📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Liễu Buồn

0 trả lời, 1.395 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-28 12:13:20tiểu thư hờn dỗi>
Liễu đứng u sầu dưới bóng thu
Gió thổi cành lá cứ vi vu
Phải chăng liễu buồn vì tình cũ
Người ấy đi rồi, bỏ liễu ư?

Liễu đứng ngơ ngẩn bên bến sông
Vóc gầy, tóc xõa mỏi mòn trông 
Thả hồn theo dòng nước, liễu hỏi:
_ Xa liễu, người ấy có buồn không?

Liễu đứng cô quạnh ôm vấn vương
Người bỏ liễu rồi, liễu vẫn thương,
Vẫn nhớ, vẫn mong hình bóng ấy
Một mình liễu đứng dưới phong sương

  Tiểu thư hờn dỗi
Đăng nhập để trả lời
0