342 trả lời, 22.084 lượt xem —
Trang 6 / 12
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#153 —
16.08.2008 21:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-16 21:07:50giotmuatim>
*LẠC ĐÂU...?
Tình yêu lạc mất chốn nào
Cho thơ lạc vận rừng buồn âm u
Tiếng cười lạc cõi trời mù
Lệ rơi lạc giưã chiều thu cuộc đời!
*giotmuatim,17/8/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
[color="darkorchid"]*GIỌT TÍM U HOÀI*
[/color][color="darkorchid"]
Ta tiền thân là giọt mưa lạc loài
Để kiếp này thành Mưa Tím bi ai
Sầu lãng đãng vương đời Ta mãi mãi
Giọt u hoài lắng đọng đến ngàn sau ...
Tận sâu thẳm mảnh cô đơn nát nhàu
Tím xót xa ẩn vào tim đau đáu
Lời buồn đêm chưng cất thành châu lệ
Thơ vì thế bạc đầu vẫn lê thê
Nhuộm màu tóc truân chuyên trời dâu bể
Cõi đi về chạm điếng cưả hoàng hôn
Giật mình nghe Thu xơ xác linh hồn
Khóc,cười,mê,tỉnh...nghẹn ngào một chốn
Lòng chao điên,tâm thao thức ưu phiền
Xin một lần làm chiếc lá an yên
Rơi vội vã chiều Thu vào miên viễn ...
*giotsuongtim,20/8/08[/color]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#158 —
23.08.2008 13:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 20:38:47BĂNG NGUYỆT>
*MẸ CHO ĐỜI TA*
Mẹ vĩnh viễn giã từ
Thời thiếu nữ xinh tươi
Khi sinh con ra đời
Đêm tháng mười mưa rơi
Vòng tay ấm,lời ru
Đong đưa gấc say nồng
Ầu ơ tình bát ngát
Câu ca dao tiếng hát
Lòng mẹ như luạ là
Dệt mát đời con êm
Nhẹ dòng suối diụ hiền
Hương hoa cỏ thần tiên
Bao năm tháng dặm dài
Mẹ hy sinh mòn mỏi
Đời thác ghềnh lũng sâu
Thân ván mỏng bắc cầu
Mẹ quê học ít chữ
Nhưng cho con bằng người
Dẫu oằn vai nặng gánh
Sớm tới tối nhọc nhằn
Con dần dà khôn lớn
Giong thuyền đời ra khơi
Mẹ tựa cửa vời ngóng
Mỗi độ xuân luân vòng
Quê nhà mắt mờ xa
Dõi theo con từng ngày
Tóc mẹ già tuyết phủ
Trắng vẹn tình thiên thu
Đêm gió cuốn lặng thinh
Thu trở mình nghèn nghẹn
Tình biển trong dòng nghĩ
Ẩn hiện giưã vần thi
Con lệ trào xót xa
Nhìn ảnh mẹ gỗi già
Lòng muối xát nát nhàu
Sâù loạn cuồng nỗi đau
Trầm tiếng cầu kinh đêm
Xin Chuá thương khoan vội
Đừng bắt con chia lià
Người mẹ hiền kính yêu
*giotmuatim,23/8/08
Bn chỉnh lại font chữ
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#159 —
02.09.2008 14:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 15:20:30giotmuatim>
*LẶNG IM CUỐI NGÀY*
Ngày đi chở một dòng sầu
Hoàng hôn khuất dạng chìm sâu tủi hờn
Phận đời tràn vỡ cung thương
Buông rơi thanh rợn chiều buồn hắt hiu
Hồn đêm thăm thẳm tiêu điều
Cuốn em chìm xuống cô liêu sóng cuồng
Vỡ oà đáy mắt giọt tuôn
Người vô tình chạm vô thường đớn đau
Trái tim âm ỉ khoét sâu
Vết thương hoá tím trầm luân bạc đầu
Vũng sầu u uất riêng mình
Hỏi chi Người hỡi hận tình phù sinh
Đăng trình muôn kiếp chông chênh
Nay thêm hụt hẫng mênh mông cõi lòng...
