📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MÙA ĐÔNG PARIS

1 trả lời, 1.294 lượt xem — Trang 1 / 1

Trời bắt đầu Đông Paris
Chung quanh chỉ thấy tuyết và băng
Từng cơn gió rét, lòng cô quạnh
Nhớ cố hương và nhớ cố nhân

Tình cờ hôm nay nhận bài thơ
Thầm trách người xưa chẳng đợi chờ
Để phận má hồng đêm lạnh lẽo
Tìm lại vòng tay trong giấc mơ

Mùa Xuân bên đó chẳng còn xa
Ước gì nàng đến được cùng ta
Đêm Đông hai đứa cùng tâm sự
Sưởi ấm tim nhau thật đậm đà

Rồi mai sẽ có nắng mùa Xuân
Hoa Anh Đào nở thật huy hoàng
Hoa Mai, hoa cúc cùng hoa huệ
Với đàn chim én đón Xuân sang

Cám Ơn Các Bạn Đọc Thơ
mongthahuong
26/01/2007
Đăng nhập để trả lời
0
 
Paris, đêm nay lạnh thấu xương
Đèn khuya một bóng nghe nhớ thương
Quê nhà Tết đến người rộn rã
Ngàn hoa đua nở tỏa ngát hương...!!
.........
 
Chào mongthahương đến với Vườn Thơ VNTQ - Chúc bạn thoải mái vui vẻ sinh hoạt và gieo thả thơ_văn khắp nơi này.
Thân
vdn 

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0