12 trả lời, 1.474 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
#1 —
17.05.2007 08:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-21 07:31:25Thành An>
Nhắn thuyền
(Tặng Văn Thư)
Ơi thuyền ơi thuyền ơi
Biển chẳng thể dịu êm
Vì đang nhớ thuyền đó
Nhớ quá con thuyền nhỏ
Chở muôn vàn thương yêu
Những cột sóng liêu xiêu
Gối đầu xô nỗi nhớ
Sao thuyền chẳng dời bờ
Để ngàn năm sóng vỗ
Ôi con sóng bơ vơ
Đắm mình cùng biển cả
Lang thang nơi bến lạ
Thuyền ở đâu thuyền ơi
Sao biển chẳng chịu vơi
Mãi đong đầy nỗi nhớ
Gió ơi xin ngừng thở
Khi sóng vỗ mạn thuyền
Để sóng mãi hoà quyện
Trong muôn vàn thương yêu
Để đam mê trời chiều
Thuyền tựa vai sóng ngủ
Thành An
19-4-2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
#2 —
17.05.2007 08:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-21 07:29:03Thành An>
Cho tôi về lại những năm tháng tuổi thơ!
(Tặng Thuý Hà)
Cho tôi về lại những năm tháng tuổi thơ
Về với những câu chuyện cổ tích hằng đêm mẹ kể
Với cô Tấm giấu mình trong quả thị
Chàng An Tiêm gửi biển những chờ mong
Cho tôi về lại những năm tháng tuổi thơ
Về với luỹ tre xanh mướt đầu làng
Với cây đa, giếng nước, mái đình
Với tiếng ve râm ran những trưa hè oi ả
Bắt con chuồn chuồn
cắn rốn
tập bơi
Cho tôi về lại những năm tháng tuổi thơ tôi
Về với con đường vương đầy hoa Gạo
Nơi tuổi thơ tôi qua, dập dìu trên quang gánh mẹ
Về với cánh diều no tròn chao gió
Chiều thả mình đưa tiếng sáo trong veo
Cho tôi về lại những năm tháng tuổi thơ
Về bên cánh đồng tưới đẫm mồ hôi mẹ
Những ngày mùa thơm lừng hương lúa
Máy tuốt quay đều theo những nhịp chân ba
…
Quê hương ơi, có hiểu lòng người đi xa
Thiếu thốn nhiều, chỉ riêng thừa nỗi nhớ
Tuổi thơ ơi, mỗi khi lòng xơ xác
Lại thèm về chìm mình trong những tiếng ru êm …
…
Thành An
14-5-2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
#3 —
21.07.2007 07:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-21 07:20:14Thành An>
Vô đề 09
Hạt thương anh gửi cơn mưa
Rơi miền ký ức - ngày xưa - chúng mình
Chiều buông vạt nắng lung linh
Chao nghiêng chiếc lá - thư tình gửi em!
- Thành An -
17-07-2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
Một chiều bên bờ hồ
Chiều
buông
những vạt nắng
quằn quại
khắc khoải
chạy dài theo con sóng xô ngang
Những chiếc lá thu
oằn cong
chao hơi gió
thở
Có giọt mưa lạc đường
vương trên mắt em sâu
Thành An
15-07-2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
#6 —
21.07.2007 07:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-21 07:27:24Thành An>
Đi Chợ
***
Hôm nay ra chợ mua rau
Mấy cô bán cải thi nhau mời chào
Xúp lơ với cả su hào
Lại thêm kim cúc mớ nào cũng ngon
Ba đồng cọng muống cỏn con
Hăm su cải bẹ vẫn còn đắn đo
Quẹo sang mua ít hành ngò
Để mai nấu phở sẽ cho vào cùng
Tìm mãi chẳng thấy lá sung
Thôi thì mua tạm dọc mùng rau đay
Kẻo sang tiệm quả cuối ngày
Táo nho dập nát hỏng ngay tức thì
Loanh quanh còn thiếu kim chi
Đem về ta nấu cùng mỳ với tôm
Chạy ra mua ít chôm chôm
Thấy ngay hàng ổi mùi thơm nức lòng
Sơ-ri chọn mãi chửa xong
Mận thì đắt quá chẳng mong mua về
Đu đủ chỉ ngắm ... đã mê
Xoài xanh, xanh thế như ... quê nhà mình
Mấy cô bán cóc thật xinh
Cười như hoa gạo mời mình vào mua
Ừ nhỉ còn thiếu cà chua
Trái lê cuối vụ, hết mùa ... vẫn ngon
Chuối tiêu tối muộn có còn?