*giotmuatim,2/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#161 —
03.09.2008 12:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-03 16:26:01kimrbl>
*LÒNG TA TỪ SÁNG THU NÀY...*
Rằng từ Người đến thu này
Khói mây ảo tưởng tan bay mất rồi
Lòng Ta khuyết một vũng sâu
Con tim trĩu nặng rượi sầu vô ngôn!
Trăng mơ đã lạc cõi nào
Còn Ta lạc giữa chênh chao muôn trùng
Sao rơi ớn lạnh linh hồn
Biết về đâu hỡi cô đơn riêng mình?
Mộng đà theo gió thênh thênh
Niềm vui hoi hiếm bập bềnh trôi xa
Trong Ta thấp thoáng nỗi đau
Muốn mang chia sẻ nửa sầu,nhưng sao...
"Không thương đừng ghét,bé ơi!"
Ghét làm sao nổi bởi lời từ tâm
Thu nào không lá rơi cành
Nghẹn ngào rưng lệ ướt thành mi ngoan.
Người-Ta trăm nỗi chung chiêng
Cảm thương từ những niềm riêng Ta-Người
Còn đây vẫn một tấm lòng
Cúi đầu xin được cảm thông phận đời!
Thơ này viết gởi Người Dưng
Mong Ai hiểu thấu lửng lưng ý hàn
Cho Ta vợi bớt ngậm ngùi
Đường chiều đôi ngã dạ vùi nhớ nhau.
Đêm đêm tiếng nhạc đầy vơi
Nghĩ về Người với nửa vời thân thương
Ủ mềm thao thiết không tên
Quẩn quanh ốc đảo chiều lên đêm tràn.
Phiến yêu thương chừ còn đấy,man man...
*giotmuatim,3/9/08
N.huynh,cho đến bây giờ...Cũng chỉ,muốn là tiểu muội.Để thấy đời còn chút gì dễ thương dễ mến mỗi khi gọi:
Huynh ơi...huynh ới...huynh ời!!!
Như huynh thấy đó,bé khác chi điệu đàn lỗi nhịp???
Thương mến và chân thành chúc huynh tìm được đâu đó trong cuộc đời một cung đàn trùng nhịp-để "đồng thanh tương ứng".
Xin đừng giận bé,huynh ơi xin đừng...Nhé!!!
Trông người lại nghĩ đến ta
Đọc bài thơ gửi " người dưng "
Thấy hay nên khách qua đường ghé vô
Cũng mang buồn của mùa Thu
Mỗi khi lá rụng nhớ mùa biệt ly
Kể từ Thu ấy người đi
Với tôi là hết còn gì nữa đâu
Chỉ còn sầu khổ buồn đau
Chân trời xa chắc còn lâu người về
Tôi buồn quên vậy là quê
Đem gom lá rụng viết đề tặng em
Lá vàng hình dạng trái tim
Thành bài thơ chứa nỗi niềm thương yêu
Thơ tình tôi viết sớm chiều
Lá vàng đổi sắc qua nhiều tháng năm
Chất chồng một mối tình câm
Chứ đâu có được nhắn thầm như ai...
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 569
Từ: 10.05.2007
Trạng thái: offline
Em,…nỗi nhớ
Đêm về đường vắng mưa rơi
Giọt đong thương nhớ giọt chơi vơi sầu
Bên trăng em giữ niềm đau
Vẫn vơ một chút sắc màu tình ai
Tay người gởi những nồng say
Vẫn còn hơi ấm ngất ngây trọn đời
Nhớ ai tóc thả buông lơi
Nghe mưa rả rích tả tơi tóc buồn…
vad
Gởi chút giọt nhớ vào đây với Giọt Mưa Tím nhé!...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#164 —
04.09.2008 14:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 14:12:27giotmuatim>
Trích đoạn: mây trắng
Em,…nỗi nhớ
Đêm về đường vắng mưa rơi
Giọt đong thương nhớ giọt chơi vơi sầu
Bên trăng em giữ niềm đau
Vẫn vơ một chút sắc màu tình ai
Tay người gởi những nồng say
Vẫn còn hơi ấm ngất ngây trọn đời
Nhớ ai tóc thả buông lơi
Nghe mưa rả rích tả tơi tóc buồn…
vad
Gởi chút giọt nhớ vào đây với Giọt Mưa Tím nhé!...
