1.270 trả lời, 164.313 lượt xem —
Trang 37 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1081 —
01.05.2015 06:26
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2015 06:27:19 bởi Đuyên Hồng>
CHUYỆN MỐT MAI
Ít giữ nhiều tiêu cũng hết vèo
Đâu màng vật giá rủ nhau leo
Điện tăng có nhẽ hè không quạt
Ga đắt dễ gì bếp để meo
Hưu hẩm bóp mồm cam phận khó
Lương còm nhịn miệng chịu thân ngèo
Mốt mai xã hội thay thời thế
Thịt hổ nai rừng chẳng muốn. Treo!
May 1, 2015
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
VỊNH CON GÀ TRỐNG
Giống được như ta hẳn nhất nhà
Cựa dài cánh ngắn gáy lan xa
Mào to ối chị nhìn đã thích
Cổ lớn nhiều bà thấy muốn ra
Nhặt sỏi làm mồi khi gọi mái
Đứng chuồng gác cửa lúc manh nha
Mâm nào thiếu tớ đâu thành cỗ
Muối ớt chanh gừng thách cả ma!
25 MAY, 2015
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
NGHINH CHIẾN
Kẻ thù đã đến hỡi non sông
Gươm súng cùng chung một chữ ĐỒNG
Quân đội binh dàn mau ứng chiến
Nhân tài kế dụ chóng nghinh công
Giết bầy hán tặc từ phương bắc
Giữ chốn hải hà ở phía đông
Lịch sử ngàn năm đang vẫy gọi
Muôn người như một hãy xung phong!
1 August 2015
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
CUỘC SỐNG
Sinh ra trần thế tốt hay tồi
Sống được Làm Người chỉ thế thôi
Sáng đến trà đàm vui đạo lữ
Chiều về thể dục soán vương ngôi
Ngàn câu kinh kệ nào am hiểu
Một thoáng An nhiên cũng đủ rồi
Còn sức còn đời còn bạn hữu
Xác tàn ai biết chỗ nào ngơi?
16 September 2019
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1085 —
05.08.2017 13:52
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2017 13:54:22 bởi Đuyên Hồng>
TỰ SỰ
Mặc kẻ đua đòi chẳng đấu tranh.
Ngày đôi bữa nhậu vẫn dư dành
Khi vui với bạn ươm câu đẹp
Lúc rỗi cùng bầu thả bước quanh
Ghép chữ tìm thơ thêu mộng thẳm
Gieo duyên học đạo dưỡng tâm lành
Thói đời trêu ghẹo nào hay để
Chỉ ước ông Trời thưởng tuổi xanh!
August 5, 2017
ĐUYÊN HỒNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1086 —
07.08.2017 18:38
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2017 07:25:12 bởi Nguyệt Hạ>
THU SANG
Lá rụng ngoài kia mấy chiếc vàng
Tiếng nghe xào xạc ngỡ ai sang
Hồ bên sen nở dăm ba đợt
Ngõ trước cúc đơm sáu bảy hàng
Năm ấy người đi lòng hẳn lạnh?
Ngày nay kẻ ở lệ còn chan
Đôi vò rượu ủ chờ tương ngộ
Đợi bước thu về dạ xốn xang....
August 6, 2017
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
VÔ VI
Lãng du ăn ngủ vốn vô vi
Đại đạo tại tâm có quản gì
Sáng đến vươn vai nhìn nhật mọc
Chiều qua duỗi cẳng ngắm ngày đi
Công danh đã nhạt đôi bầu cạn
Nhân quả nào so một câu trì
Mượn bút thả lòng cùng chữ nghĩa
Sang giàu nhân thế chẳng màng chi!
7 april 2019
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1088 —
12.02.2020 15:28
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2020 16:03:48 bởi Đuyên Hồng>
XUÂN MÃI*
Mùa xuân đâu đó vẫn đi qua
Dẫu có 60 chẳng phải già
Ngực bụng soi gương còn đủ múi
Môi mày nhìn mặt hãy căng da
Ngày đôi bữa nhậu vui thơ phú
Tối một hai hôm giỏi việc nhà
Khi rượu khi chè khi hát hội
Vui buồn cuộc sống mãi thăng hoa
12Feb. 2020
*Họa thơ Trịnh Thúc Liêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1089 —
02.04.2020 08:42
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2020 16:06:46 bởi Đuyên Hồng>
CÚNG TỔ HÙNG VƯƠNG
Mồng 10 giố tổ cúng Hùng Vương
Lạc Vệt muôn dân được vững vàng
Lãnh thổ biên cương liền máu thịt
Hải hà biển đảo chắc da xương
Cúm Tàu dịch bênh mau qua khỏi
Dân chủ công bằng sớm khởi trương
Bốn bể yên hòa cùng dấn bước
Lạc Hồng Thiên Đế đã nêu gương!
