<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-20 06:27:46chieclakhomuadong>
[image][/image]
mỗi mùa bằng lăng đến
là mỗi lần tôi đau
bởi cũng vào mùa ấy
em đã xa tôi rồi
xa cành hồng phượng vĩ
xa ngôi trường thân yêu
xa cả màu tím lạ
trong đó có hình anh
hoa bằng lăng lại nở
làm tím cả đất trời
nhưng sao lòng vẫn buồn
bóng em vẫn nhạt nhoà?[sm=heart-arrow.gif]
mỗi mùa bằng lăng đến
là mỗi lần tôi đau
bởi cũng vào mùa ấy
em đã xa tôi rồi
xa cành hồng phượng vĩ
xa ngôi trường thân yêu
xa cả màu tím lạ
trong đó có hình anh
hoa bằng lăng lại nở
làm tím cả đất trời
nhưng sao lòng vẫn buồn
bóng em vẫn nhạt nhoà?[sm=heart-arrow.gif]
nhiều khi muốn ngồi với em trong khung trời mà anh ước mong ngồi bên nhau nhìn hoa bay nhìn mây trắng vui ca cùng gió.