*KHÚC HUYỀN...*
Ừ,đêm đường vắng mưa rơi
Lặng thầm rưng rức tím vời vợi thương
Khuyết trăng mù ảo dốc sương
Buồn thu chan chứa lệ vương đầm đìa...
*Giotmuatim,4/9/08
Hi,Mây Trắng.Cảm ơn đã để lại trong vườn nhỏ " Em,...nỗi nhớ ".Chúc bạn luôn vui khoẻ.Tình Thân.
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#166 —
05.09.2008 17:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-08 19:03:06BĂNG NGUYỆT>
*BẤT CHỢT SE THẮT TÂM TƯ...
"Buồn quá bé ạ!"
Dường em nước lũ dâng triều
Dòng châu rưng rức vạn điều vô ngôn
Gửi vào cô độc linh hồn
Lời buồn đau đáu xoáy cồn tâm tư...
Tay em nhỏ quá đấy thôi
Hứng làm sao nổi cả trời mê hoang
Treo lên trăng giấc linh lan
Là nghe tim vỡ điệu đàn xa xăm!
Em giọt mưa thoáng mong manh
Vương lòng cô khách buổi hanh hao đời
Khóc hôm kia đủ rã rời
Thanh âm thu gẫy chơi vơi vực sầu.
Nỗi niềm thơ chở chút thương
Cho thôi ứa lệ đoạn trường ảo hư
Lỡ lần se thắt tâm tư
Cố nguôi khuây để biệt từ,lãng linh...
*giotmuatim,6/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#167 —
09.09.2008 14:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 14:28:06giotmuatim>
*TỰ BẠCH*
Tình xưa ít tiếng ít lời
Thế mà rồi cũng đôi nơi
Kín kẽ trong tim u uẩn
Buồn len mắt tím vời vợi
Thu sầu mình em đơn bóng
Đường đời nhịp bước mồ côi
Khác chi lá vàng tĩnh lặng
Đợi gió mang theo về trời
Nơi đâu còn chút chi nhớ
Về em gái nhỏ xa mờ
Ngày xửa ngày xưa làm thơ
Trên tờ hoa niên mực tím
Thơ viết mưa thu bất chợt
Nước nhoè hai chữ Yêu Thương
Tình nhạt nhoà trôi theo hết
Bỏ em lơ lửng lưng chừng...
*giotmuatim,9/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 07.08.2008
Trạng thái: offline
Em T...,
Sáng nay thật sự bồi hồi
Thương em lo lắng đứng ngồi không yên
Bây giờ mới hiểu được nhau
Hẹn em hôm khác cùng nhau tỏ bày
Thanh phong
Thư Quán đây chỗ hội hè,
Thi nhân tao nhã , bạn bè năm châu.
Hôm nay ta bắt nhịp cầu
Xin cho chỗ đứng góp câu thơ này.
~~Thanh Phong~~
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#169 —
11.09.2008 11:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-11 11:56:07giotmuatim>
Trích đoạn: Lâm Mậu
Em T...,
Sáng nay thật sự bồi hồi
Thương em lo lắng đứng ngồi không yên
Bây giờ mới hiểu được nhau
Hẹn em hôm khác cùng nhau tỏ bày
Thanh phong
*...HẾT BIẾT!!!
[sm=yeah.gif]
Huynh này thiệt tình!
Bữa giờ muội cứ đinh ninh...
Phong huynh giận-trách-ghét luôn nhỏ này.
[sm=9.gif]
Đúng là chốn ảo!
Vần thi ngôn ngữ ầm ào...
Khiến người trên Net lào xào ngại nghi...
[sm=21.gif]
Lại cười tỉnh rụi!
Sáng nay Quận 10 rất vui...
Đằng đây Phú Nhuận bùi nhùi thấy ghê...
[sm=33.gif]
Ừhmm,giờ đã hiểu!
Phong huynh họ Lâm tên...Tiếu...
Ảo thi chòng ghẹo xíu xiu vậy mà...
[sm=giggle.gif]
Hihi haha!
Muội cười sảng khoái gì đâu...
