📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.014 lượt xem — Trang 60 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-24 05:21:32Đoạn_Trường>




thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0






📎 Noel10
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-25 20:42:59SuongAnh>
 
 
Chờ Người Trở Lại

Đã lâu lắm anh không về phố cũ
Paris buồn vì nhớ đến người xưa
Giáng sinh năm nay anh chuẩn bị chưa?
Về với em ta cùng đi rước lễ
 
Có phải vì em trời cũng buồn nhỏ lệ
Tuyết phủ bay mù mịt khắp muôn phương
Tiếng chuông ngân vọng lại từ giáo đường
Như thôi thúc người thương mau về đến
 
Chờ đợi ai đã bao lần thay nến
Ánh lưả hồng không đủ dẫn đường đi
Bởi thế nên người như cánh chim di
Biền biệt bóng chẳng bao giờ trở lại...
 
Một lần xa có nghiã là mãi mãi
Không thể nào trở lại cảnh đoàn viên
Người đi rồi để lại bao muộn phiền
Cho kẻ ở hoài vọng miền ký ức...
 
Sương Anh
📎 ChoNguoiTroLai1
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Nỗi Nhớ Trôi Về Đâu?!
 
Có nhiều khi cảm thấy buồn hiu hắt
Du hồn vào khoảnh khắc cuả cô liêu
Buồn cho mình chỉ vì một chữ yêu
Mà khiến cõi lòng liêu xiêu trăn trở
 
Có những nỗi nhớ...dù tình vụn vỡ
Lòng dẫu đau nhưng không nỡ lià xa
Tự tìm quên trong chén thơ ngọc ngà
Chuốc cho đầy những vần câu tình tứ!
 
Nỗi nhớ đã khiến hồn thêm tư lự
Bởi những lời tình tự có ai xem
Chỉ một mình bóng hiu hắt bên rèm
Và nỗi nhớ trôi về đâu...chẳng biết!
 
Dẫu là thế nhưng chẳng thèm nghĩ đến
Ai cấm lòng đừng da diết nhớ thương
Dù bây chừ tình ngăn cách đôi đường
Nỗi nhớ  hoài vấn vương theo năm tháng
 
Sương Anh
📎 Image2
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Nỗi Nhớ Trôi Về Đâu?!
 
Có nhiều khi cảm thấy buồn hiu hắt
Du hồn vào khoảnh khắc cuả cô liêu
Buồn cho mình chỉ vì một chữ yêu
Mà khiến cõi lòng liêu xiêu trăn trở
 
Có những nỗi nhớ...dù tình vụn vỡ
Lòng dẫu đau nhưng không nỡ lià xa
Tự tìm quên trong chén thơ ngọc ngà
Chuốc cho đầy những vần câu tình tứ!
 
Nỗi nhớ đã khiến hồn thêm tư lự
Bởi những lời tình tự có ai xem
Chỉ một mình bóng hiu hắt bên rèm
Và nỗi nhớ trôi về đâu...chẳng biết!
 
Dẫu là thế nhưng chẳng thèm nghĩ đến
Ai cấm lòng đừng da diết nhớ thương
Dù bây chừ tình ngăn cách đôi đường
Nỗi nhớ  hoài vấn vương theo năm tháng
 
Sương Anh


 
Về chốn xưa ghé thăm Sương Anh và Paris_Tình Yêu & Đam Mê nhé...MT xin gởi lại chút thơ...
 
Ai đứng đợi
 
ai đứng đợi bên dòng trôi lặng lẽ
cho thác ghềnh cuộn chảy những buồn vui
tim ngân nga gieo âm đời bất tận
cho vần ai rơi xuống phía mù khơi

tiếng lòng theo gió chơi vơi
ai
như sóng dội
cuộn hồn xôn xao...
mt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-26 20:15:14SuongAnh>
Trích đoạn: mây trắng
 


Về chốn xưa ghé thăm Sương Anh và Paris_Tình Yêu & Đam Mê nhé...MT xin gởi lại chút thơ...

Ai đứng đợi
 
ai đứng đợi bên dòng trôi lặng lẽ
cho thác ghềnh cuộn chảy những buồn vui
tim ngân nga gieo âm đời bất tận
cho vần ai rơi xuống phía mù khơi

tiếng lòng theo gió chơi vơi
ai
như sóng dội
cuộn hồn xôn xao...
mt



Ai Chờ...Chờ Ai...
 
Ai chờ ai đợi...chờ ai nhỉ?
Ai biết mình mong mình nhớ mình thương
Ai có hay những giọt lệ đêm trường
Làm phai nhạt má môi người cô lữ

 
Như chiếc lá ngoài trời tuyết phủ
Loay hoay tìm chỗ trú tiết đông sang
Nắng chẳng gởi cho một chút dịu dàng
Nên cóng lạnh bên đàng hồn lịm chết

 
Ở quê xa người người lo đón tết
Nơi phương này ta đơn độc đón xuân
Làm sao tìm một chút ấm tình gần
Xuân sắp về sao lòng ta tím ngắt

 
Tìm đâu nhỉ? muà xuân tươi ngan ngát
Hỡi gió đông ngừng lại, tuyết thôi rơi
Xin cho ta chút hơi ấm Xuân đời
Nơi quê Mẹ bên trời Nam đất Việt

 
Sương Anh
 
SA rất vui khi thấy bóng nàng Mây Trắng bay ngang qua , bầu trời Paris lúc này đang khô cứng và trắng xoá bởi tuyết dày đông đặc bao phủ...mong rằng làn Mây Trắng dịu dàng sẽ làm tan rã khối băng đá cứng vây buả để trả lại sự hiền dịu êm đềm  cuả dòng sông Seine thơ mộng khi xuân đến ha [sm=1.gif]
Chúc MT năm mới 2011 sắp đến nhiều vui vẻ và hồn thơ tuôn chảy mãi không ngừng [sm=40.gif][sm=----.gif]


bng
📎 Image2
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Vẫn đó...


