📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

*thẩn thơ_ nad_{trang lưu trữ}

124 trả lời, 14.995 lượt xem — Trang 3 / 5
--- đông tàn

ĐÔNG QUA XUÂN TỚI LẼ THƯỜNG TÌNH

CỚ SAO LẠI MUỐN CHUYỂN  THÀNH ĐÔNG
                     
ĐÔNG ĐẾN, ĐÔNG DÀI, ĐÔNG MÃI MÃI

LẠNH THẤU TÂM CAN SUỐT ĐƯỜNG DÀI
                                 
LÊ THÊ CHÂN BƯỚC MỘT THÀNH HAI

CÔ ĐƠN AI NGÓNG CÒN CHỜ AI ???

BƯỚC NHANH , BƯỚC NGẮN CHỜ NGÀY MAI
                                              
SÁNG RỒI VẪN THẤY LẺ LOI MỘT MÌNH...    




nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
----- khuôn khổ...

ai về ai có còn trông ngóng


bước tiếp đôi chân ánh trắng trong


dồn dập từng tiếng ngựa truy phong


đuổi bắt ai kia chạy nhiều vòng


đường cua ngõ hẻm tay bị còng


đứng yên một chổ hỏi còn không?


tự do ngày tháng đừng có hòng,


đưa vào khuôn khổ hãy cứ mong....
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
muốn gặp em

AI GỬI CHO AI CẢ NIỀM TIN  ,

TRON KIẾP TRẦN AI LẮM BỤI MỜ

LƠ MƠ , TRÔNG NGÓNG PHẢN ÂM HỒI 
,
MÀ LÒNG ANH VẪN NHỚ MONG HOÀI  .

 
ĐẾN RỒI LẠI ĐI, ĐI RỒI ĐẾN  ; 
    
GẶP EM THOÁNG CHỐC LẠI CHIA LY,
 
 XA RỒI THÌ NHỚ , GẦN THÌ THƯƠNG  .
                                                                  
MAU MAU GẶP LẠI NGÕ SAU TRƯỜNG...
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
             Dửng dưng

ngồi trông xa vắng trùng khơi
xuyên qua mặt nước thảnh thơi nỗi niềm
  ngoài kia sóng biếc dịu hiền
thuyền ta xuôi mái vô biên theo dòng
  nhìn khắp trời xanh trông ngóng
một thoáng vân bay phong thổi tràn về
  ngồi đó dửng dưng chẳng biết
chỉ có bến bờ ngăn vệt sóng xanh...
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
dòng sông xưa

tình ấm áp nơi dòng sông xưa
thấp thoáng bóng ai : trong chiều mưa

chạnh lòng ai nhớ ai
trong đêm đông lạnh giá
ngày nào ta có em
là khi ấy trời đầy trăng sao
ngày nào ta mất em
là khi ấy sóng thôi xô bờ..

em ơi xin đừng khóc
để lòng anh u hoài
em ơi xin đừng khóc
vì người đã ra đi mãi mãi
tìm lại trong ta :
kỉ niệm dấu yêu năm nào
ta đã trao nhau nơi dòng sông xưa...

còn đâu nữa tháng năm qua
khi mình được gần nhau
bồi hồi anh nhớ em
trong đêm lạnh cô đơn
ngày nào ta mất em
là khi ấy mịt mù trăng sao
ngày nào ta có em
là khi ấy sóng đang xô bờ...





nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
         xuân về


Em về rét mướt hơi lành lạnh
 
Đưa về cho ai chiếc áo len ?

