📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Buồn như ...

1 trả lời, 1.344 lượt xem — Trang 1 / 1
Buồn như con đường nhỏ
Chẳng có người đi qua
Buồn như là bông hoa
Chẳng được người thưởng thức
Buồn như một cành trúc
Chẳng được gió đong đưa
Buồn như một cơn mưa
Rào rào và lặng lẽ
Buồn như chàng trai trẻ
Giữa đêm khuya một mình...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc &lt; S&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7903;i: <b>hellomy9</b> -- <b>2.8.2004 19:48:27 </b> &gt;>
Buồn như một ngày dài,
Chẳng có nắng ban mai.
Buồn như một ngày mai,
Chẳng còn em ở đó...
Buồn như người ngồi đó,
Thao thức suốt năm canh...
Buồn như một người anh,
Phải xa cô em gái...
Buồn như cây không trái,
Mãi chỉ có lá rơi.
Buồn như chiều chơi vơi...
Nhớ người ta thật nhiều..
Buồn biết buồn bao nhiêu?
Ta không đong, đếm được!
Buồn biết buồn là được..
Em hãy cứ khóc đi!
Buồn cũng chẳng là chi,
Mà chúng ta phải giấu.
Buồn đâu có gì xấu,
Chỉ là cảm xúc thôi..
Buồn cả khi có đôi,
Là do không hạnh phúc...
Buồn và vui có lúc,
Như ngày nắng ngày mưa.
Buồn như một buổi trưa,
Lưa thưa vài tiếng sấm[:)]
Buồn như nguồn nước ấm...
Trôi một mình... trôi mãi [&amp;o]
Buồn có buồn mãi mãi?
Khi ngày mai còn dài?
Buồn không thể buồn hoài...
Tương lai ta phía trước [;)]
Đăng nhập để trả lời
0