315 trả lời, 35.413 lượt xem —
Trang 11 / 11
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Hihihi bé Khang Nhi.....fẻ hong....ún beer hong....![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tặng Giọt Nhớ
Này em người yêu nhỏ
Nụ cười như hoa xuân
Giọt nhớ nương hơi thở
Lòng ta trảy hội mừng.
Bao ngày ta xa cách
Giờ hội ngộ bâng khuâng
Em ơi xin đừng trách
Thời gian là chứng nhân
Từng giọt nhớ lan dần
Chảy trong từng thớ thịt
Có nhau ta quấn quýt
Trong vòng tay tình nhân.
smile.....Hello sis Băng Nguyệt...sis khỏe ko???.....
em cám ơn sis ghé thăm trang nhà em và còn gởi thêm bài thơ Giọt Nhớ hay lắm sis ơi
em chúc sis một ngày vui nhe
và hy vọng có 1 ngày cùng uống beer với sis nhe
Mến ,
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
#306 —
20.08.2008 15:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-20 15:42:20GiotNho>
Cám Ơn Người!
Cám ơn người cho những đợi chờ
Cùng vạn ân cần trong ý thơ
Ray rứt niềm riêng sầu chất ngất
Dấu lòng chôn kín nỗi bơ vơ
Cám ơn người cho những đớn đau
Quay quắt riêng tôi phận tủi sầu
Giọt lệ nào rơi trong bóng tối
Để khóc cuộc tình lỡ mất nhau
Cám ơn người cho những nghẹn ngào
Cho tình tan nát giữa xưa sau
Cho tôi, người phải chia lìa mãi
Cho nỗi sầu dâng cao ngất cao
GiọtNhớ
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
Người Ơi.......
Người ơi
có biết rằng tôi nhớ
Tôi mãi hoài mong lẫn đợi chờ
Mơ ướcmột ngày người trở lại
Cho lòng đẹp ấm thuở tình thơ .
GiọtNhớ../.
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
Phải Chi ....
Phải chi ..
anh có bên em
Ôm nhau
âu yếm triền miên bốn mùa
Xuân về ..
ta trải nhung tơ
Hè sang ..
bơi lội giữa bờ trăm năm
Thu hong ..
những cánh thư vàng
Đông sàng ..
chung mộng giữa chàng với em
Nụ hôn ..
ngào ngọt môi mềm
Bốn mùa ..
âu yếm ngoan hiền bên anh
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
Cafe' Đắng
Ngoài kia mưa rơi rơi đều
Ly café đắng đắng nhiều niềm riêng
Chiều thương thương nhớ nghiêng nghiêng
Tình tôi ấp ủ thiêng liêng cho người
Ái ân tôi giữ vẹn lời
Yêu thương tôi trọn trao đời trăm năm
Hương yêu phủ ngập chỗ nằm
Nhớ sao sao nhớ âm thầm lứa đôi
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
Ăn Năn .
Tôi về cúi mặt ăn năn
Nỗi đau niềm khổ âm thầm riêng tôi
Vì chưng lỡ làm khổ người
sầu riêng chưa hết lây đời hương hoa
Bây giờ ray rứt xót xa
Trao thêm đau đớn , người ta nhận về
Nhận về hờn tủi tái tê
Tôi rưng rưng khóc não nề nghĩa nhân
Xin em tha thứ một lần
Một lần thương tưởng đến thân phận này .
GiọtNhớ ,
Nov - 07
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
Tiếng Đàn Xuân..!
Xuân reo phím tơ đồng
Hòa vui khúc yêu thương
Tung tăng niềm nhân ái
Chuông vang vang giáo đường
Nắng xuân đùa xôn xao
Trên từng cánh hoa đào
Tháp chuông chim vui hót
Khúc nhạc tình Anh trao
Qua bao mùa mong đợi
Từng nhung nhớ khát khao
Em mơ ngày tao ngộ
Ôi ! mùa xuân bên nhau
Xuân về reo muôn nơi
Đem tươi thắm đất trời
Em nghe lòng mở hội
Nụ hôn nào trao môi
Xuân đang về Anh ơi
Tiếng đàn xuân tuyệt vời
Như chúc mừng rộn rã
Cho cuộc tình đôi ta .
GiọtNhớ
Dec - 07
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
#313 —
20.12.2007 19:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-31 13:39:27GiotNho>
Hoài Nhớ !
Lá cuối cùng nhẹ bay
vương lên áo vai gầy
nghe như mùa thu chết
tận cõi lòng em đây
đến một ngày nào đó
người cũng nói chia tay
và tình yêu tan vỡ
lệ sầu đắng môi cay
từ khi tôi yêu người
từng đêm sầu buông lơi
cung trầm bao thương nhớ
hòa nhịp hồn chơi vơi
Ôm ấp niềm mong đợi
đến bao giờ người ơi
đêm chờ ai mòn mỏi
thương nhớ sầu lên ngôi
tiếc cuộc tình dang dỡ
chỉ còn lại vần thơ
người ơi , đêm thầm nhớ
thương khóc tình bơ vơ .
GiọtNhớ
Dec - 07
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Nho Nhỏ
Mùa thu đã chết hôm qua
Hôm nay đông đến nghĩa là sắp xuân
Còn em sao vẫn tần ngần?
Chưa may áo mới tôi lần bước sang...
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
#315 —
25.12.2007 11:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 14:32:03GiotNho>
smile......thanks Hobac ghé thăm trang nhà nhỏ của GN nè
Merry Christmas - Happy New Year
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 269
Từ: 25.04.2006
Trạng thái: offline
#316 —
04.09.2008 18:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 18:59:56GiotNho>
Hello người đẹp với cánh bướm dể thương kia ơi ; Trái đất tròn nên mình lại
gặp nhau.....
Hello
anh Quang Lãng............đi đâu rồi mình cũng gặp nhau hén........
mời anh ly café nè...
vui nhe anh
thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN
http://www.dongsuoimo.com
★
★
★
★
★
0