Sưởi ấm con đường đã thân quen
 
Ngoài hiên hoa nở mùa xuân về...
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
nụ hôn

nụ hôn êm ái và dịu ngọt
không ai không muốn được hôn hoài...

 tràn trề sức hút mãnh liệt
cho cô em gái đê mê dài dài
 anh xin được làm bờ vai
cho em được tựa , được sài vô tư
nhưng em cứ giữ khư khư
ngậm luôn , khép kín , tương tư tháng ngày
nụ hôn ai nỡ thay nhau !
luôn phiên chuyển đổi muôn vàn người yêu
nụ hôn ai đưa tôi đếm
say đắm hồn ai nhảy bay tứ bề...

nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
       bất an

trăng thanh gió mát ngồi đơn vắng
mộng tưởng về ai , ai nhớ ai??
tình nồng khó phai , ai có thấu?
say men rượu sốc , say ái tình
hỏi thế gian ơi ! yêu là gì?
làm cho tan nát tấm tâm can
bơ vơ một nỗi ngày lưu luyến
độc ngôn thân  đáp :" nói thì thầm..
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Nỗi nhớ phai tàn theo năm tháng
Thời gian qua đi chẳng đợi ai???
Một người đã xa , người ở lại
Bỏ quên câu nói chờ đợi nhau

Con tim nhịp đập nỗi dâng trào
Dòng máu hoà theo chung cảm xúc
Nước mắt chan hoà nỗi xót xa
Ngờ đâu lại để bơ vơ thế này !!! ...

NAD
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-11 13:53:24nguyenad>
***chuyện tình yêu....


Chắc người nhớ...

Người nhớ cơn mưa phùn buổi sáng

ướt lối thân quen

cho ai đó ngượng ngùng


Phố từ đó bỗng hiền hoà đến lạ

Bởi tiếng cười khúc khích lẫn vào mưa

Bởi ấm áp những vòng tay thân thuộc

Và niềm vui chen khắp suốt đường dài


Phố không xa xôi những con đường

có lá me bay đầy- con gió thoảng

Phố rất nhớ người xa xôi phương ấy

Mong người về ấp bước chân quen


Phố ơi, phố ơi! Người đợi em ở ngõ

Ngõ hoa vàng rực rỡ buổi chiều sang

Những phiền muộn bỗng tan vào trong gió

Phố lại vui, tiếng cười nói hiền hoà


VHPT
_________________
Love, and You will be Love\
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
       Em không đẹp như tôi thường nghĩ ,
       yêu em : nhịp đập của trái tim... 


            tình này anh dành cho em ,
 mênh mông biển rộng trời êm gió ngàn.
           sương kia đọng lại rồi tan ,
    lòng anh vẫn quyết một lòng thủy chung ...
 
          mai kia cách xa mấy nghìn trùng
         em ơi ! có muốn bước đi cùng

             đường đời ngã rẽ chia ly,
anh luôn mong muốn duyên mình vẹn nguyên .
     dẫu mưa , dẫu nắng , dẫu ra sao ?
     thuyền ai vẫn đậu , vẫn chờ ai ?

       đôi chân bước nhẹ thiên thai ,
quay đầu thấy bóng , ngày mai đang chờ...
_________________
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-04 08:14:09nguyenad>
                                              Cầu vồng 7 sắc
 
                                            7 sắc màu hoa cương
                                     dịu tan muôn nguy biến
                                     dập nát nỗi đau thương
                                     xua tan bụi trên lá
                                    
                                     

                                      xóa hết nỗi ưu tư
                                      trôi hết sạch vết nhơ
                                      cùng thuốc tẩy ,bột giặt
                                      phủi vết dơ áo , quần
                                      làm mát giữa trưa hè
                                                         {oi bức}
                                      nước mát tắm xối xả
                                      quên luôn nỗi hân thù
                                      chỉ còn niềm vui mới
                                      của những ngày đi chơi
                                      cùng cha , mẹ , người thân
                                     

                                      tan biến vào hư vô
                                      tất cả nhiều niềm đau
                                      chỉ có là "HẠNH" phúc
                                      cùng độc lập _ tự do
                                      mùa xuân đã đến rôi.,.
                                     