Vẫn đó "Tình yêu với Đam mê"
Vẫn đó Sương lan khi đông về
Vẫn đó ai Anh người ấy nhỉ
Cho người em gái vẫn đam mê
 
Đông sang, rồi sẽ Xuân lại tới
Có vắng năm rồi, sẽ hợp vui
Chúc em Năm Mới niềm vui mới
Hạnh phúc bên em, có bóng người…
 
Hoàng nguyên

Mến chào em gái, sắp hết năm, huyên thuyên mấy câu cùng em gái, chúc em vui vẻ nhé.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-29 11:53:02Viet duong nhan>
Trích đoạn: hoangnguyen6889




Vẫn đó...


Vẫn đó "Tình yêu với Đam mê"
Vẫn đó Sương lan khi đông về
Vẫn đó ai Anh người ấy nhỉ
Cho người em gái vẫn đam mê
 
Đông sang, rồi sẽ Xuân lại tới
Có vắng năm rồi, sẽ hợp vui
Chúc em Năm Mới niềm vui mới
Hạnh phúc bên em, có bóng người…
 
Hoàng nguyên

Mến chào em gái, sắp hết năm, huyên thuyên mấy câu cùng em gái, chúc em vui vẻ nhé.


Vẫn Còn Đó Muà Xuân
 
Vẫn còn đó muà xuân tươi anh ạ!
Tuyết tan rồi hoa lá sẽ xanh tươi
Mốt mai thôi xuân sẽ đến bên đời
Hoa đua nở lá reo mừng Tết đến

 
Em vẫn một lòng không hề mỏi mệt
Giưã trăm mối lo nghìn nỗi nhọc nhằn
Chẳng nao lòng mãi đợi ngọn gió xuân
Về ngang cưả toả ấm nồng năm mới

 
Vẫn một lòng tin không hề thay đổi
Thật tuyệt vời khi xuân đến anh ơi
Nắng lung linh chiếu sáng cả bầu trời
Em áo mới nụ cười tươi ra ngõ

 
Muà xuân tươi, xuân em còn mãi đó!
Có thể nào đánh mất được đâu anh
Giọt sương mai óng ánh trên cây cành
Làm rạng rỡ ngày đầu tiên năm mới

 
Em cứ thế...
hồn xuân luôn phơi phới!

 
Sương Anh
R
Cám ơn anh trai dến viếng còn tặng thơ và lời chúc lành nưã, em gái cũng xin cầu chúc anh sang năm mới vạn sự như ý ha! Nhớ vào thường hơn xí để mà thơ thẩn cùng em và các anh Ja, anh Tóc nưã chứ, hong thui là hồn thơ sẽ bị...rêu phong cho mà coi [8D]
 



📎 chucmungnammoi3
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
EM & MÙA XUÂN

Em hay mùa xuân thế?
Mà xanh trong mắt trời
Thì thầm lời muốn nói
Tình yêu đến bên rồi

Xuân đem nhành lộc biếc
Em đem đến niềm vui
cho tôi thêm bối rối
Khi chợt ngắm em cười

Xôn xao lời gió hát
Gọi tia nắng xuân ngời
Em là mùa xuân đấy
Của lòng anh - xuân ơi!

Liên Hương



[size=3][color=#339900]Sương Anh ơi! ngày mai là giao thừa tết tây rồi, LH gửi SA bài thơ này ( coi như thay lời của một chàng thơ ) chúc SA một giao thừa thật vui vẻ , hứa hẹn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, hồn thơ luôn tràn trề nhé
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

EM & MÙA XUÂN

Em hay mùa xuân thế?
Mà xanh trong mắt trời
Thì thầm lời muốn nói
Tình yêu đến bên rồi

Xuân đem nhành lộc biếc
Em đem đến niềm vui
cho tôi thêm bối rối
Khi chợt ngắm em cười

Xôn xao lời gió hát
Gọi tia nắng xuân ngời
Em là mùa xuân đấy
Của lòng anh - xuân ơi!