10 Tháng Ba Canh Tý
2 April 2020
Đuyên Hồng _
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1090 —
06.04.2020 09:35
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2020 05:14:38 bởi Đuyên Hồng>
CUỘC VÔ VI
Trời cho sinh mệnh để mà chi
Tích đức tu nhân sẽ được gì
Đang sống còn thân, ai muốn tử
Chết rồi mất cả, chỗ nào đi?
Làm người một phút vui bao nhẽ
Kiến quỷ ngàn thu hỏi ích gì
Tổ ấm gia yên tròn đạo nghĩa
Tang bồng thỏa chí cuộc vô vi
6 April 2020
Bạch Đồng - Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1091 —
06.04.2020 18:08
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2020 19:22:05 bởi Đuyên Hồng>
KẺ LẠ
Qua rồi một thuở, bỏ tay ra
Dẫu đã cho nhau cũng chỉ là
Lời hứa nặng lòng cay khóe mắt
Câu thề nức mũi điếng hồn hoa
Bao tình hương lửa sao mà dứt
Một chút vấn vương khó thể nhòa
Duyên mới lần sau em đẹp nhé
Ta làm kẻ lạ chốn em qua ...
6 April 2020
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
ĐÊM TRĂNG TÁT NƯỚC
Liền đêm tay mỏi giật gầu sòng
Em nhé ta mình có đẹp không
Bốn mắt nhẹ nhàng soi đáy nước
Một trăng lơ lửng tỏa đầu đông
Vai thon lừa lựa mau mau kéo
Gót ngọc khẽ khàng vội vội nâng
Múc ánh trăng vàng thôi chẳng biết
Mồ hôi ai chảy đẫm lưng ong!
8 April 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1094 —
10.04.2020 08:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2020 09:14:33 bởi Đuyên Hồng>
LÃNG TỬ
Một túi càn khôn rượu nửa bầu
Công hầu khanh tướng bỏ đằng sau
Nâng tiêu rỗi rãi ngân đôi khúc
Trở bút nhẹ nhàng điểm mấy câu
Thưởng nguyệt xem hoa vui hát hội
Vào Nam ra Bắc thỏa tiêu dao
Sang giàu chi hỡi đua cao thấp
Chết, tửu hoàng tuyền kiếm ở đâu!
10 April 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1095 —
12.04.2020 10:45
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2020 10:47:05 bởi Đuyên Hồng>
HÁN TẶC
Cộng Tàu độc ác một không hai
Hủy diệt năm châu giết triệu người
Âu Á cúm gieo tràn bệnh hiểm
Mỹ Phi dịch quét xiết vành đai
Cháy nhà thừa dịp xâm Nam Việt
Hôi của nhăm nhe chiếm nước Đài
Lịch sử ngàn năm rồi lặp lại
Cơ đồ Hán tặc sụp nay mai!
12 April 2020
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1097 —
23.04.2020 09:05
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 03:45:07 bởi Đuyên Hồng>
HỌC TRÒ HÀ TĨNH
Quê nghèo hun đúc chất tinh anh
Vừa giỏi vừa ngoan lại nhiệt thành
Áo vá không sờn gương hiếu nghĩa
Chân trần vẫn tỏ nét thông minh
Đói no không bỏ ngày lên lớp
Mưa nắng sao quên buổi học hành
Hà Tĩnh vươn mình ra biển lớn
Thiên tài vẫy gọi bước đi nhanh!
Đi nhanh đời sống đã thay rồi
Trò giỏi thầy hay cuộc đổi ngôi
Tỷ phú vững vàng gương thế đẹp*
Thiếu sinh liên tục báo tin vui**
Năm châu hiếu học còn ghi chỗ
Bốn biển ngoan hiền đã biết nơi
Hà Tĩnh anh tài qua mọi xứ
Quê nhà trở lại dựng cơ ngơi!