                            
                                     
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
                              Tôi muốn trở về ngay
                               BÌNH THUẬN : " miền cát trắng
                               có danh lam thắng cảnh
                               có biển và cỏ cây

                               có sông và có suối
                               có khu an nghỉ dưỡng
                               có ông và có bà
                               có cha và có mẹ

 
                               có nhiều người thân thương
                               đang chờ đợi ta đó
                               hãy về mau , về mau
                               kẻo mọi người lo lắng
                              
 

                                hai tai nóng bừng bừng
                                về thôi và về thôi
                                có em yêu đang đợi
                                ta đây cũng bồi hồi
                               
 
                                muốn về ngay , về ngay
                                nhưng còn muốn nán lại
                                nếu cho tôi chọn lựa
                                tôi sẽ trở về quê
                               

                                 BÌNH THUẬN nắng và mưa
                                 cả bốn mùa xoay đổi
                                 con người rạng ngời ngời
                                 hồn quê , hồn ái quốc
         

                                 cho tôi được thỏa sức
                                 chí hướng cùng chí trai .{...}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
                                      giọt sương trên mi mắt
                                               hạt mưa nguôn của trời
                                               ban tăng cho người người
                                               cây lá xanh biêng biếc


                                               như nước giọt lệ rơi
                                               một mình ngồi đơn vắng
                                               đã xác định con đường
                                               đi thẳng và đi thẳng


                                                tôi muốn sự giúp sức
                                                của các bạn đồng hành
                                                để phá tan muộn phiền
                                                hướng tương lai "HẠNH" phúc
                                                           {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
                                                      Có gì đâu ?

 
                                       CÓ gì đâu khi mặt trời đưng bóng
                                  có gì đâu khi mùa hè lại lại
                                  có gì đâu khi hoàng hôn buông xuống
                                  có gì đâu khi màn đêm bao phủ
 

                                   có gì đâu trăng mọc trên đầu núi
                                   có gì đâu khi sương mai trắng ngần
                                   có gì đâu khi trằn trọc chưa ngủ
                                   có gì đâu khi trời lại về sáng

                                   có gì đâu và có gì đâu ?
                           chỉ có lòng vị tha cùng cái TÂM trong sáng
                                   cùng cái đầu sáng suốt
                           với tâm hồn của những ước mơ xa
                                                  ".,."
                              
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
                       BÌNH THUẬN miền đất hứa
                                     có cả đủ bốn mùa
                                hoa mai hoa phượng nở
                                dệt chiếc áo thu phai
                                cho em thơ ấm áp

                                BÌNH THUẬN nơi tôi ở
                                đẹp tuyệt vời bạn ơi !
                                ai chưa đi sao biết
                                chỉ được nghe chưa đủ {...}


                                có sóng cuộn lăn tăng
                                có hải sản tươi sống
                                đêm có ánh trăng vàng
                                kéo dài dọc bờ cát



                                có hoa quả khắp miền
                                có của ngon vật lạ
                                mau mau nha các bạn
                                đến mà thăm quê tôi{...}
                               
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
 tôi yêu ánh nắng vàng
 bờ cát dài những dấu chân

có khi nào bị sóng cuốn ra xa
có khi nào làn gió thổi bay đi
có khi nào và có khi nào
trăng trên kia nghiêng mình chào đón

 
đôi tình nhân để lại dấu
yêu làm sao làn sóng xanh
với những chuyện tình còn dang dở
với những ước mơ chưa tìm thấy

 
chỉ còn vắng tanh đêm hiu quạnh
với những nỗi buồn riêng ai
ôi! BÌNH THUẬN quê hương tôi
có biển xanh cát trắng nắng vàng
tôi hi vọng có sự đồng cảm , sẻ chia
 
con người , ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
như hoa sen rũ bùn vươn thẳng
con người BÌNH THUẬN thân thương
như mặt trăng của những ngày trăng mật

cho đôi lứa yêu thương nhau mãi mãi
                               chẳng xa rời.
cho quê hương thấm đượm dạt dào
ÔI! VIỆT NAM :biển xanh ,cát trắng ,nắng vàng.

nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Bình thuận của ai ơi !
mau mau quay về thôi !