Liên Hương



Sương Anh ơi! ngày mai là giao thừa tết tây rồi, LH gửi SA bài thơ này ( coi như thay lời của một chàng thơ ) chúc SA một giao thừa thật vui vẻ , hứa hẹn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, hồn thơ luôn tràn trề nhé

 
EM MÃI LÀ MUÀ XUÂN
 
Em mãi là muà xuân
Cùng năm tháng đến gần
Mang theo niềm hy vọng
Đến khắp cả nhân gian

 
Anh có còn mãi nhớ
Đến nàng xuân dịu hiền
Ngày đầu năm áo đỏ
Môi anh đào cười duyên

 
Cành mai vàng đầy nụ
Chờ anh hái lộc đầu
Đêm giao thưà hoa nở
Trao anh tình dài lâu

 
Sương Anh
 
LH iu...merçi nhiều nhiều ha...SA thích lắm, cứ mãi là CHÀNG cuả NÀNG XUÂN hoài nhé hihihihi...
SA cũng chúc cho LH một năm mới TÂN Mão tràn đầy sức khoẻ, phước lộc vô biên và hồn thơ bất biến...[:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Xuân Ấm Nồng Nơi Quê Mẹ
 
Con đường nhỏ
tuyết đóng băng dày cứng
Nhung đất hiền
vẫn chịu đựng theo muà
Ta đắm mình
ngắm nhìn từng cánh mỏng
Phất phơ bay rồi đóng lại thành băng
 
Trời cuối năm
cảnh vật màu tóc tang
Trắng trắng xoá
khiến không gian buồn buồn chi lạ.
Trong thinh lặng
một âm thanh mạnh quá
Khiến ta giật mình
À...cành khô gãy kêu vang
 
Tiếng động phá
giấc mộng đẹp dỡ dang
Sự dịu dàng
cuả buổi đêm đen biến mất
Bên giòng đời
hồn ta cùng thức giấc
Lòng râm ran
thương xót phận tha hương
 
Trong tâm tư
luôn hoài vọng vấn vương
Đành tưởng tượng
một muà Xuân ấm nồng nơi quê Mẹ
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Liên Hương

EM & MÙA XUÂN

Em hay mùa xuân thế?
Mà xanh trong mắt trời
Thì thầm lời muốn nói
Tình yêu đến bên rồi

Xuân đem nhành lộc biếc
Em đem đến niềm vui
cho tôi thêm bối rối
Khi chợt ngắm em cười

Xôn xao lời gió hát
Gọi tia nắng xuân ngời
Em là mùa xuân đấy
Của lòng anh - xuân ơi!

Liên Hương



Sương Anh ơi! ngày mai là giao thừa tết tây rồi, LH gửi SA bài thơ này ( coi như thay lời của một chàng thơ ) chúc SA một giao thừa thật vui vẻ , hứa hẹn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, hồn thơ luôn tràn trề nhé

 
EM MÃI LÀ MUÀ XUÂN
 
Em mãi là muà xuân
Cùng năm tháng đến gần
Mang theo niềm hy vọng
Đến khắp cả nhân gian

 
Anh có còn mãi nhớ
Đến nàng xuân dịu hiền
Ngày đầu năm áo đỏ
Môi anh đào cười duyên

 
Cành mai vàng đầy nụ
Chờ anh hái lộc đầu
Đêm giao thưà hoa nở
Trao anh tình dài lâu

 
Sương Anh
 
LH iu...merçi nhiều nhiều ha...SA thích lắm, cứ mãi là CHÀNG cuả NÀNG XUÂN hoài nhé hihihihi...
SA cũng chúc cho LH một năm mới TÂN Mão tràn đầy sức khoẻ, phước lộc vô biên và hồn thơ bất biến...[:)]

NÓI VỚI NÀNG THƠ


Hởi nàng thơ hiền dịu
Mắt long lanh nụ cười
Nồng nàn như tia nắng
Sáng bừng sắc xuân tươi

Mãi bên nhau em nhé
Cho duyên thắm tình nồng
Mặn mà như biển rộng
Ôm mãi bờ mênh mông

Gửi lời theo làn gió
Trời Paris xuân này
Có nàng thơ nho nhỏ
Đôi má hồng hây hây

Liên Hương


Hì hì, SA ơi, LH lỡ làm " chàng thơ " rồi nên hoạ vậy cho trọn vai nghen ! kể ra nghe cũng " mùi " dữ đấy chứ ( thơ mà... có sao đâu ...ha? )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Liên Hương

EM & MÙA XUÂN

Em hay mùa xuân thế?
Mà xanh trong mắt trời
Thì thầm lời muốn nói
Tình yêu đến bên rồi

Xuân đem nhành lộc biếc
Em đem đến niềm vui
cho tôi thêm bối rối
Khi chợt ngắm em cười

Xôn xao lời gió hát
Gọi tia nắng xuân ngời
Em là mùa xuân đấy
Của lòng anh - xuân ơi!

Liên Hương



Sương Anh ơi! ngày mai là giao thừa tết tây rồi, LH gửi SA bài thơ này ( coi như thay lời của một chàng thơ ) chúc SA một giao thừa thật vui vẻ , hứa hẹn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, hồn thơ luôn tràn trề nhé

 
EM MÃI LÀ MUÀ XUÂN
 
Em mãi là muà xuân
Cùng năm tháng đến gần
Mang theo niềm hy vọng
Đến khắp cả nhân gian

 
Anh có còn mãi nhớ
Đến nàng xuân dịu hiền
Ngày đầu năm áo đỏ
Môi anh đào cười duyên

 
Cành mai vàng đầy nụ
Chờ anh hái lộc đầu
Đêm giao thưà hoa nở
Trao anh tình dài lâu

 
Sương Anh
 
LH iu...merçi nhiều nhiều ha...SA thích lắm, cứ mãi là CHÀNG cuả NÀNG XUÂN hoài nhé hihihihi...
SA cũng chúc cho LH một năm mới TÂN Mão tràn đầy sức khoẻ, phước lộc vô biên và hồn thơ bất biến...[:)]

