📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tìm anh

4 trả lời, 1.327 lượt xem — Trang 1 / 1
Tìm anh
 
Đêm sương ướt lạnh thấm vai mềm
Sóng vỗ rì rào khúc nhạc êm
Gió thổi thùy dương lay bóng nhẹ
Thuyền mây lã lướt chở trăng liềm
 
Có người con gái mộng tình duyên
Tay vuốt vẩn vơ mái tóc huyền
Hồn thả ngu ngơ theo tiếng sóng
Vào trong cõi nhớ gọi triền miên
 
Anh hỡi giờ này anh ở đâu
Có thương có nhớ có âu sầu
Có buồn có giận người em gái
Mắt liễu cuối chiều nhỏ giọt châu
 
Mây như thấu hiểu đổ mưa rào
Nặng hạt dầm dề tội biết bao
Ai dỗ cho mi thôi ngấn lệ
Ai lau cho ráo má anh đào....?
Đăng nhập để trả lời
0
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng tà
Chỉ cách nhau mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa

(sưu tầm)
Đăng nhập để trả lời
0
Tự Lúc Nào
 
Anh là nắng ấm giữa mùa xuân
Làm trái tim em mãi ấm dần
Tự lúc nào mà em chẳng biết
Đến bây giờ dạ thoáng bâng khuâng[/align]
 [/align]Anh là gió thoảng chợt đi qua
Ru mộng hồn em đẹp giấc ngà
Tự lúc nào mơ mơ tỉnh tỉnh
Đến bây giờ vương vấn bay xa

Anh là giọng hát thật trong thanh
Dịu cả hồn em với chữ tình
Tự lúc nào làm sao tỏ ý
Đến bây giờ lời đã tan nhanh

Anh là sóng biển dạt vô bờ
Vỗ bãi cát dài đượm ý thơ
Tự lúc nào sóng xô sóng đẩy
Đến bây giờ cát ngập hồn ngơ[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Biết Anh
 
Biết anh chẳng phải kẻ vô tình
Em gửi nụ cười xinh thật xinh
Em hất suối tuyền bay trước gió
Em trao mắt liễu một tia nhìn

Em biết giờ đây anh xúc động
Chân dồn bước gấp dạ trông mong
Sao cho bắt kịp cô em nhỏ
Đã cuốn anh vào trận bão phong

Em đi chậm bước vờ không đợi
Quay lại thì anh đã tới nơi
Em khép bờ mi, môi quyến rủ
Chiếc hôn đặt nhẹ thế muôn lời

Em biết mỗi ngày anh ghé qua
Anh trồng cây si trước sân nhà
Anh vun anh đắp cho cây lớn
Cho nụ hôn kia mãi mặn mà
Đăng nhập để trả lời
0
Mưa kỷ niệm

Hạ về gợi nhớ chuyện vu vơ
Thuở ấy chúng mình đứng đụt mưa
Vắng lặng sân trường trời đã tạnh
Gật đầu anh tiếng đẩy lời đưa

Xin chào cô bé có về không ?
Mời bé quá giang chở một vòng
Đâu dám dạ thôi em cuốc bộ
Nói rồi đôi má đỏ như bông

Mỉm cười e thẹn vội quay đi
Chẳng biết làm sao rớt bút chì
Văng vẳng bên tai này bé gái
Em làm rớt viết hỡi nàng thi

Nàng thi, mùa hạ với cơn mưa
Cặp sách em toàn những tập thơ
Cô bé học sinh chàng lãng tữ
Chìm vào kỷ niệm của ngày xưa
Đăng nhập để trả lời
0