1 trả lời, 1.294 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 17.10.2005
Trạng thái: offline
Ngậm ngùi tay vẫy bàn tay
Ngậm cười u uất em rời xa ta
Vào đời lốc cuốn bôn ba
Đời trôi nghiêng ngả vỡ oà tiếng em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Chào weocom ngày ấy ta yêu nhau đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay!
Vì ta là người tình phụ
Buồn như lá úa thu rơi
Bạc tình ta chịu tiếng đời mỉa mai
Bởi ta ôm mộng u hoài
Nên ta đành phụ tình ai kiếp này...
Bởi không còn nữa trăng đầy
Thì là trăng khuyết nhìn mây lấp mình
Bởi đau là cái chữ tình
Độc hành qua hết hành trình này thôi
Cánh hoa đã nở hết rồi
Thì chờ mà rụng tiếc chi hả người
Qua thuở bên nhau tuyệt vời
Buồn như lá úa thu rơi...nghẹn ngào...
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0