NÓI VỚI NÀNG THƠ


Hởi nàng thơ hiền dịu
Mắt long lanh nụ cười
Nồng nàn như tia nắng
Sáng bừng sắc xuân tươi

Mãi bên nhau em nhé
Cho duyên thắm tình nồng
Mặn mà như biển rộng
Ôm mãi bờ mênh mông

Gửi lời theo làn gió
Trời Paris xuân này
Có nàng thơ nho nhỏ
Đôi má hồng hây hây

Liên Hương


Hì hì, SA ơi, LH lỡ làm " chàng thơ " rồi nên hoạ vậy cho trọn vai nghen ! kể ra nghe cũng " mùi " dữ đấy chứ ( thơ mà... có sao đâu ...ha? )

 
ĐÔI DÒNG CÙNG CHÀNG THƠ
 
Anh hỡi xuân Paris
Vẫn còn xa thăm thẳm
Tuyết vẫn phủ đường đi
Tìm đâu tình nồng ấm?

 
Đường đời luôn trơn trượt
Xin em tưạ bờ vai
Để vững vàng chân bước
Không vấp ngã đêm dài

 
Xin cám ơn chàng gió
Chuyển hộ lời người ta
Tết áo dài nhung đỏ
Xin  rước xuân vào nhà

 
Sương Anh

Oui, thì là thơ mà, mùi thì mùi có sao đâu nè mà lỡ có sao thì làm sao LH hở?![8D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-09 09:46:53Viet duong nhan>
(Tranh: Duy Mỹ )
 
 
 
 
XUÂN  ĐỢI
 
Ngoài sân rực rỡ một cành hoa
Màu tím thanh tao rất mặn mà
Bút ngọc nằm im bừng dậy sóng
Phím ngà lay động thành bài ca
 
Xuân đang thấp thoáng ở đâu đây
Én liệng chim ca hát suốt ngày
Hoa nắng lung linh vờn phiến lá
Gót xuân khẽ lướt cỏ lung lay
 
Chập chùng con sóng vỗ miên man
Réo rắt âm ba rất dịu dáng
Xuân đến với đời người có biết
Bến chờ em cũng đợi tình sang
 
Giả vờ đừng nhớ cũng đừng mong
Nhưng trái tim yêu cứ thật lòng
Mỗi độ xuân về hồn thấp thỏm
Tình trăm năm đợi mỏi mòn trông
 
Sương Anh

R
📎 Ong24
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-10 01:03:57Viet duong nhan>




PARIS_ Ngày  Không  Em ....




Tôi về thăm em một ngày đông giá lạnh
Gare de Lyon chẳng thấy dáng thân thương
Hành lý trên tay sao nhẹ hơn nỗi lòng
Từng bước chậm theo dòng người xa lạ .

Muốn dành cho em bất ngờ nho nhỏ
Không hẹn hò ! Giờ lỡ hẹn , chỉ vậy thôi !
Phố lên đèn soi chiếc bóng đơn côi
Áo không ấm, khăn choàng vai lệch gió ...

Chiều Paris dập dìu đèn xanh đỏ
Tháp Eiffel sừng sững đó , ngạo nhiên
Sông Seine quen thuộc như còn nhớ bạn hiền ...
Chỉ vắng Em mà tất cả đều vô vị .

Loanh quanh mãi vì dư giờ hoang phí
Chân lạc vào những nơi chốn thân xưa
 Palais- Royal ngày ấy nhè nhẹ mưa
Chơi cút bắt giữa trụ nền ngang dọc.

Le Pont des Arts, một lần Em đã khóc
Vì giận hờn ? Ai hiểu được lý do ...
Vì khúc nhạc hay của nhạc sĩ vĩ cầm
Hay bức họa buồn dâng niềm xúc cảm?!

Paris cuối ngày bầu trời ảm đạm
Như lòng tôi tư thán với mộng mơ
Giờ ra đi, như lúc đến bất ngờ
Chỉ gởi lại những lời thương nhớ lắm!

Và hẹn em một ngày thơm hương nắng
Tôi trở về sẽ không vắng bóng Em !




Tóc nâu

R

[;)]


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-10 01:08:46Viet duong nhan>
 
 
Đời Như Giấc Phù Vân
 
Đời như một giấc phù vân
Muà đi bỏ lá tần ngần nhớ cây
Trăm năm một thoáng mây bay
Cớ chi sầu não đắng cay buồn lòng
 
Hạ đi, thu tới, sang đông
Xuân về rồi lại xoay vòng một năm
Bốn muà biến đổi thăng trầm
Đời ta cũng thế âm thầm mà đi
 
Thương nhau ở độ xuân thì
Nhớ nhau cũng bởi viền mi tô màu
Mốt mai hố mắt trũng sâu
Còn chăng chỉ chút tình sầu mà thôi
 
Bây chừ chỉ một bóng tôi
Thân vùi cát bụi hồn trôi biệt ngàn
Muà đi để lá than van
Thương cây nhớ cội muôn vàn niềm đau
 
Ví đời như ngọn cỏ lau
An nhiên tự tại biết sầu là chi
Đã gặp thì phải chia ly
Vô thường vũ trụ diệu kỳ làm sao
 
Sương Anh

R

Xin chào Phù Vân, bước vào vườn thơ, đọc thấy cái tên Phù Vân nghe nhẹ nhàng làm sao, khiến cho SA có chút thi hứng, cảm tác từ một cái tên, xin gởi tặng chủ nhà nha, mong hoan hỷ chấp nhận. Xin chúc PV tìm thấy niềm vui nơi thi đàn và hồn thi phú dạt dào , bay bỗng lên cao...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-12 15:36:20SuongAnh>


PARIS_ Ngày  Không  Em ....




