3 trả lời, 1.495 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 1
Từ: 22.01.2007
Trạng thái: offline
Sáng nay bước ra ngõ
Mai giăng đầy lối đi
Ngỡ như mình hoa mắt
Ôi ! xuân ơi , mi về rồi
Trà Trinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 820
Từ: 04.01.2006
Trạng thái: offline
Nick ai nghe sến sến
Dài thăm thẳm chiều trôi
Mùa xuân sắp tới rồi
Chào em chiều vương nắng !
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 08.06.2006
Trạng thái: offline
Chén mộng thi
Ai mua , tôi bán hồn tôi, ( chắc là không ai thèm mua rồi)
Đứng trên cửa sổ dòm chơi buổi chiều
**
Em ra đầu ngõ thấy gì không...
dòm lên cửa sổ ắt lòng tôi mong
Nhà tôi trồng cây xương rồng
Mọc chen bên gốc mai hồng đó thôi
Khi nào mai nở thành bông
rụng cho tôi vài cụm lên xương rồng đó nghe
Ừ thì xương trắng dầm sương
mở dương đôi mắt gặp mai cũng thường
**
Rồng tôi làm cái ly không
Mộng kia có rớt
vài giọt nồng xuống đây
Đầu năm nâng ly rượu này
À không, nâng ly Trà này
uống vô Mộng Thị
ngất ngây hồn mộng thi.
Luôn chúc các bạn vui tươi mạnh khoẻ.
Xươngrongco.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 28.12.2006
Trạng thái: offline
Xuân & Thơ [/align]
Thoảng nghe trong hơi gió
Một chút vị xuân sang
Góc phố nhuộm nắng vàng
Cây ,cành thay màu áo
Ươm trên từng sợi cỏ
Ngào ngạt hương thơm nồng
Cái lạnh của mùa đông
Vừa qua chưa lâu lắm
Đất trời nồng hơi ấm
Vài giọt mưa đầu mùa
Nương theo làn gió nhẹ
Đến rơi vào song thưa
Cánh hoa nào đong đưa
Thêm căn tràn nhựa sống
Khắp sông dài ,biển rộng
Nắng gió xuân tràn đầy
Lơ đãng vầng mây bay
Như cùng ai thầm thĩ
Cho lòng thêm đắm say[/align]
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................
★
★
★
★
★
0