4 trả lời, 1.817 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
#1 —
04.04.2007 10:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-16 14:25:09nguyenad>
1.vnthuquan1
vui thay diễn đàn thư quán,
ngân nga vần điệu , lạc quan tinh thần.
tên tuổi ai , nơi xuất thân ;
hòa cùng lưu bút phân vân tháng ngày.
ươm mầm này thành điều hay,
quên đi nỗi nhớ ,nỗi sầu còn vương.
ung dung bước , lòng không vướng,
anh hùng khắp chốn quang trường về đây.
niềm tin ao ước tràn đầy,
dang tay cánh rộng sum vầy cùng nhau !!...
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
4/mãi không quên..
quanh quanh mặt đất , um tùm hàng cây
xôn xao mắt biếc ngắm nhìn đâu đây?
trăm ngàn nguy biến : không sờn , không nao
cơn bão , cơn giông , mùa đông lạnh giá
tím ngắt da thịt , xanh xanh mái đầu
em thơ, chân đất, chân trần ,chân không
ríu rít gọi nhau về mau sum vầy
mẹ già mòn mỏi chờ trông từng ngày
em yêu ngóng đợi nhìn xa trông về...?/
có người mong nhớ làm thơ quên sầu
biết có ra sao?lòng đầy ước ao
tình ai rối bời , tim ai thổn thức????
nhớ thì chẳng nhớ mà vương trong lòng...nad
...
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
#3 —
04.04.2007 10:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-16 14:21:52nguyenad>
nói thành lời
viết tiếp câu thơ còn dang dở
nào hỡi ai ơi , ai lại lại
tìm về nơi đây viết thành lời
hát khúc hoan ca lòng thanh thản
ửng đỏ má đào còn nung nấu
quay về nơi ấy quét lá trầu
um tùm xanh ngắt một hàng cau
anh đi anh nhớ câu ca năm nào
nghe em! anh nói thành lời yêu êm... adn
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
3/khó phai
thương ai thương cả đường về
ghét ai ghét cả : vụng về nhỏ nhoi
thiên thời địa lợi nhân hòa
lòng người khó đoán , tình này khó phai
ai kia đang đứng một mình
sao không núp dưới bóng hình của ai ??
ngày dài tháng tận năm tàn
ru ai ngồi mãi ngày hè giữa trưa
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
Đi tới tương lai của ngày mai
con đường phía trước đang mở rộng
ngày mai đang bắt đầu rồi đó
nhanh chân lên nhưng đừng vội vã
đi từng bước nhẹ thiên thai
quay đầu ngó lại chẳng thấy gì !
gạt nỗi riêng tư cảnh trần đời
và trong lòng đang nung nấu
một quê hương thanh bình
những chồi non
cho đất nước hơn bốn ngàn năm
lịch sử
vượt qua núi sông trùng điệp điệp
ra bắc vào nam]chung xây đắp
quê hưng VIỆT NAM dòng máu trẻ
của mùa xuân hòa bình được lập lại
con người thay đổi rạng ngời ngời
tim tôi lại rạo rực đầy ý thơ
cho mọi người hân hoan đón bình minh. {.,.}
nguyendanh
★
★
★
★
★
0