<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-15 00:59:09duongtugiang>
Quê Hương
Tôi lớn lên trong đạn bom khói lửa
Quê Hương tôi ai chia cắt bao giờ
Cầu Hiền Lương là đôi bờ bến ải
Cùng một dòng hai chủ nghĩa khác nhau
Dòng sông ấy chia đôi đất nước Việt
Chảy hiền hòa với sóng nước mênh mông
Vẫn thủy chung xuôi về lòng biển Mẹ
Ai có ngờ lại chinh chiến thương đau
Máu đã loang trên dòng sông yêu dấu
Cùng màu da máu đỏ một giống nòi
Ai thắng bại chủ nghĩa nào cai trị nước
Cùng Mẹ Cha sao thù hận không ngừng
Tôi lớn lên trong đạn bom khói lửa
Quê Hương tôi ai chia cắt bao giờ
Cầu Hiền Lương là đôi bờ bến ải
Cùng một dòng hai chủ nghĩa khác nhau
Dòng sông ấy chia đôi đất nước Việt
Chảy hiền hòa với sóng nước mênh mông
Vẫn thủy chung xuôi về lòng biển Mẹ
Ai có ngờ lại chinh chiến thương đau
Máu đã loang trên dòng sông yêu dấu
Cùng màu da máu đỏ một giống nòi
Ai thắng bại chủ nghĩa nào cai trị nước
Cùng Mẹ Cha sao thù hận không ngừng