📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BÀI CA CUỒNG

8 trả lời, 2.377 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-28 05:55:15cuongphong>
   Đáy hồ rêu phủ biếc tầng mây
Gió thoảng trời quay làn sóng động
    Dãy núi nghiêng theo màn sương khẳm
        Giam trăng muôn thuở mảnh nước nào?  
  Ngửa cổ trời cao trong tầm mắt
Cất đầu đất rộng dưới chân ta
Ngàn tia nắng rọi muôn trùng tới 
    Vung tay khuấy động nát trời này.
                     
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-28 13:13:21lan>
               Cuồng Phong ơi! Hàn Mặc Tử ngày xưa ?
    "Thơ Điên" cào nát tấm thân tàn
        Làm trăng phải khóc, hồn điên loạn
          Cuồng Phong bây giờ có thế không ?
         
          ---------
        [sm=z_drunk.gif]
     Chào bạn! Thơ của bạn sao "điên loạn" thế? Bạn làm thơ trong lúc say rượu à? [sm=9.gif]
Never give up!
-----
fanfan_bear
Đăng nhập để trả lời
0
ah.....ờ..! Thì.... (thú thật ). Mình thường "nốc" 1 chai trước khi làm thơ ^^" hiihhi. Cho nên :
                               MỘT MÌNH CÂU TRĂNG
       CHIẾC thuyền nổi lan man trên sóng nước
  Ánh trăng mờ LẺ bóng khuyết núi xa
          Người câu trăng say giấc mộng CÔ ĐỘC
Đêm sa ĐƠN bóng dưới vòm trời thu
     Giữa đất trời tình kia một khoảng cách
Mảnh tình trăng thấp thoảng trước mắt ta
        Cánh diều hay chòm mây treo đầu gió
               Và ngọn gió đưa hồn ta với trăng. 
Đăng nhập để trả lời
0
NGƯỜI ƠI?
---
Thuyền ai trôi lững lờ trên sông đó
     Bóng hình ai lẩn khuất sau màn sương
 Sao không nghe tiếng đàn ta gọi lại
           Để một mình CÔ ĐỘC dưới ánh trăng     [sm=33.gif]
Never give up!
-----
fanfan_bear
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-29 15:09:03cuongphong>
                            ĐÀNH CÔ ĐỘC
     Trong sương khói và dưới ánh trăng pha.
Thuyền hững hờ trên sóng cuộn cuồng xa
Mà sao nghe tiếng đàn ai vọng đó?
        Có phải không tiếng gió thoảng bên trời..!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-01 15:20:02cuongphong>
                              TIÊN HOA ĐẠO NGUYỆT
   Xuyên qua vũ trụ nát ngàn mây
Vầng trăng reo rắc khí thu đầy
          Màn đêm sao phủ lay lay gió
  Như thổi ta vào giấc mộng say
Cùng làn hương còn mãi loay hoay
     Trên muôn hoa và trong luồng gió
  Đêm nghiêng sa ngàn sao còn đó
Một bông hoa nở sáng bên trời...


Hỡi loài hoa đang nở  trong đêm
Mọc giữa sông mà cao ngút trời
      Có phải không loài Hoa Tiên đó...
  Làm sao phải lặn ánh phai mờ
Ơi Hoa tiên mọc chỉ vài giờ
   Có biết không lòng ta vẫn chờ
         Trời nghiêng đất ngã sông lồi sóng
Đổ vào vườn ta một mảnh Hoa Tiên
Đăng nhập để trả lời
0
VẤN VƯƠNG ?
*   *
*
Yêu thiên nhiên khiến hồn người bay bổng
Ánh trăng thu tan trong cõi Bồng Lai
Hương Hoa Tiên đưa người vào giấc mộng
Sao vẫn còn vương vấn sợi tơ sầu.
 
---------------
Bài thơ này của bạn đỡ "sầu" và "điên loạn" hơn rồi đấy
Nhưng vẫn còn chút "buồn"
Bạn không còn bài nào vui hơn sao [sm=laugh3.gif]
Never give up!
-----
fanfan_bear
Đăng nhập để trả lời
0
                        ĐÀNH CÔ ĐỘC
     Dưới ánh trăng và mình ta CÔ ĐỘC
Thuyền hững hờ trên sóng cuộn cuồng xa
        Làm sao nghe tiếng đàn ai vọng đó?
  Có phải không tiếng gió thoảng bên trời.!
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-29 15:53:36lan>
TIẾNG LÒNG
* * *
Tiếng gió đây hay lòng ta gọi đó
CÔ ĐỘC một mình lướt gió cùng trăng
Đơn lẻ bóng hình in mặt nước
Hãy để tiếng đàn ngâm khúc vợi sầu thương.
-----------
Bài này làm khẩn cấp vì sợ bạn out đó, đừng chê nha!  [sm=30.gif]
 
Never give up!
-----
fanfan_bear
Đăng nhập để trả lời
0