Tiếu Lâm cao thủ:Mậu huynh dzách lầu!!! [sm=way%20to%20go.gif]
*
giotmuatim,11/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 07.08.2008
Trạng thái: offline
TẠI SAO ?
Đâu rồi muội có hay chưa ?
Huynh đây đâu dám sớm trưa một mình
Mượn đây net ảo trọn tình
Để người cùng biết chúng mình trao nhau
Hôm nay trên net lao xao
Hoan hô tiểu muội tiêu dao có người
Tại sao muội lại buồn người
Bao năm ôm ấp bóng người là đây
Thu sept 11 - 08 18:04 Thanh Phong
Thư Quán đây chỗ hội hè,
Thi nhân tao nhã , bạn bè năm châu.
Hôm nay ta bắt nhịp cầu
Xin cho chỗ đứng góp câu thơ này.
~~Thanh Phong~~
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#171 —
11.09.2008 13:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 05:49:12giotmuatim>
*TỰ SỰ*
Đời đã trùng trùng lối gió
Bán rẻ thời gian sắc nhạt
Tình yêu thuở nào bỏng rát
Giờ buồn chăn chiếu co ro
Bước đăng trình ngày một ngắn
Mà tình thật quá ảo vời
Phương này thắp sao mỗi tối
Soi tìm cái nửa đời tôi
*giotmuatim,11/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#173 —
12.09.2008 14:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 08:14:38giotmuatim>
*THỜI GIAN THẤT THOÁT*
Buồn Ta buốt giá con tim
Mênh mông vũ trụ lục tìm trời mơ
Mộng chi một chút tình hờ
Khi hai màu tóc nhuốm mờ nét hoa
Ngày đi xuân sắc đã xa
Năm qua tháng tận nhạt nhoà giấc xưa
Ta còn lại chút hương thừa
Luân lưu phong vũ xô nghiêng ngửa đời!
*giotmuatim,12/8/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#174 —
13.09.2008 05:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 06:18:24giotmuatim>
NHớ - rưng rức một buồng tim
Tìm trong hư ảo chìm chìm cơn mơ
Thoảng nghe ai hát tình cờ
Câu thơ QUan họ nhớ nguời dáng hoa
Thuyền quyên đong mấy xót xa
Anh hùng nhỏ lệ phai mờ dấu xưa
Án trung thư - bút mực thừa
Đêm du miên nhớ đổ xô gẫy đời
*vagabond.12/9/08
*CẢM TÁC CÙNG NGƯỜI CHỐN ẢO*
Ngồi buồn rót nhớ vào tim
Ngồi mong chim én bay tìm muà thương
Câu thơ ròng nước sông Tương
Thuyền yêu buồm nhớ đoạn trường đảo điên
Oan khiên nghìn kiếp truân chuyên
Nhân gian lạc lõng thuyền quyên cõi trần
Nay xin tiếp nối vài vần
Cùng người chốn ảo lần khân qua ngày ...
*giotmuatim,13/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 07.08.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotmuatim
NHớ - rưng rức một buồng tim
Tìm trong hư ảo chìm chìm cơn mơ
Thoảng nghe ai hát tình cờ
Câu thơ QUan họ nhớ nguời dáng hoa
Thuyền quyên đong mấy xót xa
Anh hùng nhỏ lệ phai mờ dấu xưa
Án trung thư - bút mực thừa
Đêm du miên nhớ đổ xô gẫy đời
*vagabond.12/9/08
*CẢM TÁC CÙNG NGƯỜI CHỐN ẢO*
Ngồi buồn rót nhớ vào tim
Ngồi mong chim én bay tìm muà thương
Câu thơ ròng nước sông Tương
Thuyền yêu buồm nhớ đoạn trường đảo điên
Oan khiên nghìn kiếp truân chuyên
Nhân gian lạc lõng thuyền quyên cõi trần
Nay xin tiếp nối vài vần
Cùng người chốn ảo lần khân qua ngày ...