Khoai tây ta để rán giòn hay chiên
Thanh long hạ giá, mua liền
Đặt bịch rau quả tính tiền ... merci!
Thành An
27/03/2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
Tháng bảy về
Tháng bảy về, vần thơ như trĩu nặng
Chở hồn người qua những tháng năm xưa
Bạn bè tôi, đứa còn đứa mất
Tháng bảy hiện về trong những tiếng bom rơi
Tháng bảy về, những ký ức trong tôi
lại ngổn ngang cả một thời máu lửa
Chiến tranh đi qua,
bạn tôi còn ở lại
viết lên mộ mình hai chữ "Vô danh"
Tháng bảy về qua những rừng lá xanh
Bỗng trơ trọi sau một đêm ngậm thuốc
Chất độc da cam
còn nối dài bao nhiêu thế hệ ?
mãi gieo vào những di chứng không tên
Tháng bảy về qua những trận càn đêm
Giặc chĩa súng nã vào anh cuồng loạn
Anh thều thào, bàn tay run, vội vã
nhờ tôi trao một chiếc lược ngà
Tháng bảy này, ôn lại một thời đã xa
Ở nơi đây, ngày xưa từng loang máu
Mảnh đất này, nơi anh ngã xuống
khi tiến về giải phóng quê hương
Tháng bảy này, cho tôi gửi niềm thương
Một nén nhang mong hồn anh bớt lạnh
Xin nguyện cầu,
siêu thoát nơi anh
Thành An
23-07-2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
#8 —
28.07.2007 08:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-29 16:14:54Thành An>
Về thăm anh giữa Trường Sơn nắng cháy
(nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-07)
Tôi về thăm anh đây
giữa đại ngàn sâu thẳm
giữa đồi núi này
hồn anh có bình an ?
Tôi ghé về thăm anh
Sau hơn ba mươi năm lăn lộn cuộc đời
Sau bao năm
… dầm sương dãi nắng
Đã dịu bớt, những vết đau há miệng
Nhưng vết thương lòng
còn tứa máu
anh ơi
Anh nằm lại đây
với bạn bè, đồng đội
Tôi trở về, với cuộc đời đầy ắp gian truân
Đã ôm mặt bật khóc bao lần
đứa con đầu không tay, không mắt
đứa thứ hai
bị cướp mất phần người
Đã hơn ba mươi năm trôi qua
Sao nỗi đau vẫn còn xé ruột
Chất độc da cam,
ăn sâu vào máu thịt
Có tội tình gì ?
những đứa trẻ sơ sinh
Lũ chúng ta, đã nhận hết tăm tối về mình
sao cuộc đời
lại gieo bất hạnh lên cả những đứa con thơ dại ?
Tôi đây, đã hai lần được anh cứu thoát
nhưng chẳng thể giữ lời - sống thật bình yên
Tôi về thăm anh đây
giữa Trường Sơn nắng cháy
nén nhang này
thắp cho cả phần tôi!
Thành An
27-07-2007
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
Lâu lâu mới ghé lại thăm. Rất vui được gặp bạn thơ nơi này! Cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn nhiều niềm vui sáng tác!
Thân ái,
Thành An
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 19.04.2007
Trạng thái: offline
Hôm nay vào đây mới gặp chủ nhà, mừng quá mừng quá! Rất cảm ơn chủ nhà đã cho phép mình post thơ mà chưa chào hỏi! Cũng rất cảm ơn Băng Nguyệt về bài thơ thật hay!
★
★
★
★
★
0