KHÔNG THỂ
Ngày giăng lối
Trăm ngàn ngả rẽ
Không ai biết chọn hướng nào
Mịt mờ cơn cát bụi
Đã đâu là cuồng phong...
Mưa giăng qua cửa sổ
Gợi vài người nên thơ
Tháng 8, có phải
Bao hàm đêm mơ ?
Nghe rơi tiếng trẻ nhỏ
Rúc rích
Giăng cười vô nhiên
Làm sao cho thấy được đàn én lượn ? Như ngày xưa chẳng thiết lẽ quay về...
Ngày giăng lối
Trăm ngàn ngả rẽ
Không ai biết chọn hướng nào
Mịt mờ cơn cát bụi
Đã đâu là cuồng phong...
Mưa giăng qua cửa sổ
Gợi vài người nên thơ
Tháng 8, có phải
Bao hàm đêm mơ ?
Nghe rơi tiếng trẻ nhỏ
Rúc rích
Giăng cười vô nhiên
Làm sao cho thấy được đàn én lượn ? Như ngày xưa chẳng thiết lẽ quay về...