có sông xanh , biển mặn
có hàng dừa rợp bóng
có hoa và có đất
có núi , có cát bay {...}


có đôi ta hò hẹn
hữu danh lam hùng vĩ
bất biến cùng thời gian
không trôi theo năm tháng


có rừng đước xum xuê
có chén rượu đồng quê
có dòng kênh hò hẹn
có hàng tre trĩu lá


về mau và về mau
quê hương đợi ta đó
ruộng lúa cúi nghiêng chào
đã về chưa về chưa ? {...} .
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-06 10:02:44nguyenad>
                               Cát bụi vẫn là "các" bụi
                      bay đâu tứ hướng không mùi không hương

                           phan thiết khi nóng , khi bình thường
                           đốt cháy tim ai mà nóng giận
                           hỏa tốc tên bay như hỏa tiễn
                           ngày hè nóng bức : " em vô tội "
                          

                           ngày mưa bất chợt xông hơi đất
                           lòng đường xe cộ mát bạc hà
                           chẳng chút bâng khuâng và lo lắng
                           chỉ còn một nỗi đừng như ong


                            bay đi tứ tung tìm hút mật
                            chẳng nhẽ cuộc đời chỉ có thế ???


                            không đâu và không phải
                            năm tháng tuy dài thế
                            cuộc đời thì  ngắn ngủi
                            như núi kia cao vời
                            vãn bị mây che phủ
                            làm sao được hòa lẫn
                            thành từng hòn , từng viên
                            giữa đỉnh của đất trời
                            để ngàn năm in dấu.
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
                                Trong tình yêu của tôi
                                xen lẫn màu hoa tím
                                cùng màu đỏ hướng dương
                                cùng anh em có nhớ
                                những kỉ niệm mới gặp
                                cứ thế mà trôi về
                                làm tim tôi nhoi nhói
                                biết lúc nào nguôi ngoai
                                bạn ơi mau ghé thăm
                                miền cát trắng bồi hồi
                                như có trong tượng
                                nhưng nó luôn hiện hữu 
                                cả trong tôi và bạn
                                dù chỉ là nhỏ nhoi
                                mong sau này sẽ khác.

                                         {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Mũi né đồi cát bay lượn sóng
nắng chảy từng dòng uốn quanh quanh
đôi chân lê bước mát cả da
nhấc lên thả xuống dính đầy cát


thoảng chốc từng cơn gió liu xiêu
mồ hồ hôi đang chảy bỗng dừng lại
bay bay xuống khắp rồi đọng lại
Nếm mùi ngọt lịm chảy trong tim

miền cát xưa kia nay vẫn thế
những lụn đồi cao trùng điềm điệp
xen lẫn hố cao cùng chân dấu
trắng quá đi thôi không chuyển màu


Ai ơi , ai đến bước lại mau
mà xem BÌNH THUẬN trắng một vùng
nhìn xa óng ánh bụi đang bay
lại gần mắt nhấm mắt mở hí
trôi mãi thời gian lẫn không gian {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi muốn thăm Đà Lạt
những kỉ niệm thân quen
cứ hiện về mỗi tối
khi tôi say giấc nồng
tràn trề mãi không hết
Đà Lạt ơi đà lạt
người là thành phố nào ???
mà sao ta mãi nhớ
phải ôm đầu suy nghĩ

người cho ta cảm giác
viếtt thành thơ

có những chiều vàng buông xuống
người cho ta cảm xúc bình yên tĩnh
chẳng những thế mà còn hơn thế nữa
chẳng khác chi rượu hồng uống chẳng say


say ái tình đâu đó đám cưới vui
ôi! Đà Lạt :"bốn mùa hoa nở rộ
chỉ có tôi đơn vắng , một mình chờ ai ???
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi nhớ những ngày oi bức ấy
bởi nhiệt độ của nắng đãlên cao
ôi ! bốii rối ngàn lần tôi khắc khoải
chẳng nhẽ nào. tôi vãn chính là tôi
bước lang thang qua con phố vắng người
chạy thật nhanh để kiếm tìm gì đó ???
tôi chẳng biết , tôi phải llàm gì đây
ở nơi xa ai đó đang cùng thức
chung đôi tay xây đắp đời ngày mai
góp sức cùng toàn dân xây hòa bình . {.,.}  


nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ là gì 2 ???