Kế tiếp cơ ngơi tự thuở nào
Đất nghèo hiếu học nếp thanh tao
Gian nan rèn luyện bồi công đức
Vất vả đương đầu vượt khổ đau
Có của chia lòng cùng kẻ khó
Thành danh sẻ gánh với cần lao*
Cháu con Hà Tĩnh nêu gương tỏ
Nhớ tổ ơn đền bước tiến mau!
*Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người con Hà Tĩnh là tỷ phú duy nhất đã được Forbes vinh danh trong cuộc chiến chống đại dịch cúm tàu COVID 19
**Học trò Hà Tĩnh liên tiếp đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi Quốc tế và giành được học bổng toàn phần của các trường đại học danh giá hàng đầu trên thế giới
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1098 —
27.04.2020 10:36
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2021 05:27:23 bởi Đuyên Hồng>
HỌC ĐÒI
Có giỏi mà chi cũng được mời
Danh tài chẳng nặng chỉ vì chơi
Lời thô bảy chữ còn chưa vẹn
Ý hẹp vài câu đã tưởng hời
Ngẫm bạn tên vàng nghe nổ quá
Xem mình tiếng lậu nghĩ mà côi
Tìm vui phải gượng cùng cô bác
Ghép được bài thôi vẫn đủ cười!
26/4/2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
(Bát vận đồng âm)
Tha phương cầu thực phải đi xa
Áo ấm cơm no vẫn khổ mà
Dăm tiếng cày thêm ôi bụng dạ
Bảy ngày đánh quả cực xương da
Tuyết sương lặn lội sao chưa khá
Trưa sớm phấn son cũng chóng già
Được nghỉ mấy ngày lo kiếm đã
Xứ người tốt đẹp dễ chi qua!
1 May 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1100 —
08.05.2020 03:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2020 03:43:53 bởi Đuyên Hồng>
HOA TRINH NỮ
(Bát vận đồng âm)
Dù là hoa cỏ chịu mưa sương
Giữ được sắc hương vượt lẽ thường
Gai nhọn coi chừng e nhặt vướng
Cánh mềm chớ đụng kẻo tơ vương
Trời cho thân nữ dù không tưởng
Người đặt tên hay dẫu cạnh đường
Động khẽ chàng ơi! Em vốn ngượng
Kẻo rồi nụ héo khó mà thương!
7 May 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
KHÚC NHẠC BUỒN
Thôi vậy từ đây giã biệt nhau
Đã không duyên số chỉ vương sầu
Người đi rơi lệ theo chân rể
Ta ở dằn lòng tiễn bóng dâu
Năm tháng rồi quên câu chuyện cũ
Mốt mai sẽ xóa phút yêu đầu
Nhạc buồn gửi lại cho mây gió
Vui nhé nàng ơi chớ khổ đau!
6 May 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1102 —
12.05.2020 08:32
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2020 08:33:24 bởi Đuyên Hồng>
VIẾT THƠ ĐƯỜNG
Biết người mến đức đã tơ vương
Vui vẻ cùng nhau viết luật đường
Câu chữ nặn nhào cho trọn nghĩa
Ý từ xếp đặt để nên hương
Cung trầm hoà hợp cùng cung bổng
Điệu đoản đan xen với điệu trường
Bảy chữ tám câu gò chặt chẽ
Vần bằng vần trắc rõ tình thương
10 MAY 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Phận gái nào thua cũng giỏi giang
Hai châu đổi lấy một thân nàng
Trời Nam nhìn đến bao xa lạ
Đặt Bắc nghĩ thêm bấy vô vàng
Vua Chế ái ân vừa lửa bén
Nam Kha giấc điệp đã ngày sang
Buồm dong rẽ sóng tìm quê cũ
Lỡ hẹn Chung ơi khổ lắm chàng!
