Có phải tình nồng là ngóng là trông
Như cánh hồng sớm mới gặp bướm ong
Ta cho em quen dần với chờ đợi
Để cuộc tình đẹp thêm nỗi nhớ mong
Có phải tình chỉ đẹp trong ước mơ
Những êm đềm vẫn gửi qua vần thơ
Ta lở hẹn cho em ôm trống vắng
Để cuộc tình thêm hồng... lúc ban sơ
Có phải mình chẳng hề là của nhau
Những khi gần nghe lòng càng thêm đau
Ta tặng em nụ cười hoà nước mắt
Cho ta mang hối tiếc đến ngàn sau
Như cánh hồng sớm mới gặp bướm ong
Ta cho em quen dần với chờ đợi
Để cuộc tình đẹp thêm nỗi nhớ mong
Có phải tình chỉ đẹp trong ước mơ
Những êm đềm vẫn gửi qua vần thơ
Ta lở hẹn cho em ôm trống vắng
Để cuộc tình thêm hồng... lúc ban sơ
Có phải mình chẳng hề là của nhau
Những khi gần nghe lòng càng thêm đau
Ta tặng em nụ cười hoà nước mắt
Cho ta mang hối tiếc đến ngàn sau