Tôi về thăm em một ngày đông giá lạnh
Gare de Lyon chẳng thấy dáng thân thương
Hành lý trên tay sao nhẹ hơn nỗi lòng
Từng bước chậm theo dòng người xa lạ .

Muốn dành cho em bất ngờ nho nhỏ
Không hẹn hò ! Giờ lỡ hẹn , chỉ vậy thôi !
Phố lên đèn soi chiếc bóng đơn côi
Áo không ấm, khăn choàng vai lệch gió ...

Chiều Paris dập dìu đèn xanh đỏ
Tháp Eiffel sừng sững đó , ngạo nhiên
Sông Seine quen thuộc như còn nhớ bạn hiền ...
Chỉ vắng Em mà tất cả đều vô vị .

Loanh quanh mãi vì dư giờ hoang phí
Chân lạc vào những nơi chốn thân xưa
 Palais- Royal ngày ấy nhè nhẹ mưa
Chơi cút bắt giữa trụ nền ngang dọc.

Le Pont des Arts, một lần Em đã khóc
Vì giận hờn ? Ai hiểu được lý do ...
Vì khúc nhạc hay của nhạc sĩ vĩ cầm
Hay bức họa buồn dâng niềm xúc cảm?!

Paris cuối ngày bầu trời ảm đạm
Như lòng tôi tư thán với mộng mơ
Giờ ra đi, như lúc đến bất ngờ
Chỉ gởi lại những lời thương nhớ lắm!

Và hẹn em một ngày thơm hương nắng
Tôi trở về sẽ không vắng bóng Em !




Tóc nâu

R

[;)]


PARIS _ Ngày Vắng Anh
 
Anh trở về thăm mà không nói trước
Để em chờ một góc ở sân ga
Khách bộ hành tấp nập kẻ vào ra
Nhưng bóng dáng cuả anh đâu chẳng thấy
 
Gare de L'Est một mình buồn biết mấy
Em đâu ngờ anh lại đến Lyon
Để bây chừ ga vắng người thưa dòng
Em hụt hẫng trong hoang mang lo sợ
 
Quay trở về hồn buồn thiu nức nở
Trăng dòng Seine soi tỏ mắt lệ rơi
Nơi điểm hẹn mà hai đưá từng ngồi
Hiu quạnh quá, chỉ mình em thơ thẩn
 
Champs-Élysées phố đông người chen lấn
Nhưng không anh vẫn thấy trống lạ kỳ
Thiếu một người nên dẫu vạn người đi
Đường tăm tối như ngõ vào hoang điạ
 
Ánh đèn đường ngã bóng về một phiá
Hay trái tim bị lệch sang một bên
Thiếu một nưả nên trống rỗng chênh vênh
Ngày vắng anh đường quên tên để gọi
 
Tình có lẽ cũng theo làn mây khói
Chập chờn bay cao vút tận hư không
Chuyện đến đi có chi để phiền lòng
Thôi phó mặc...cho tâm hồn thơi thảnh
 
Đến một ngày khi nắng hồng rạng ánh
Anh nhớ về đừng lỗi hẹn...em mong!
 
Sương Anh
 
[;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 14:56:20Viet duong nhan>
Trích đoạn: SuongAnh

(Tranh: Duy Mỹ )
 
 
 
 
XUÂN  ĐỢI
 
Ngoài sân rực rỡ một cành hoa
Màu tím thanh tao rất mặn mà
Bút ngọc nằm im bừng dậy sóng
Phím ngà lay động thành bài ca
 
Xuân đang thấp thoáng ở đâu đây
Én liệng chim ca hát suốt ngày
Hoa nắng lung linh vờn phiến lá
Gót xuân khẽ lướt cỏ lung lay
 
Chập chùng con sóng vỗ miên man
Réo rắt âm ba rất dịu dáng
Xuân đến với đời người có biết
Bến chờ em cũng đợi tình sang
 
Giả vờ đừng nhớ cũng đừng mong
Nhưng trái tim yêu cứ thật lòng
Mỗi độ xuân về hồn thấp thỏm
Tình trăm năm đợi mỏi mòn trông
 
Sương Anh

R


















          Đợi xuân
 
Hoài mong mùa xuân sớm trở về
Qua một mùa đông buồn tái tê
Anh chờ dáng xuân quay gót ngọc
Em có nghe xuân gọi tình quê ?
 