30 April 2020
Công chúa Huyền Trân (1287-1340) là con gái xinh đẹp nổi tiếng của vua Trần Nhân Tông và hoàng hậu Thiên Cảm. Nàng và Tướng Trần Khắc Chung là thanh mai trúc mã, nhưng mối tình lại dở dang. Tháng 6 năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời hứa trước đó của Thượng hoàng Trần Nhân Tông, vua Trần Anh Tông đem Công chúa Huyền Trân gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân. Đáp lại, Chế Mân đã đem đất hai châu Ô và Lý - vùng tương ứng với phần phía Nam tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên ngày nay - dâng cho Đại Việt làm sính lễ.Một năm sau, Chế Mân chết, Huyền Trân công chúa được vua Anh Tông sai tướng Trần Khắc Chung cướp về (vì theo tục lệ Chiêm Thành, hễ Vua mất thì Hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo). Sau đó bà xuất gia rồi mất vào năm 1340. Bà được tôn là là Thần Mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Nộm Sơn. Ngày bà mất sau này hàng năm trở thành ngày lễ hội đền Huyền Trân trên núi Ngũ Phong ở Huế.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1104 —
27.05.2020 10:52
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 08:35:42 bởi Đuyên Hồng>
SEN VIỆT
Lá xanh bông thắm giữa đầm ao
Sen Việt một đài đẹp biết bao
Bùn đội nào tanh thời khốn khổ
Hương lùa đã ngát vẻ thanh tao
Na Tra* mượn xác mà nên thánh
Thích Phật** nương tên tỏ phép màu
Lầu ngọc tháp son đầy đủ cả
Chẳng màng đây đó đặt ngôi cao!
27 May 2020
*Na Tra: Thái Ất Chân Nhân tạo ra thể xác của Na Tra từ ngó sen (Theo truyện Phong Thần)
**Thích Ca lúc sinh ra mỗi bước đi nở một đóa liên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
CHUYỆN TÌNH
Ta mình dẫu chẳng nói lời yêu
Hiểu biết về nhau tự những chiều
Gửi mộng vần thơ vàng chốn huyễn
Tìm vui bức vẽ bợt đường rêu
Tâm hồn lãng tử từng say lắm
Mảnh áo hồng nhan đã lụy nhiều
Nguyện ước gia đình chưa thể nghĩ
Sao lòng tưởng nhớ đã thường xiêu!
30 May 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
MÙA LẠC
Lạc nhổ đem về bác đợi em
Cùng chia nồi luộc nhậu bên thềm
Chè xanh nửa bát mời nhau mãi
Bia lạnh dăm lần nhủ uống thêm
Nóng vợi sao lên hò suốt tối
Gió lùa trăng mọc hát thâu đêm
Kể chi tiết hạ trời oi bức
Làng xóm mùa vui rổ lạc mềm…
7 June 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
NHỚ BẠN
Người ơi! Cách biệt cả tuần nay
Lỗi tiếng vần thơ mỏi dạ này
Những ước mây trời mang lửa chạy
Rồi mong gió biển gởi lòng bay
Hòm thư mở sẵn lời chưa tới
Bức vẽ xem hoài tiếng chẳng hay
Hũ rượu chung trà không khách hỏi
Không nàng chẳng lẽ một mình say!?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
KÝ ỨC
Say ngồi nhặt nắng nghĩ ngày xưa
Những buổi trường loang tiếng gọi đùa
Cặp vở thơ tình thơm bữa gió
Bờ vai giấc mộng đẫm ngày mưa
Lời yêu tím đượm tìm sao hỡi
Nét đẹp vàng lây những tả vừa
Tuyệt thế thời mơ đầy huyễn cảnh
Qua rồi giấc mộng giữa giờ trưa!
16 June 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
KHẤN CẦU
Thử bước tình yêu dẫm cuộc say
Lòng nghe khắc khoải giữa đêm ngày
Hôm chờ thoảng thớt lời mưa gọi
Bữa ngủ ơ hờ tiếng nhạc bay
Cứ ngỡ câu từ vui được thỏa
Nào hay cuộc sống đã từng lay
Bà Tơ Lão Nguyệt sao mà chẳng
Buộc dải hồng xe những chốn này!
30 June 2020
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#1110 —
04.07.2020 15:36
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2020 04:32:38 bởi Đuyên Hồng>
LẦU TIÊN *
Hạc vàng theo chủ đã bay xa
Hoàng Hạc lầu xưa vẫn đấy mà
Tiên đã đi rồi đi chẳng lại
Mây thường ghé tới ghé vừa qua
Bờ xa tua tủa cây đâm lộc
Bãi cận thơm lừng cỏ trổ hoa
Ngày tận cố hương nhìn chẳng rõ
Nỗi buồn len sóng giọt châu sa…
30 June 2020
*Phỏng tác theo bài "Hoàng hạc lâuM của Thôi Hiệu
★
★
★
★
★
0