Thơ là gi bạn hãy định nghĩa xem
thơ của tôi chính là tôi trong ấy
chẳng khác nào đa sầu đa cảm thay
ôi ! ray rức trong lòng tôi khắc khoải


muốn gì đây khi bình minh đang đến ?
ước gì đây khi mặt trời sắp lên ?
của ngày hè ôi sao mà mát dịu
cảnh tượng này chỉ có ở thực thôi .


ở trong mơ tôi gặp gỡ
một mặt trời chói lòa , nắng chói chang. {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn là chính tôi


Tôi là thế , sao mà thay đổi được
chỉ giang san thay đổi được thôi mà
bản tính tôi là cơn mưa mát mẻ
là mặt trời oi bức giữ ban trưa
có khi nào cùng mưa và cùng nắng
hòa lẫnn cùng mây tan nỗi niềm
quan điểm sống như vầy ai chịu nổi
chỉ có tôi mới hiểu được chính tôi
không ai khác ngòai người tôi mong nhớ
đã qua rồi u ám những ngày mưa . {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
  Tôi đã khóc

tôi đã khóc một giây phút mềm lòng
vì tôi là con người không phải tiên
tôi ao ước là con người thực sự
có yêu thương , chán , ghét , giận , dỗi thường


không khao khát mà vẫn luôn chờ đợi
một niềm vui , sao lại đến đây rồi !
ôi ! sáng lóe một vì sao nhấp nhánh
chẳng khác chi đom đóm giữa đêm khuya


tôi mong nhớ ngàn năm tôi vẫn đợi
buồn chi mà khoảnh khắc với không gian
cho tới khi biển cũng cạn thành bờ
và núi cao cũng san bằng như nhau . {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Bình Thuận mát mẻ dịu kỳ thay
sài gòn gay gắt nắng lên cao
cho tôi được đứng cùng gió biển
sóng hát êm đềm cùng ban trưa


khi tôi thức nghĩa là biển cùng thức
khi tôi ngủ biển chẳng thức bao giờ
hỡi con sóng ngoài kia sao im thế
sao không nhịp chút cho cho vui mà ?

 
bơ vơ ta đứng nhìn xa vắng
mộng tưởng về ai , ai nhớ ai ???
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Sông nước lục bình trôi lả lướt
Đồng nai mưa tạnh nắng lên cao
cánh bèo man mác bỗng nhớ nhà
đôi chim cánh mỏi về an vui

khắp chốn phồn hoa , tranh đua nở
dạt dào biển hát cùng gió sông
bến nước trong veo ròi sẽ đục
cho chú cá kia mắc phải câu

cho ai đứng đó mà hờ hững
cũng phải quay về với nước sông. {.,.}
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
     Cỏ non ai nỡ ngắt đi
cho cô hàng xóm cắt vì đàn con
    nuôi đủ ba con trâu vàng
con to , con nhỏ cho vừa lòng nhau
     ai đi bước lẹ mau mau !
kẻo không kịp lúc : cỏ non chẳng còn.

chẳng còn một chút dư âm
của ngày dần tắt thì thầm bên tai
đôi chân bước nhẹ thiên thai
quay lại thấy ảnh ngày sau đang chờ.


      đang chờ một tiếng mưa rơi
mà sao ai để bơ vơ thế này
    đôi chân đi tới đường làng
ngoảnh đầu ngó lại mưa đầy trước sân.
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
  Tôi chẳng quên mùa thu vàng năm ấy
     chiếc là thu phai còn vương vấn
    một cành cây khô  còn đọng lại
     một thoáng trời thu trong mắt trong


     một nửa tâm hồn còn lơ lửng
     hỏi thử ai kia còn nung nấu
     một chút tình phai bỗng nhớ người
      đêm thu hiu hắt trăng vàng vọt.


      Ai đi đứng dưới vầng dương mỉm cười.
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»