📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MÙA XUÂN CÔ PHỤ

1 trả lời, 1.500 lượt xem — Trang 1 / 1
Người đi mây khói mịt mùng
Cho ta lạnh ngắt giâc buồn đêm xuân!
Người về áo trắng như sương
Ta nghe rèm động sương tan ngỡ ngàng!
Sầu này lạc lõng gối chăn
Người ơi!Ta nhớ nụ hôn ân tình!
Bao giờ Tình lại gặp Tình?
Bao giờ chim Hạc đưa mình gặp ta???...
Hoa Hong dai
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom DiepThu đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và hy vọng ko gian ấm áp của VNTQ làm bạn mau hoà nhập với rừng thơ nè...
 
Người về áo trắng như sương
Ta nghe rèm động sương tan ngỡ ngàng!

 
Mùa xuân cô phụ
 
Người về tay gối tay đan
Mừng vui lại đượm xoá tan nổi buồn
Nhìn nhau, nhìn nhau ngường ngượng
Ngỡ ngàng ghì siết con đường yêu thương
 
Cô phụ ngày xuân gói nắng hồng
Gửi về phía lạ một người trông
Tóc mai buộc chặt lời tình tự
Chờ người đông nối mấy mùa đông
 
Dắt nhau qua những nẻo đường dài
Con đường hoa trắng ngát hoa say
Trăm năm đợi bạn về xây đắp
Người về tay nối mộng đan tay!


📎 hoaluuly


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0