Anh mãi mong chờ, mãi đợi chờ
Đón nàng xuân về dệt ý thơ
Cho vơi nhân thế buồn li cách
Để tình gặp lại trong giấc mơ
 
Xuân về ta nối lại yêu thương
Lối củ đường xưa bóng tà dương
Quay về ký ức tiềm kỷ niệm
Còn mãi trong tim bóng người thương .*
 
Nghinh Nguyên

R
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 14:51:48Viet duong nhan>
 
 
BĂN KHOĂN

Vu vơ
tay lướt phím ngà
Thành vần nhung nhớ
người xa chưa về
Hết rồi cái thuở đam mê ?
Hay người chẳng nhớ đường về Paris
 
Gió lay
gọi giấc xuân thì
Lá đơm chồi nụ
xanh rì cội mai
Hạt mưa xuân lất phất bay
Ngọt ngào êm dịu ngất ngây tim hồng
 
Nhưng...
tình đâu?
cũng bằng không!
Cắn môi se sắt
tim lòng gợn đau
Băn khoăn...tình đã...
không đâu!!!
Chỉ là một thoáng...chờ lâu _ thôi mà.

Sương Anh

R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 14:54:05Viet duong nhan>
          hình post bởi Sương Anh



Có Em !


Xuân dệt tình ai sợi chỉ hồng
Ươm màu duyên thắm trọn chờ mong
Ấm êm giây phút đồng chung cảnh
Vạt nắng đầu năm gõ cửa lòng

Xuân phủ tình em mảnh lụa voan
Nắng tô môi mọng ngón mê hoang
Lần trên cung phím dòng ru nhạc
Thả tiếng yêu đương điệu khẽ khàng

Em cùng anh hứng giọt mơ Xuân
Quyện thể vào nhau sóng đẩy tràn
Dồn dập thân nhàu cung đắm đuối
Mình ơi !  Tiên cảnh chốn trần gian

Tỉnh mộng mùa Xuân ướt phím tơ
Giọt tình nồng ấm thỏa mong chờ
Đưa ta vào góc trời Xuân thắm
Tim khẽ ru lòng xanh ước mơ

                                                        Đoạn Trường

R

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
 
Có Em !


Xuân dệt tình ai sợi chỉ hồng
Ươm màu duyên thắm trọn chờ mong
Ấm êm giây phút đồng chung cảnh
Vạt nắng đầu năm gõ cửa lòng

Xuân phủ tình em mảnh lụa voan
Nắng tô môi mọng ngón mê hoang
Lần trên cung phím dòng ru nhạc
Thả tiếng yêu đương điệu khẽ khàng

Em cùng anh hứng giọt mơ Xuân
Quyện thể vào nhau sóng đẩy tràn
Dồn dập thân nhàu cung đắm đuối
Mình ơi !  Tiên cảnh chốn trần gian

Tỉnh mộng mùa Xuân ướt phím tơ
Giọt tình nồng ấm thỏa mong chờ
Đưa ta vào góc trời Xuân thắm
Tim khẽ ru lòng xanh ước mơ

                                                       Đoạn Trường


 
 
ANH LÀ MUÀ XUÂN CUẢ EM
 
Tự lúc có anh chấp sợi tơ hồng
Từ em cũng đã biết nhớ chờ mong
Đêm hồn du mộng nơi vườn tiên cảnh
Cùng với ai kia bày tỏ nỗi lòng
 
Vũ khúc Nghê Thưòng với giải khăn voan
Kiều nữ thướt tha khiến hồn mơ hoang
Rung lòng nghệ sĩ nâng cao phím nhạc
Dạo khúc xuân ca thánh thoát nhẹ nhàng
 
Mơ...Mơ đi anh hỡi! khúc tình Xuân
Dìu dặt khoan thai cảm hứng dâng tràn
Rượu thơ em chuốc xin mời thi sĩ
Lời ngọt hồn say quên cảnh thế gian
 
Anh là muà xuân  - xuân cuả em thơ
Bút ngọc run run trên phiến lá chờ
Khắc lời vàng đá trăm năm tình đậm
Lên trái tim hồng đầy ắp niềm mơ
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-14 10:29:41SuongAnh>
 
 
Xin Em Một Chút ...
 
Xin em một chút nắng hồng
Trời Âu giá rét lạnh lùng làm sao
Xin em một nhánh mai, đào
Để hồn vui vẻ đón chào muà xuân

Xin em một chút tình thân
Tim thôi quạnh quẻ khi gần người thương
Xin em một thoáng quê hương
Nơi trời viễn xứ đỡ vương vấn lòng

Xin em một chút ấm nồng
Xuân về én đến đuổi đông xa đời
Xin em một chữ...Mình ơi!
Có nghe không hỡi...ai người tình chung?!
 
Xin em lần được tương phùng
Để sau còn chút mặn nồng nhớ nhau.
 
Sương Anh
📎 00423
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 14:59:09Viet duong nhan>

 



Mùa Xuân Đến


Mùa Xuân đến đầu tháng Hai quê Mẹ
Trong nắng mai làn gió nhẹ bay qua
Bên hàng đào khe khẽ chọn cành hoa
Về chưng Tết, em nhoẻn cười xinh xắn

Hoa nở đẹp cả năm sẽ may mắn
Việc hanh thông tình cảm cũng thỏa lòng
Huế, Thuận Thiên... xuân này nở nhiều bông
Bao nhiêu kẻ rộn ràng đi mua sắm

Những ngày bệnh anh nhớ em nhiều lắm
Thơ rứt ray nghèn nghẹn ứa lưng tròng
Biết làm sao, trời lữ khách mùa Đông
Anh nguyện xin Trời cao luôn hiểu thấu

