lời, 1.463 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngày xưa em hay hỏi
Anh yêu em đến đâu
Tôi bảo đến đỉnh đầu
Yêu em thật đậm sâu

Và rồi em lại hỏi
Anh yêu em bao lâu
Tôi bảo yêu thật lâu
Trọn đời yêu em mãi

Và rồi em lại bảo
Em sẽ yêu anh mãi
Suốt đời chẳng nhạt phai
Anh tin em anh nhé

Tôi đã tin như thế
Rồi cho đến 1 ngày
Em nói rằng chia tay
Tình tan như khói mây

Dù em đã đổi thay
Dù tôi đã trắng tay
Dẫu em đã phụ tôi
Mãi vẫn yêu người thôi
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/

Đăng nhập để trả lời
0