📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỮNG BÀI THƠ NGẮN của HUY DUNG

36 trả lời, 3.326 lượt xem — Trang 2 / 2

            PHÚT ĐẸP NHẤT
 
Tình yêu đẹp nhất phút thiền
phút xuân in đáy mắt huyền nhìn nhau
cho tim bừng ánh nhiệm mầu
hồn ngây ngất tựa lần đầu biết yêu.  
                                                      huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
               HÀ NỘI ÔM CHÀO BẠN
tặng các đồng nghiệp tim mạch Việt Nam và ASEAN về Đại Hội Tim 2008

Thăng Long Hà Nội hân hoan đón bạn Tim
quốc tế, Việt Nam về kết nối đi lên
Tim học chúng ta hội nhập vươn cao nữa
vì tim, vì nước, mê nghiên cứu kiếm tìm.
                                                   huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
                NỤ CƯỜI TIM
(Thân tặng các đồng nghiệp phân hội tim mạch học can thiệp tpHCM) 

“Can thiệp tim” căng thẳng cứu bao người
Ngày và đêm mở lối vùng tim khuất
Gieo sáng tạo vươn trời tim sáng nhất
Lui tật bệnh, giành tươi sáng nụ cười!
                                                 huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0

           HÃY  TIN
 
Dẫu còn đầy rẫy những thờ ơ
Vô cảm dối lừa, gỗ đá trơ
Đời vẫn có tình yêu đẹp đẽ
Vẫn còn đó cả một trời thơ.
                                huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
                          HỒN NHIÊN

Cốt cách thanh tao nết dịu hiền
gió thoảng dáng đi mềm lụa uốn
Ngẩn ngơ say đắm nét hồn nhiên …
                                       huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0

               BIẾT TỰ HÀI LÒNG
 
Quỹ thời gian - dùng trọn cho thi thố
(không phí phạm) khả năng tuỳ mức độ.
Đâu ảo vọng, chỉ mong làm chính mình
Vẫn say mê, hưởng vẹn tròn lắm chứ?
                                                 huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
                  NÍU
Tàu đưa ta biệt quê nhà
Dơ tay níu bóng tuổi thơ giật lùi
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»