Ngồi giường bệnh vẽ vời nhìn tranh mẫu
Không đủ bay ra cửa vượt tầng không
Xuân sắp về, đây đó, xuyến xao lòng
Chờ thơ Tết đợi pháo hồng, dưa đỏ

Bánh chưng xanh, đợi chút quà đây đó
Cho mùa xuân như ý ấm trời xuân
Cho luồng thơ theo gió mới về nguồn
Cho cả nước bừng lên làn hy vọng

Nguyên Đỗ

R
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-23 12:12:14SuongAnh>
Cám ơn anh Nghinh Nguyên và anh Nguyên Đỗ đã ghé thăm lúc SA vắng nhà nha, hiện đang bận cho chương trình đi lưu diễn văn nghệ mừng xuân ở vùng Đông bắc/ Pháp và Đức nên SA hỏng có nhiều thời gian dành để hoạ thơ cho các thi khách viếng thăm nhà.
Xin đừng giận SA ha.[sm=1.gif]
Thân chúc các huynh, tỷ, bạn hữu sang Năm Mới tân Mão nhiều Niềm Vui và vạn sự An Khang. Hồn thơ luôn lai láng như suối và tình thơ lmãi đầm thắm ngọt ngào [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=10.gif]
 
 
 

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 14:46:01Viet duong nhan>
 
 
HOÀI XUÂN

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Trong tiết tháng hai gió lạnh vưà
Nỗi nhớ quê hương và quyến thuộc
Khiến lòng nhoi nhói lệ đong đưa
 
Làm sao quên được thuở ngày nao
Mong đến giao thưà cha sẽ trao
Bao đỏ lì xì...mẹ áo mới...
Ra ngõ đầu năm bao kẻ chào
 
Khung cảnh ngày xưa nay mất rồi
Con đời viễn xứ ví mồ côi
Mẹ thời đã khuất cha quê cũ
Đón Tết bên con chẳng một người
 
Rượu trà bánh mức đã chưng bày
Ngũ quả mâm đầy một nhánh mai
Đón rước ông bà về chứng giám
Miệng lâm râm khấn lệ tuôn dài
 
Thời gian mới đó ngót bao xuân
Làm kiếp tha hương ở chốn trần
Lạc lỏng âm thầm khi Tết đến
Ngóng về quê Mẹ...nỗi buồn dâng...
 
Sương Anh

R
📎 HoaiXuan
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 15:01:35Viet duong nhan>
 
 
ƯỚC MỘT LẦN
 
Ước một lần anh đến bên cuộc sống
Để dìu em vào bến mộng yêu thương
Chỉ một lần thôi trong cõi bình thường
Em thấy đời còn dễ thương biết mấy
 
Cám ơn anh gửi lời thơ tiếng hát
Tặng em làm quà kỷ niệm đầu tiên
Xin ta lần được ghé bến Đào Nguyên
Tình chấp cánh vượt xa miền tục lụy
 
Ước một lần hội ngộ người tri kỷ
Đêm tâm giao thủ thỉ hết nỗi niềm
Những tình riêng từng giấu giữ trong tim
Mong được cùng ai sớt chia san xẻ
 
Đời lắm muộn phiền, xin anh nhớ nhé!
Chớ để lệ buồn đẫm ướt bờ mi
Hẹn cùng trăng đêm bên gối thầm thì
Chỉ một lần thôi...tâm ghi trọn kiếp
 
Sương Anh

R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


 
 
ƯỚC MỘT LẦN
 
Ước một lần anh đến bên cuộc sống
Để dìu em vào bến mộng yêu thương
Chỉ một lần thôi trong cõi bình thường
Em thấy đời còn dễ thương biết mấy
 
Cám ơn anh gửi lời thơ tiếng hát
Tặng em làm quà kỷ niệm đầu tiên
Xin ta lần được ghé bến Đào Nguyên
Tình chấp cánh vượt xa miền tục lụy
 
Ước một lần hội ngộ người tri kỷ
Đêm tâm giao thủ thỉ hết nỗi niềm
Những tình riêng từng giấu giữ trong tim
Mong được cùng ai sớt chia san xẻ
 
Đời lắm muộn phiền, xin anh nhớ nhé!
Chớ để lệ buồn đẫm ướt bờ mi
Hẹn cùng trăng đêm bên gối thầm thì
Chỉ một lần thôi...tâm ghi trọn kiếp
 
Sương Anh

R


Nầy Em !

Dẫu ước mơ đầu duyên trắc trở
Cuộc vui chưa trọn ngấm ngầm đau
Xui người trong cuộc ôm niềm nhớ
Trống vắng vườn yêu hoa cỏ sầu

Nay nắng mang về trao chút ấm
Sưởi lòng cô quạnh mấy thâu đêm
Xua đi khoảng lặng hằng lai vãng
Khơi dậy tình nồng anh với em

Dệt lại mùa xuân đã úa tàn
Nụ cười chúm chím, giấc mơ hoang
Vòng tay hai đứa chừ vơi lạnh
Xây cuộc tình ta dẫu muộn màng

Ước mơ màu nắng ước mơ xuân
Nào có đẹp hơn gối lụa ngần
Khi ngã chung đầu hai đứa khẽ
Nầy em !  Mai mốt nhớ đừng than...

