📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Phúc âm buồn

0 trả lời, 1.298 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-27 04:30:20dangth>
(Tưởng nhớ N.S. Trịnh Công Sơn)
 


Em đi bỏ mặc con đường
Níu tay nghìn trùng tuổi đời mênh mông
Đời gọi em biết bao lần
Hoa vàng mấy độ phôi pha mưa hồng
Ru em từng ngón xuân nồng
Bên đời hiu quạnh tưởng rằng đã quên
Xin mặt trời (hãy) ngủ yên
Còn có bao ngày ngẫu nhiên ru tình.




 
dangth.
Đăng nhập để trả lời
0