📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tự Khúc.

0 trả lời, 1.219 lượt xem — Trang 1 / 1
Tự Khúc

Tôi có một mình một tôi thôi
Vui cũng vậy, buồn thì cũng vậy
Bao tháng năm lặng lẽ đi về
Bỏ quên đời, đời bỏ quên tôi

Tôi vẫn vui trong tiếng cười đùa
Của bạn bè, những người thân quen
Vẫn cảm thương số phận con người
Vẫn biết giận hờn trách móc vu vơ
Vẫn biết sống cần phải có niềm tin
Vẫn muốn sống trách nhiệm bản thân
Vẫn...
....
Đằng sau những cái vẫn thế đó
Chỉ tôi hiểu tôi lại mình tôi
Lạt lẽo vô vị với chính mình
Bỏ mặc đời, đời bỏ mặc tôi.
Đăng nhập để trả lời
0