<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-16 03:00:24hoangnguyen6889>
Hạ về...
Có chợt nhớ nhau mùa hạ về
mong manh cơn gió, thoảng triền đê
đôi bờ thương nhớ, lòng sông vắng
người vội vàng đi, bỏ tôi về
Cứ mãi xa nhau từ buổi ấy
sân trường phượng đỏ, tháng tư về
gốc bàng lại vắng, người qua lại
lỡ hẹn cùng ai, những đam mê....
Người về nơi ấy, muôn trùng sóng
lòng có còn dâng, một chút tình
có gom cơn gió, xưa người thả
hay để cuộc tình , vẫn lặng thinh...
Xa nhau, rồi sẽ ra sao nhỉ
đêm nhớ ánh đèn, phố cổ không
hắt hiu leo lét, một hình bóng
thầm nhớ.
mong em... những mặn nồng...
hoàng nguyên
Có chợt nhớ nhau mùa hạ về
mong manh cơn gió, thoảng triền đê
đôi bờ thương nhớ, lòng sông vắng
người vội vàng đi, bỏ tôi về
Cứ mãi xa nhau từ buổi ấy
sân trường phượng đỏ, tháng tư về
gốc bàng lại vắng, người qua lại
lỡ hẹn cùng ai, những đam mê....
Người về nơi ấy, muôn trùng sóng
lòng có còn dâng, một chút tình
có gom cơn gió, xưa người thả
hay để cuộc tình , vẫn lặng thinh...
Xa nhau, rồi sẽ ra sao nhỉ
đêm nhớ ánh đèn, phố cổ không
hắt hiu leo lét, một hình bóng
thầm nhớ.
mong em... những mặn nồng...
hoàng nguyên