*giotmuatim,13/9/08
Trích đọan
Ngồi buồn lặng lẽ một mình
Trông con chim Én lượn quanh bên nhà
Câu thơ đượm một chữ tình
Thuyền quyên thục nữ đoạn trường tình chung
Nhớ xưa Kim-Trọng Thúy-Kiều
vào ra Ong Bướm dập diếu cánh hoa
Cho hay cái kiếp Đa-Tài
Câu thơ chắp nối dong dài nữa thôi
Thanh-Phong 13-9-08
Thư Quán đây chỗ hội hè,
Thi nhân tao nhã , bạn bè năm châu.
Hôm nay ta bắt nhịp cầu
Xin cho chỗ đứng góp câu thơ này.
~~Thanh Phong~~
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 07.08.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotmuatim
Trích đoạn: Lâm Mậu
Trích đọan
Ngồi buồn lặng lẽ một mình
Trông con chim Én lượn quanh bên nhà
Câu thơ đượm một chữ tình
Thuyền quyên thục nữ đoạn trường tình chung
Nhớ xưa Kim-Trọng Thúy-Kiều
vào ra Ong Bướm dập diếu cánh hoa
Cho hay cái kiếp Đa-Tài
Câu thơ chắp nối dong dài nữa thôi
Thanh-Phong 13-9-08
*TIẾP KHÚC...
Em là én nhỏ nghìn năm trước
Nay tiếc huy hoàng một giấc xuân
Nên thu trở về luân hồi kiếp
Giưã trầm luân mịt mù mưa run rẩy...
Ánh mắt ai vời vợi trời mây
Nhìn ngày tháng đong đầy bốn phiá
Giưã chiều vàng buả vây đơn độc
Hồn sầu thêm lạnh cuối ngày sương phong...
*giotmuatim,13/9/08
TRÍCH
Em là én nhỏ xinh xinh
Lượn quanh đài cát rung rinh cánh diều
Thu về báo hỷ sớm chiều
Trầm luân mù mịt bóng chiều thướt tha
Mắt Em tựa cửa nhìn ra
Ngày qua tháng lại bóng câu qua thềm
Bóng chiều lặn khuất bên thềm
Giọt sương ướt lạnh êm đềm trôi qua
Trăng tròn tỏa khắp vườn trầu
lượn quanh khắp chốn kiếm cầu bắt qua
Bên kia một giải ngân hà
Ngưu lan Chức Nữ hợp là nơi đây
sept 13 Thanh-Phong
Thư Quán đây chỗ hội hè,
Thi nhân tao nhã , bạn bè năm châu.
Hôm nay ta bắt nhịp cầu
Xin cho chỗ đứng góp câu thơ này.
~~Thanh Phong~~
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#180 —
17.09.2008 12:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-21 12:36:09giotmuatim>
*CẢM ƠN NGỌN GIÓ TÌNH CỜ ....
Sòng đời 40 năm lẻ
Dư thưà nghiêng ngưả đảo điên
Bỗng nhiên bắt gặp chính mình
Ngặt nghèo hạnh phúc chung chiêng
Ai đong đưa đời sương gió
Trải bao nứt nẻ phong trần
Bụi đường rịt ràng khốn khó
Mà tim chẳng thể khốc khô
Đời tôi thân phận dãi dầu
Chim di mỏi cánh về đâu
Thuyền tình đầu tiên lỡ chuyến
Mãi đau xa xóy dòng sầu
Lồng ngực con tim thổn thức
Còn hoài khóc mãi tình tôi
Ước chi hoá thân hương toả
Loang dần tan biến nhạt nhoà
Từ sâu trăn trở riêng tư
Ngẫm,tình yêu-chuyện ảo hư
Hệ luỵ bạt ngàn gai góc
Bến chiều hạnh aí muộn màng
Trăng đời khuyết hơn một nưả
Nưả mảnh nuột nà đa đoan
Vẫn hiền ngoan trong cháy bỏng
Giấu ghì khát khao động vọng
bất chợt tình cờ thế thôi
Vỡ oà tròn triạ tuyệt vời
Đầy vơi nôn nao khờ dại
Buốt đời đã chín tiêng tôi
Thời gian trôi mãi không ngưng
Hương xưa bóng chiều phảng phất
Nưả tôi khư khư dành cất
Tạ Người còn biết nâng niu
....................................................
Tạ Ai trân quý yêu chiù
Tạ tình muộn màng cung điệu
......................................................
*giotmuatim,17/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0