📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHÉP CHÉP

1 trả lời, 1.425 lượt xem — Trang 1 / 1
CHÉP CHÉP

Lê Hưng Tiến

Đối mặt gương
Nhịn nhẫn sự thật
Con ngươi chủng chẳng vào hõm đêm

Lắm lúc săm soi nhiều cái tì vết
Bản chất không đủ đôi chân đóng cột
Ngôi nhà bỏ quá
Kẻ đi rong rồi cũng quay về
Sợ quá đỗi xâm mặt

Sự len lỏi của ánh sáng
Làm thần bí trắng hếu
Có thể lương tâm cũng vò võ
bao nhiêu giấy mực tẩy não
Chủ đích chỉ rút ruột đen rưng rức

Đến khi đối mặt gương
Nghe ạo ực trên bàn thờ
Bản ai sao chép bằng hương khói mầu mẽ
Cất công lỗi thời

Cũng có khi nhắm nhía sự thật
Bản mặt gương lại nằm chếch bóng sự đối diện.

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-05 07:36:45Ngọc Lý>
.
 



CHAO CHAO
 
đập gương đi
chẳng còn ai thấy gì
tô lên mặt son hồng má đỏ
chắp tay khấn nguyện phúc lành
tung tăng ra phố
mắt tô xanh tô tím
lơ láo con
ngươi
 
 
phố đen kin kịt khói xăng hôi
người người đeo khẩu trang
và găng tay đến cùi chỏ
vượt đèn xanh đèn đỏ
vượt qua nhau
ai đến đích trước?
 
nhà thương
nhà xác
nhà tù
 
ah hah
 
những nhà là nhà
 
nước lênh láng hôi như mùi cống
 
con chuột thập thò loanh quanh
 
chao nghiêng đi chút đôi con ngươi
nhìn về phía cuối trời
sau cơn giông
là cầu vồng
xanh đỏ trắng tím vàng lục lam
 
chàm
 
chao chao

lơ láo con
ngươi
 
 
 
[sm=20.gif]
 
 

Đăng nhập để trả lời
0