📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Chúc Mừng - Cảm Tạ

Chúc Mừng Ngày Tân Hôn của Duy Giang 🔒

13 trả lời, 4.668 lượt xem — Trang 1 / 1
Chúc Mừng Chúc Mừng
Hôm nay là ngày Tân Hôn của Thi Sĩ trẻ
DUY GIANG
Sắc Cầm Hảo Hiệp
Loan Phượng Hòa Minh
Trăm Năm Hạnh Phúc
 



 
 
SÁO VUI SỔ LỒNG
Hạnh Phúc Ngàn Năm

 

Blog_vdn
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-12 19:46:07Ct.Ly>
Ct.Ly xin chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm trăm tuổi, không rủi một ngày,
Hạnh phúc, đến răng long đầu bạc

Đầu năm sanh hoàng tử , cuối năm sang công chúa





📎 mariage
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-12 19:00:06BĂNG NGUYỆT>
Í da chúc mừng chúc mừng DG nha...hic hy vọng là vntq ko mất đi 1 bạn thơ nha hih...cô dâu chú rễ thiệt là xinh mợi...
 
Bằng hũư thành thất ngày này
Chúc cho hạnh phúc vui say trọn đời
Uyên ương cầm sắc nhớ lời
Ngàn năm chớ có đổi dời tình yêu
Một lòng cưng giữ chuộng chìu
Năm mới song hỷ vạn điều vui tươi
May mắn phúc lộc sinh sôi
Và dòng thơ mãi song đôi vẫy vùng...
Tân hôn cùng với chúc mừng
Đinh hợi bước đến tưng bừng cười vui...


📎 weddingcake


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
0
Xin đính chánh :
Chúc Mừng Chúc Mừng
 
Ngày 17-2-2007 Lễ Tân Hôn của Thi Sĩ trẻ
DUY GIANG
Sắc Cầm Hảo Hiệp
Loan Phượng Hòa Minh
Trăm Năm Hạnh Phúc


   
 
SÁO VUI SỔ LỒNG
Hạnh Phúc Ngàn Năm

Blog_vdn
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-23 12:10:55vũkimThanh>
CHÚC MỪNG ÐÔI BẠN TRẺ  DUY GIANG TRÀN ÐẦY HẠNH PHÚC
VÀ THÀNH CÔNG TRÊN ÐƯỜNG ÐỜI 
 
 
 







XUÂN CHÚC PHÚC
 (Tặng Duy Giang )

Xuân về chúc phúc khối tình thơ
Nổi sóng yêu thương tỏa vạn bờ
Chắp cánh tung bay muôn dặm biếc
Chung hồn thắm thiết với ngàn mơ
Buâng khuâng nắng mới nơi đầu phố
Réo rắt Trăng xanh ngọt tiếng tơ
Hạnh phúc tri âm hồng pháo nổ
Tình xa vạn lý trổ hoa chờ
 
Vũ kim Thanh

 








http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
0

 

 
Nhận tin vui Duy Giang thành hôn
xin chúc đôi bạn tràn đầy hạnh phúc
0
xin chúc đôi bạn tràn đầy hạnh phúc




0
Chúc mừng anh Duy Giang và chị trăm năm hạnh phúc, loan phụng hòa đôi, sắc cầm hảo hợp, yêu nhau suốt đời, thủy chung trọn kiếp, và mặn mòi muôn thu....[:D]
 
 
0
 
Mừng Tân Hôn Duy Giang
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-26 21:22:13Viet duong nhan>
Xin đính chánh đổi ngày...
 
Chúc Mừng ! Chúc Mừng !
Thứ Tư 28 -2 - 2007
Tức 12 /tháng giêng năm Đinh Hợi 
 
Lễ THÀNH HÔN CỦA  :
PHẠM HOÀNG LINH VÀ NGUYỄN HOÀI THU 
 
(Tức Thi Sĩ trẻ DUY GIANG )
 
Sắc Cầm Hảo Hiệp
Loan Phượng Hòa Minh
Trăm Năm Hạnh Phúc


  
  
Mãi Mãi Hạnh Phúc
 

Blog_vdn
0
Tranh Cô Đơn và thơ Minh Tuấn
 
MÙA CHIM LÀM TỔ 
 
Cái ngày chim Sáo sang sông
mùa xuân ngọn nắng thêm hồng má môi
thỏa câu mộng ước xa vời
thắm câu Cầm Sắt tới nơi... ngóng chờ.
 
Bây giờ duyên thật trong mơ
bây giờ không phải tình cờ...ngày xưa
bây giờ trăng gió có mùa
thuyền trôi tới bến, sóng đưa nhịp nhàng.
 
Nụ cười xuân biếc miên man
tiếng êm như gió ,mắt đan cảnh trời
về đây ơi đám mây trôi
vui chung với cánh chim trời mùa xuân.
 
Tình riêng nhuộm thắm ân cần
quê hương đã khắc vạn phần nghĩa nhân
rộn ràng đám cưới ngày xuân
tiếng dao gõ nhịp , theo lần rượu vui...
 
Ngày mai Sáo hết bùi ngùi
ngày mai đã biết cuộc đời Mẹ Cha
ngày mai biết Vọng Ông Bà
máu xương mấy lễ ,mới ra...chúng mình.
 
Mùa chim làm tổ thật xinh
câu thơ muốn gửi nghĩa tình quán thư
nắng hoa nở thắm nghĩa từ
gió mây gửi vạn tâm tư...đất Người.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MỪNG VÀ THÂN TẶNG DUY GIANG NHÉ
 

Blog_vdn
0
Chúc Mừng Lễ Thành Hôn của Duy Giang
 
Trăm năm hạnh phúc
 
 
"Một kiếp phù sinh rồi cũng tàn phai"
0
CHÚC MỪNG EM - DUY GIANG
 
Mến chúc em
Duy Giang cũng là chú rể PHẠM HOÀNG LINH VÀ  cô dâu NGUYỄN HOÀI THU 
 
Tình cảm ngút ngàn 
Hạnh phúc chứa chan
Tài lộc đầy tràn
Con cái đẹp ngoan
 
 


📎 hong5

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-02 04:19:51Trần Mạnh Hùng>
  CHÚC MỪNG
Chúc Mùng DUY GIANG trăm năm Hạnh phúc.
Con đàn cháu đống.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
0