                                                          Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-27 08:21:33SuongAnh>


Giấc Mộng Mùa Xuân....
(Càna)


Xuân mang mộng đẹp bay về
Hoa xinh vươn cánh nhắc lời thề xưa
Ngoài kia thơ thẩn hạt mưa
Như là ngóng đợi giao thưà về ngang
Nưả đêm trở giấc mơ màng
Gió về bên gối dịu dàng gọi tên
Hồn như chiếc lá bập bềnh
Trôi theo dòng nước mông mênh vào bờ
Dường như có bóng ai chờ
Đàn rung trỗi nhịp phím tơ rộn ràng
Hương xuân đã đến bên đàng
Gọi tình thức dậy mộng vàng thắm duyên
Đôi bờ nối lại lời nguyền
Mộng xuân nay đã muôn niên chữ dồng
Tình như con nước xuôi dòng
Êm đềm trôi chảy vào lòng biển khơi
Lạc nhau từ thuở nằm nôi
Bây chừ gặp lại giưã đời trầm luân
Phải duyên phải nợ hồng trần
Tình khi đã đặng sẽ gần bên nhau
 
Sương Anh
 
@ Cà na: ( xin phép được gọi như mọi người nha) cho SA mượn tấm hình này để tặng cho ÔNG TÁO và BÀ TÁO bài thơ ha. Coi như hai đưá mình hùn hạp lại để có...xí gì làm cadeau tặng hai ông bà Táo cuối năm, và SA cũng xin gởi tặng đến những người đã, đang xây mộng thì năm này GIẤC MỘNG XUÂN sẽ theo về bên gối nha hihihi.... Merçi Càna nhìu nhìu...[sm=1.gif]
Chúc toàn thể các huynh, tỷ, muội, bạn nơi VTN một năm mới thiệt là dzui dzẻ, mạnh phẻ, mát mẻ, trẻ trung dài dài...cho VƯỜN TAO lúc nào cũng NGỘ hết á [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-31 10:45:44Đoạn_Trường>




Neo Tình...



Anh mơ mái tóc hương bồ kết
Mơ nắng thuở nào ta mới quen
Dưới bóng hàng me thường nhõng nhẻo
Em cười môi mọng gọi thầm tên

Tên của người thương em hiện hữu
Khi lòng gõ nhẹ cửa tình yêu
Rồi nghe đâu đó tim ai mở
Cành lá đam mê theo gió chiều

Anh mơ ánh mắt làn thu thủy
Đựng nét xuân son của cuộc tình
Những lúc mắt buồn hay giận dỗi
Gợn lên mồ sóng biếc lung linh

Rung cảm lòng ai làm chếnh vếnh
Neo tình giữa biển kiếp lênh đênh
Ánh trăng lặng lẽ nay tàn khuyết
Sầu bóng người xưa ai mắc đền
        
                                                          Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
[/align] [/align]Người Viễn Xứ Đón Xuân[/align] [/align]Đông chuyển mình
nhường muà xuân đến
thời tiết đã không còn buốt giá lạnh căm[/align]Tờ lịch treo
ngày tháng vẫn âm thầm
rơi từng lá chừ chỉ còn vài cánh mỏng[/align] [/align]Mùi trầm nhang
khiến tâm ta dấy động
Lùi về miền ký ức đã lạc xa...[/align]Lòng bâng khuâng
nghĩ đến quê nhà
Rải phím đàn
ngân nga bài hoài cố quận[/align] [/align]Bên nghiên bút
viết những dòng tản mạn
Vọng tưởng lòng đau...nhớ mấy cho vưà
Một thuở nào...vùng ký ức xa xưa
Chợt thức dậy... mắt cay cay lệ đong đưa rơi xuống[/align] [/align]Ô kià! Xuân sắp về
sao lòng ta sầu muộn?
Hồn dâng đầy những nỗi nhớ khôn nguôi
Rượu, pháo, hoa, bánh, mức ... sẵn đây rồi
Nhưng ngoảnh lại
chỉ một bóng
một hình không người thăm viếng.[/align] [/align]Vẳng phương nam
pháo tưng bừng vọng tiếng
Báo hiệu muà sang
Năm Mới nưã lại về![/align]Hồn viễn xứ
thoáng một chút tái tê
Trời còn giá rét
nên nắng xuân chẳng kịp về sưởi ấm[/align] [/align]Vẫn mình ta
bên tách trà thơm đậm
Từng giọt lan dần thấm tận trong tim
Đã nưả khuya vạn vật đều im lìm
Chỉ tiếng lòng
duỗi rong tìm dĩ vãng[/align] [/align]-----[/align]

Bóng cha già
bên ấm trà thưởng lãm
Dáng mẹ hiền
cặm cụi suốt thâu canh
Gói bánh chưng và rim mức để dành
Chờ con cháu về
vây quanh cùng đón Tết[/align] [/align]Ở chốn nầy
bánh mức trà thơm giống hệt
Nhưng vị không còn như thuở ngày xưa
Mẹ đã khuất xa ...còn con thì vẫn chưa
Về quê cũ để cha mỏi mòn trông đợi[/align] [/align]Tiếng thở dài cuả đêm
nghe sao mà khắc khoải
Quặn lòng ta trước ngày tháng chuyển muà
Tết đã về mà giọt nắng vẫn lưa thưa
làm sao có ...[/align]xuân ấm nồng như quê cũ[/align] [/align]Sương Anh[/align]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0