📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

khu vườn tình...

2 trả lời, 1.233 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-20 02:29:33nguyenad>
vườn tình

khu vườn xanh ngắt một màu xanh
em vui em hát dịu tan nỗi niềm
niềm thương , nỗi nhớ , lòng nuối tiếc
rồi mùa hoa nở: vàng , đỏ , tím
em thích hoa nào anh nghe !
anh thích hoa cà , hoa sim tím
thuỷ chung son sắt , một mối tình
tình duyên , tình cảm , tình thương mến
tình nào say đắm? là tình yêu

vườn hồng đỏ thắm , nắng vừa lên
tô thêm hương sắc , âu sầu vụt tan
ong , bướm thi nhau tìm hút mật
khoảnh khắc vườn xanh rộn tiếng chim

vờn nhau bắt bướm , ngắt cỏ dại
kết thành vòng hoa , mối se duyên
vườn tình giờ đây đã có đủ
ngập tràn thất sắc , duyên đẹp đôi
đủ loại hoa tươi ; khắp chốn này
còn gì cho bằng ở chốn này !!!
uyên ương hạnh phúc , hồn thơ dâng trào...
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-20 02:43:33nguyenad>
thiên đường

hừng đông chiếu tỏ ngày huyên náo
em đi vội vã bước xa gần
anh đi một bước xa em mãi
vẫn nhớ về nơi ta hẹn ước.


em ! làn gió mát thoảng hơi sương
ngày về tháng tới năm dần trôi
ngơ ngơ trông ngóng chờ trông mong
ai đi từng bước mà không nhớ người?
du dương từng chốc , tình yêu thoáng về


nghiêng nghiêng mặt nước triều cường
tiếng thơ vang khắp khu vườn hồng hoang

hoa kia khoe sắc giữa trời ngắt
hiu hắt thời gian từng nhịp trôi
yên bình khắp chốn : tĩnh và động
nhung nhớ người thương  : lý và tình...


nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0
Ai nhớ ĐÀ LẠT : mùa hoa nở
tôi nhó đà lạt : hơi lành lạnh
bạn nhớ đà lạt một chiều tím
anh nhớ xứ sương : đèo cao vút
thoáng chốc từng cơn gió thổi nhẹ
có ruộng bậc thang xếp thành hàng
bàn tay , chân lấm bùn của đất
chan chứa trong loàng nhữ khát khao .
nguyendanh
Đăng nhập để trả lời
0